Trước ngày 20/10, nhà anh Mạnh - thành viên dòng họ Nguyễn ở thôn Khê Ngoại 4, xã Mê Linh, Hà Nội - nhộn nhịp hơn thường lệ.
Rạp rộng khoảng 80m2 được dựng lên, hàng chục bộ bàn ghế xếp ngay ngắn, sẵn sàng đón khách. Phần sân khấu được thiết kế kỳ công với chiếc nơ và chùm bóng bay màu hồng tạo điểm nhấn tươi tắn. Không khí chuẩn bị tất bật khiến nhiều người nghĩ gia đình có tiệc cưới.
Tuy nhiên, đây là hoạt động mừng 20/10 - ngày Phụ nữ Việt Nam - của các nàng dâu nhà họ Nguyễn, được đại gia đình lên kế hoạch từ nhiều tháng trước.
Hàng chục mâm cỗ được bày biện ở khoảng sân rộng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Trần Thu Chinh - con dâu dòng họ Nguyễn - cho biết, năm 2025, các nàng dâu nảy ra ý tưởng lập nhóm, tăng cường sự đoàn kết, giao lưu với nhau. Nhận thấy đây là việc làm có ý nghĩa, ban điều hành dòng họ đồng ý cho chị em lập ban liên lạc, tạo sự kết nối thường xuyên.
Dịp 8/3 vừa qua, lần đầu tiên các nàng dâu tổ chức buổi tiệc thân mật tạo không khí vui tươi. Các thành viên thống nhất sẽ duy trì hoạt động này hàng năm.
"Dòng họ Nguyễn có gần 50 nàng dâu. Ngoài những người sống tại Hà Nội, nhiều chị em làm việc ở miền Trung, miền Nam, ít có cơ hội gặp nhau. Việc lập ban liên lạc giúp các thành viên hiểu biết về nhau nhiều hơn", chị Chinh nói.
Các thành viên theo dõi các tiết mục văn nghệ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Để có bữa tiệc liên hoan mừng 20/10 đầm ấm, nhóm nàng dâu bàn kế hoạch từ trước đó 1 tháng.
Ngoài tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi và các con dâu, cỗ bàn được bày biện chu đáo. Phần tiệc với gần 30 mâm, mỗi mâm trị giá 1,3 triệu đồng, do đơn vị chuyên nấu cỗ đảm nhận.
Trên mâm cỗ có gà luộc, canh măng, tôm chiên, thịt bò nấu sốt vang ăn kèm bánh mì, giò, xôi, hoa quả tráng miệng...
"Mỗi chị em đóng góp 200.000 đồng. Nam giới tham dự bữa tiệc đều có quà và tiền ủng hộ khoảng 200.000 đồng - 500.000 đồng/người. Tổng chi phí cho bữa tiệc hơn 66 triệu đồng", chị Chinh cho biết.
Các con dâu đã chuẩn bị nhiều tiết mục đặc sắc (Ảnh: Nhân vật cung cấp),
Trang phục của những người tham gia tiệc liên hoan có quy định riêng. Nữ giới mặc trang phục áo dài, còn cánh đàn ông mặc sơ mi trắng - quần đen.
Sau bữa tiệc, không khí càng thêm rộn ràng. Mọi người cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ được đầu tư công phú và hào hứng hát karaoke. Những tràng vỗ tay, tiếng cười nói xen lẫn lời ca khiến buổi gặp mặt thêm vui vẻ.
Làm dâu trong dòng họ Nguyễn đã 9 năm, chị Thu Chinh cảm thấy tự hào vì được chứng kiến các thành viên cùng chung tay tổ chức buổi liên hoan mừng ngày 20/10 ý nghĩa.
"Không phải dòng họ nào cũng có thể tập hợp đông đủ mọi người tham gia một buổi liên hoan như thế này. Qua buổi gặp mặt, tôi hiểu hơn về truyền thống của cha ông, có cơ hội giao lưu với các cô chú từ xa trở về, cảm thấy gắn bó hơn với đại gia đình", chị Chinh chia sẻ.
Ông Nguyên Văn Đức (Điều hành dòng họ Nguyễn ở thôn Khê Ngoại 4), cho biết dòng họ hiện có hơn 100 gia đình. Từ xa xưa, các thế hệ cha ông đã sống đoàn kết, gắn bó và yêu thương nhau.
Hàng năm, dòng họ tổ chức lễ giỗ, tưởng nhớ tổ tiên vào ngày 14/4 Âm lịch với khoảng 20 mâm cỗ. Con cháu từ khắp nơi về thắp nén nhang, dâng lên bàn thờ tấm lòng thành kính.
Trước đó, nhóm các nàng dâu của dòng họ đã tổ chức lễ ra mắt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Được biết, từ năm 2026, dòng họ đã lập hội khuyến học, trao thưởng cho các cháu đỗ đại học, học sinh giỏi cấp thành phố, học sinh xuất sắc.... Kinh phí do con em có điều kiện kinh tế tài trợ.
"Chúng tôi rất vui khi các con dâu của dòng họ có ý tưởng thành lập ban liên lạc nhằm duy trì sự kết nối. Đó cũng là cách để các hộ gia đình luôn gắn bó với nhau, truyền lại cho các cháu thế hệ trẻ những truyền thống tốt đẹp của gia tộc", ông Đức nói.