Tối 6/9, BS Hồ Khánh Thành (Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy) - một trong các y bác sĩ tham gia đỡ đẻ khẩn cấp trên chuyến bay từ Đan Mạch về Việt Nam - chia sẻ về quá trình hỗ trợ sản phụ sinh con khi máy bay phải hạ cánh xuống Myanmar.
Sản phụ vừa đẻ vừa phiên dịch
Theo BS Thành, khoảng 1h ngày 6/9, khi anh đang bay từ Đan Mạch về Việt Nam thì tiếp viên phát thông báo tìm nhân viên y tế hỗ trợ, do một hành khách mang thai 30 tuần có dấu hiệu chuyển dạ sinh non. Không nghĩ nhiều, anh nhanh chóng tiến đến kiểm tra tình trạng hành khách.
Sản phụ là một phụ nữ khoảng 25 tuổi (người Việt Nam), mang thai lần đầu khoảng 30 tuần. Ban đầu, BS Thành nghĩ sản phụ đang quá lo lắng nên có biểu hiện giống một cơn hoảng sợ. Tuy nhiên, khi thấy bụng sản phụ gò mạnh, anh kiểm tra và nhận thấy sản phụ đã chảy ối, đồng thời sờ thấy đầu em bé.
BS Hồ Khánh Thành, công tác tại Phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
"Lúc đó, tôi xác định đây thực sự là tình huống chuyển dạ và cần phải xử trí ngay, không thể chờ thêm. Với một em bé sinh non, điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng đỡ đẻ, bởi nếu để kéo dài thì nguy cơ ảnh hưởng đến hô hấp của bé có thể tăng lên", BS Thành nói.
Ngoài BS Thành, trên chuyến bay còn có 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng người nước ngoài cùng 1 bác sĩ chuyên khoa tim mạch và 1 bác sĩ nhi người Việt. Không ai trong số họ là bác sĩ sản khoa, nhưng mỗi người đều cố gắng hỗ trợ trong phạm vi chuyên môn của mình.
May mắn là sản phụ biết nhiều ngôn ngữ nên đã bình tĩnh phiên dịch, giúp việc giao tiếp giữa cô và các thành viên thuận lợi hơn. Đồng thời, tổ bay cũng phối hợp rất tốt trong suốt quá trình đỡ đẻ cho sản phụ.
"Khi tôi hướng dẫn cách nín thở, rặn theo nhịp… sản phụ thực hiện rất tốt. Dù môi trường máy bay có những giới hạn nhất định về không gian, điều kiện hỗ trợ và các phương tiện y tế, nhưng khu vực khoang thương gia tương đối thuận lợi để bố trí cho sản phụ nằm xuống. Từ lúc bắt đầu đỡ, em bé ra khá nhanh, chỉ trong khoảng 6-7 phút và nặng 1,3kg", BS Thành kể.
Mẹ và bé được đưa vào bệnh viện tại Myanmar
Sau khi em bé chào đời, các nhân viên y tế xác định việc tiếp theo là phải giữ ấm và theo dõi tình trạng hô hấp của đứa trẻ. Trong điều kiện đặc biệt, mọi người phải tận dụng những gì có sẵn.
Họ thống nhất để em bé da kề da trên ngực mẹ, bằng cách cắt áo sản phụ để đặt bé lên. Điều này vừa tạo sự tiếp xúc với mẹ, vừa hỗ trợ giữ ấm cho trẻ. Không có sẵn dây chuyên dụng để thắt, BS Thành cùng đồng nghiệp sử dụng dây đeo khẩu trang còn trong gói vô trùng để thắt dây rốn rồi tiến hành cắt.
Sau đó, nhóm bác sĩ phối hợp với điều dưỡng thiết lập đường truyền và truyền dịch cho mẹ.
Một chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).
"Khi bắt đầu đau, người mẹ vẫn giữ được sự hợp tác và thực hiện tốt theo hướng dẫn. Sau khi em bé khóc và thở tốt, cô ấy liên tục cảm ơn mọi người. Tôi nghĩ chính sự bình tĩnh của sản phụ, sự phối hợp của tổ bay và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trên chuyến bay đã giúp mọi việc diễn ra thuận lợi", BS Thành nhận định.
Cũng theo nam bác sĩ công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thời điểm em bé chào đời, máy bay vẫn còn hơn 2 tiếng mới về đến Việt Nam. Với một đứa trẻ sinh non, việc tiếp tục hành trình trong khoảng thời gian đó vẫn có thể tiềm ẩn nguy cơ.
Trước tình huống đó, tổ bay cân nhắc việc hạ cánh giữa Myanmar và Bangkok. Sau khi kiên trì trao đổi, phía Myanmar (địa điểm gần hơn) đã đồng ý cho máy bay hạ cánh khẩn cấp.
Sau khi hạ cánh, hành khách vẫn ở trên máy bay chờ tiếp nhiên liệu để tiếp tục hành trình về Việt Nam, còn mẹ và bé được đưa vào bệnh viện tại Myanmar để tiếp tục được chăm sóc.
Sau hành trình đặc biệt, BS Thành cho biết, điều ông nhớ nhất là tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. "Sứ mệnh nghề y không chỉ đơn thuần là ở bệnh viện, mà còn là sự xuất hiện, hỗ trợ kịp thời trong những tình huống người bệnh đột ngột cần giúp đỡ. Lần này, may mắn nhất là em bé chào đời an toàn, người mẹ ổn định...", BS Thành chia sẻ.
Như Dân trí thông tin, chuyến bay VN38 của Vietnam Airlines khởi hành ngày 5/9 từ Copenhagen (Đan Mạch) đi TPHCM đã chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Yangon (Myanmar) để cấp cứu một hành khách chuyển dạ sinh con ngay trên không.
Khoảng 10 giờ sau khi cất cánh, sản phụ N.L.D.L. bất ngờ xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. Tổ tiếp viên lập tức triển khai sơ cứu, đồng thời phát thanh tìm kiếm sự hỗ trợ y tế từ các hành khách. Nhờ sự phối hợp của tiếp viên và 5 hành khách có chuyên môn y tế, em bé đã chào đời an toàn ngay trên chuyến bay.
Để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé, tổ bay quyết định chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Yangon. Hãng hàng không đã phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất và nhà chức trách sân bay tại Myanmar đưa hai mẹ con đến bệnh viện thăm khám, tiếp tục theo dõi điều trị.
Sau khi hoàn tất thủ tục, chuyến bay VN38 cất cánh trở lại lúc 3h30 ngày 6/9 (giờ địa phương) và hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h05 cùng ngày.