Tiền Phong
•
25 cô gái dâng hương tại Bến tàu không số K15, nghe chuyện người lính 'đi không nghĩ đến ngày về'
Dâng hương tại Bến tàu không số K15, gặp những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có thêm những câu chuyện để hiểu giá trị của hòa bình và trách nhiệm của tuổi trẻ. 25 cô gái Hoa hậu Việt Nam diện trang phục thấm đẫm văn hóa - lịch sử đất nước Cô gái nhỏ tuổi n...
Sáng 13/10, 25 thí sinh vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 đã tổ chức dâng hương tại Bến tàu không số K15 thuộc quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nhân ái nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ từng tham gia tuyến vận tải chi viện vũ khí vào chiến trường miền Nam trên Đường Hồ Chí Minh trên biển. Bến K15 mang ý nghĩa lịch sử to lớn khi là nơi xuất phát của con tàu vỏ gỗ Phương Đông I chở 30 tấn vũ khí cập bến Vàm Lũng, Cà Mau an toàn.
Tại di tích lịch sử, các thí sinh có dịp gặp gỡ và lắng nghe lời kể trực tiếp từ cựu chiến binh Hoàng Văn Cảnh, người từng tham gia bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Ký ức về chặng đường hành quân dưới bom đạn B-52 cùng tâm thế ra trận không nghĩ đến ngày về của thế hệ đi trước đã tái hiện chân thực những hy sinh to lớn vì độc lập dân tộc. Trở về sau chiến tranh với thương tật, di chứng chất độc da cam và nhiều bệnh tật hiểm nghèo, người lính già vẫn đau đáu ước nguyện trở lại chiến trường xưa thắp nén hương cho đồng đội.
Những trải nghiệm thực tế này mang lại bài học sâu sắc về giá trị của hòa bình cho các đại diện nhan sắc trẻ như Hoàng Thị Hà Phương và Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên. Cuộc gặp gỡ không chỉ thu hẹp khoảng cách giữa quá khứ hào hùng với hiện tại mà còn thôi thúc thế hệ trẻ nâng cao trách nhiệm đóng góp cho xã hội. Hành trình trở thành cầu nối văn hóa và lịch sử thiết thực, giúp các thí sinh rèn luyện bản lĩnh trước chặng đường chung kết sắp tới.