
Tân sinh viên các tỉnh thành miền núi phía Bắc tới dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: NAM TRẦN
Hội trường Trường Đại học Tây Bắc chiều 3-10 chào đón 119 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực từ 8 tỉnh miền núi phía Bắc về dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường năm 2026.
Lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường với chủ đề Một khát vọng - Vạn tấm lòng, do Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức dành cho tân sinh viên của 8 tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn.
Đây là điểm trao thứ ba trong chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2026 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình Vì ngày mai phát triển lần thứ 631 của báo Tuổi Trẻ.
Mồ côi cha, nữ sinh Mông quyết liệt làm thêm, thi xong đi làm công nhân liền 3 tháng

Vàng Thị Giang, tân sinh viên Đại học Thái Nguyên vừa học, vừa làm để giúp mẹ nuôi hai em - Ảnh: NAM TRẦN
Tự bắt xe từ Thái Nguyên đến Trường đại học Tây Bắc (Sơn La), Vàng Thị Giang, 18 tuổi, tân sinh viên ngôn ngữ Trung Quốc, Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên có mặt từ sớm.
Giang chia sẻ bố mất vào cuối năm 2024, khi Giang đang học lớp 11. Từ đó, mẹ trở thành người một mình nuôi ba chị em.
Những ngày đầu sau khi bố mất, Giang từng nghĩ đến chuyện nghỉ học. "Lúc đấy, mình cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Mình không biết mình có nên đi học tiếp nữa không. Đi học mà rất mông lung, một tuần liền mình cứ khóc, không biết phải làm sao", Giang kể.
Nhưng rồi cô gái 18 tuổi tự nhủ mình vẫn còn mẹ, vẫn còn các em và việc học của mình có thể trở thành động lực cho gia đình.
"Mình suy nghĩ ở ngoài kia, nhiều người không còn cả bố lẫn mẹ mà họ vẫn cố gắng, thì mình cũng phải cố gắng. Mình muốn làm gương cho các em, để các mình có động lực đi học và cũng là động lực cho mẹ", Giang nói.
Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Giang chỉ về nhà hai ngày rồi xuống Hưng Yên tìm việc tại một công ty. Gần ba tháng sau đó, Giang vừa làm vừa chuẩn bị cho việc nhập học ở Thái Nguyên. Có tháng Giang kiếm được khoảng 5 triệu đồng, tháng cao nhất khoảng 10 triệu đồng.
Khi vào học, Giang vẫn tranh thủ tìm việc làm thêm. Cô tân sinh viên từng làm tại một công ty, công việc là gấp vỏ hộp các linh kiện điện tử. "Ngày nào mình đi thì đăng ký ngày đó. Nếu làm 12 tiếng thì được hơn 300.000 đồng, còn làm 8 tiếng thì được hơn 200.000 đồng", Giang kể.

Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM Lê Văn Minh (thứ tư từ phải sang) và nhà báo Hoàng Nguyên, Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ (bìa phải), nói chuyện với các bạn sinh viên - Ảnh: NAM TRẦN
‘Có những ngày mẹ con cùng đói, tôi muốn học để giúp đời mẹ khác đi, cám ơn cho tôi học bổng’

Tân sinh viên Phạm Thị Trà nhiều lần băn khoăn liệu mình có thể tiếp tục học đại học - Ảnh: NAM TRẦN
Nét mặt rạng rỡ, Phạm Thị Trà (18 tuổi, quê Tuyên Quang) - tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung, Trường đại học Thái Nguyên, không giấu được niềm hạnh phúc khi cùng các bạn đến Sơn La nhận học bổng Tiếp sức đến trường.
2h sáng 3-10, Trà cùng hai người bạn bắt xe từ Thái Nguyên xuống Hà Nội để nhập đoàn lên Sơn La. Với cô gái 18 tuổi, chuyến đi mang theo hy vọng được tiếp tục giấc mơ đại học giữa hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn.
Trà kể, cha mất khi Trà mới gần 3 tuổi. Ba anh em từ nhỏ phải ở nhờ nhà bà để mẹ đi làm kiếm tiền nuôi con. Không có chỗ dựa của người cha, các anh em Trà sớm tự lập, trong khi cuộc sống gia đình luôn chật vật.
Mẹ Trà chỉ học đến lớp 5, làm đủ việc để nuôi ba người con khôn lớn. Để có căn nhà nhỏ cho các con, bà phải vay ngân hàng, vay người thân và nhiều nơi khác. Những khoản nợ ngày một chồng chất, trong khi thu nhập bấp bênh.
Những ngày chuẩn bị nhập học, nhìn mẹ phải chạy vạy khắp nơi lo tiền cho con, Trà nhiều lần tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục học đại học.
"Có những lần mẹ gọi nói không có tiền mua đồ ăn, cả nhà chỉ ăn trứng cho qua ngày, có khi còn phải nhịn. Tôi thương mẹ lắm. Nhiều lúc rất áp lực, nhưng tôi vẫn phải cố gắng. Tôi nghĩ chỉ có học mới giúp mình thay đổi cuộc sống, sau này có thể kiếm tiền và đỡ đần mẹ", Trà chia sẻ.
Vì thế, suất học bổng Tiếp sức đến trường đến với Trà đúng lúc, giúp cô vơi bớt nỗi lo chi phí và thêm vững tin trên hành trình phía trước.
"Khi biết tin được nhận học bổng, tôi cảm thấy mình rất may mắn. Cảm ơn báo Tuổi Trẻ và các nhà hảo tâm đã giúp tôi có cơ hội tiếp tục đi học. Tôi sẽ nỗ lực thực hiện ước mơ, vượt qua nghèo khó và sau này có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình", Trà nói.
Để giảm bớt gánh nặng cho mẹ và có thêm tiền sinh hoạt, ngay khi xuống Thái Nguyên khoảng hai tuần, Trà đã xin làm thêm tại một quán nước với tiền công 25.000 đồng/giờ.
"Tôi thấy mẹ rất vất vả, tôi thương mẹ lắm. Tôi không chọn đi làm công nhân mà chọn đi học, vì tôi tin rằng chỉ có học mới có thể thay đổi số phận, tiến tới thành công", Trà chia sẻ.

Ban tổ chức và khách mời dự lễ trao học bổng - Ảnh: NAM TRẦN
Nghe tin được nhận học bổng cứ sợ ‘người ta lừa chở mình đi đâu’, nữ SV khóc mỗi lần nhắc mẹ

Trần Hương Thảo (quê Thái Nguyên), tân sinh viên Trường đại học Điều dưỡng Nam Định Thái Nguyên - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Trần Hương Thảo (quê Thái Nguyên), tân sinh viên Trường đại học Điều dưỡng Nam Định Thái Nguyên, đã có một khởi đầu đại học đặc biệt khi nhận được học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ. Thảo kể lúc đang học thì nhận được điện thoại thông báo mình có tên trong danh sách nhận học bổng. “Lúc đấy mình cũng nghi là lừa đảo”, Hảo nhớ lại.
Thảo gọi điện về cho gia đình, lên khắp các hội nhóm, tra cứu thông tin, tìm hiểu kỹ hơn. Biết đây là chương trình học bổng lớn, có nhiều sinh viên khó khăn được hỗ trợ, Thảo và gia đình mới yên tâm. Tiếp đến, khi biết sẽ đến Trường Đại học Tây Bắc để nhận học bổng, Thảo lại lo lắng.
“Nhỡ người ta chở mình đi đâu”, Thảo cười.
Nhưng khi lên xe, thấy các bạn tân sinh viên như mình, có thầy cô, có mọi người dẫn dắt Thảo không còn lo nữa. Biết mình sẽ nhận được học bổng, Thảo mừng lắm. Bởi phía sau cô gái 18 tuổi là một gia đình còn nhiều khó khăn. Mẹ mất từ khi Thảo 2 tuổi vì căn bệnh ung thư vú, từ ấy Thảo sống cùng bố, bà và em trai. Bố làm nghề bốc vác, gánh việc mưu sinh để chăm lo cho hai chị em ăn học.
Nhắc đến bố, Thảo không nói nhiều, chỉ nói thương bố vì bố đã quá vất vả. Nhắc đến Mẹ, Thảo nhỏ giọng, nước mắt nghẹn lời: Tôi nhớ mẹ. Có lẽ nếu mẹ biết tôi nhận được học bổng, mẹ sẽ rất vui".
Với số tiền học bổng nhận được, Thảo dự định dành cho việc học và những chi phí cần thiết trong những năm đại học. Sau đó, sẽ tìm công việc làm thêm phù hợp để trang trải. "Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để giành học bổng của trường, của các chương trình nữa”, Thảo nói.
Anh Lò Mạnh Cường, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La:
Mong quan tâm đến SV Tây Bắc còn nhiều khó khăn
Chương trình học bổng Tiếp sức đến trường là hoạt động ý nghĩa, nhân văn, góp phần hỗ trợ những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống. Những suất học bổng không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm nghị lực, động lực để các bạn trẻ nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở khi bước vào giảng đường cao đẳng, đại học.
Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn mong muốn báo Tuổi Trẻ và các đơn vị đồng hành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung, giúp các bạn có thêm hành trang vững bước trên con đường đã chọn.
Tôi rất tự hào, xúc động khi những học sinh ngày nào nay đã trưởng thành, có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều nguồn lực để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, giúp các bạn tiếp tục được đến trường.

Anh Lò Mạnh Cường, Phó bí thư tỉnh đoàn Sơn La - tới dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NAM TRẦN
Tôi phải nghỉ học để làm thuê 1 năm nay mới vào đại học được, nhận học bổng, tôi được an ủi nhiều lắm

Dương Thanh Hiền từng đỗ Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhưng không thể đi học vì quá khó khăn - Ảnh: NAM TRẦN
Đến chương trình Tiếp sức đến trường từ sớm, Dương Thanh Hiền, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Học viện Tài chính, không giấu được niềm vui khi nhận học bổng. Với Hiền, đây không chỉ là khoản hỗ trợ vật chất mà còn là động lực tinh thần lớn sau một năm nhiều biến cố.
Năm ngoái, Hiền thi đỗ Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhưng phải gác lại giấc mơ đại học vì gia đình không đủ khả năng trang trải. Không đầu hàng số phận, cô dành một năm vừa làm thuê tích lũy tiền, vừa tự học để thi lại và năm nay trúng tuyển Học viện Tài chính.
“Với tôi, con đường ngắn nhất để thoát nghèo là đi học, nghèo là động lực để tôi tiến lên. Năm ngoái, tôi đã cố gắng thi đỗ đại học nhưng phải nghỉ học, khi ấy tôi hụt hẫng, buồn lắm, vì không có tiền lo cho bố. Do vậy, tôi quyết tâm năm nay phải đỗ đại học, không cho phép mình nghỉ học lần nữa”, Hiền quả quyết.
Một năm bươn chải giúp Hiền nhận ra nếu chỉ dựa vào sức lao động, sức trẻ rồi cũng sẽ qua. Cô lần lượt làm nhiều việc như bán hàng online, bán cà phê, làm mây tre đan...
Có thời điểm, Hiền làm ba việc mỗi ngày: sáng đến trưa làm mây tre đan, chiều bán thuê ngoài chợ, tối livestream bán hàng.
Khi bước vào giai đoạn ôn thi, Hiền tạm gác tất cả để tập trung học. Số tiền dành dụm được tuy không nhiều nhưng giúp cô có thêm khoản trang trải học phí. Sắp tới, cô dự định tiếp tục tìm việc làm thêm và săn học bổng tại trường để giảm gánh nặng học phí, sinh hoạt phí ở Hà Nội.
Người mẹ ‘ai thuê gì cũng làm để nuôi con’ chạy xe máy 5 tiếng chở con đi nhận học bổng

Nguyễn Việt Cường và mẹ đi xe máy 5 tiếng đến dự buổi lễ - Ảnh: NAM TRẦN
Khuôn mặt rám nắng, bà Nguyễn Thị Huệ (50 tuổi, quê Mộc Châu, Sơn La) cùng con trai Nguyễn Việt Cường (21 tuổi) - tân sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, vượt quãng đường từ Mộc Châu lên TP Sơn La bằng xe máy để nhận học bổng.
Biết tin con trai được nhận học bổng của báo Tuổi Trẻ, bà Huệ vui mừng đến mức cả đêm hồi hộp không ngủ được. Sáng 3-10, hai mẹ con chạy xe máy lên thành phố. Quãng đường xa, đi lại vất vả, nhưng niềm vui nhận học bổng khiến những nhọc nhằn ấy dường như nhẹ đi.
“Cả đêm qua tôi hồi hộp, mong chờ nên không ngủ được. Sáng nay hai mẹ con chạy xe máy lên đây. Đường xa cũng vất vả nhưng tôi phấn khởi lắm”, bà Huệ chia sẻ.
Gia đình bà Huệ có bốn người. Chồng bà mắc bệnh thần kinh, không còn khả năng lao động, cuộc sống chủ yếu trông vào khoản trợ cấp. Hai người con, trong đó Cường là con lớn, đều đang trong độ tuổi học tập.
Năm 2024, Cường đỗ vào một trường sư phạm nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn đành gác lại việc học, đi làm thêm tại một quán nước để kiếm tiền. Sau đó, Cường quyết định trở lại giảng đường, theo học ngành cơ khí ô tô.
Để trang trải cuộc sống và lo cho các con, hằng ngày bà Huệ đi làm thuê. “Ai thuê việc gì thì tôi làm việc đó, khi thì hái rau, làm cỏ, hái chè... Ngày làm nhiều nhất cũng được khoảng 200.000 đồng”, bà kể.

Nguyễn Việt Cường bày tỏ muốn sau này được làm đúng nghề là ngành cơ khí ô tô - Ảnh: NAM TRẦN
Ngồi bên mẹ, Cường xúc động khi nhận được học bổng của báo Tuổi Trẻ. Với Cường, khoản hỗ trợ này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí học tập mà còn tiếp thêm động lực để tiếp tục con đường đã chọn.
“Tôi rất vui và cảm ơn ban tổ chức đã trao học bổng, giúp tôi có thêm kinh phí để đi học. Tôi sẽ cố gắng học tốt ngành cơ khí ô tô, sau này ra trường làm đúng nghề, tự lập nuôi sống bản thân và có thể giúp đỡ gia đình”, Cường nói.
Nữ SV H’Mông: 10 triệu nhập học cũng không có, tôi sợ nghỉ học lấy chồng sớm, học bổng giúp tôi rồi

Lù Thị Dung kể cô vỡ òa niềm vui khi biết tin mình được nhận học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: NAM TRẦN
Lù Thị Dung (18 tuổi, quê Tuyên Quang) - tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, háo hức lên đường nhận học bổng Tiếp sức đến trường với nhiều tâm sự đặc biệt. Dung cùng một người bạn từ Thái Nguyên xuống Hà Nội, rồi sáng 3-10 tiếp tục theo xe lên Sơn La.
Dung kể bản thân sinh ra trong một gia đình dân tộc H'Mông đông anh em đặc biệt khó khăn. Nguồn thu nhập chính của gia đình trông vào mấy sào nương. Cuộc sống vốn đã chật vật lại càng thêm nặng nề khi em gái út không may mắc bệnh tim bẩm sinh.
Cha mẹ Dung phải vay mượn khắp nơi, gánh khoản nợ lớn, gần như kiệt quệ, mọi khoản dành dụm đều dồn vào việc chữa bệnh "giữ mạng sống cho em gái".
"Khoảng 10 triệu đồng chi phí nhập học ban đầu, rồi tiền ăn học trong suốt 4 năm đại học, cha mẹ thực sự không thể gánh nổi. Tôi từng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học, lấy chồng sớm như nhiều bạn cùng lứa trong bản. Nhưng tôi vẫn quyết tâm đi học đại học để sau này tự quyết định tương lai của mình", Dung chia sẻ.
Bởi vậy, khi nhận được cuộc gọi báo tin học bổng từ báo Tuổi Trẻ, Dung vỡ òa trong niềm vui. Với cô tân sinh viên, khoản học bổng không chỉ giúp giải quyết phần nào chi phí nhập học mà còn mở thêm một cơ hội để minhg tiếp tục theo đuổi giấc mơ giảng đường.
"Học bổng giúp tôi có thêm cơ hội đến giảng đường, đồng thời bớt đi một phần gánh nặng cho cha mẹ. Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng Báo Tuổi Trẻ và các mạnh thường quân đã giúp đỡ mình", Dung nói.

Tân sinh viên dự lễ trao học bổng tại hội trường Trường Đại học Tây Bắc - Ảnh: NAM TRẦN
Hơn 2,4 tỉ đồng học bổng cho tân sinh viên 8 tỉnh miền núi phía Bắc
Tổng 119 suất học bổng do chương trình trao tặng ngày 3-10 trị giá hơn 2,4 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí hỗ trợ đi lại, ăn ở và các phần quà tặng).
Trong đó hơn 1,8 tỉ đồng trao học bổng cho tân sinh viên và 600 triệu đồng hỗ trợ giáo viên, với sự tài trợ của Quỹ Khuyến học Vinacam cùng các nhà hảo tâm, đối tác của Công ty CP Tập đoàn Vinacam và bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

Mồ côi vì lũ cuốn mẹ 4km, tân SV dân tộc Thái về thủ đô học, chưa quen thang máy đã đi làm thêmĐỌC NGAY
Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 2 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suốt 4 năm.
Ngoài ra Quỹ Khuyến học Vinacam, Công ty CP tập đoàn Vinacam tài trợ 6 laptop dành cho những tân sinh viên đặc biệt khó khăn, thiếu thiết bị học tập.
Bên cạnh trao học bổng, chương trình tại Sơn La năm nay còn dành sự quan tâm đặc biệt đến 24 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
Mỗi thầy cô được trao 25 triệu đồng, góp phần san sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để yên tâm công tác, tiếp tục đồng hành cùng học trò trên hành trình chinh phục tri thức.

Có 119 tân sinh của 8 tỉnh miền núi phía Bắc nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2026 tại Sơn La - Ảnh: NAM TRẦN
* Tuổi Trẻ đang cập nhật

Không cha, không mẹ, Sùng A Sa, 18 tuổi, từ xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai về Hà Nội, bước vào cánh cửa Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhưng trong hành trang chỉ có đúng 1 triệu đồng trợ cấp. Bạn phải lập tức đi làm bốc xếp tủ lạnh, tivi...