Kết thúc 22 ngày tìm kiếm, sáng 29/8, Đội K91 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã quy tập được 66 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Cả Cái cũ ở ấp Cả Cái, xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp.
Theo Đội K91, nhờ thông tin các nhân chứng cung cấp, suốt 3 tuần kiên trì, Đội nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, người dân ấp Cả Cái. Sự đồng hành, kề vai sát cánh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Đội thực hiện nhiệm vụ.
Đội K91 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Cả Cái cũ (Ảnh: Đội K91).
Ngoài những thông tin quan trọng do nhân chứng cung cấp, người dân còn tận tình chuẩn bị những bữa ăn nghĩa tình, trong đó có 2 hộ dân đưa thêm xe cuốc để đội đào đất được nhanh hơn. Dù ngày hay đêm, miễn các bộ đội, chiến sĩ còn làm việc, người dân tất bật làm hậu phương lo cơm nước, tiếp sức cho lực lượng làm nhiệm vụ.
Được biết, từ lời kể của nhân chứng cho thấy các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 207, đã hy sinh vào năm 1973.
Khu vực tìm kiếm là vườn dừa rộng 2.500m2 của ông Đỗ Văn Cam (63 tuổi). Ông Cam cho biết, trước đây khu vườn này là nghĩa trang tạm. Khoảng năm 1992, hài cốt liệt sĩ được di dời về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp và ông được Nhà nước cấp đổi khu đất này để sản xuất.
Đầu tháng 8 vừa qua, bà Lê Thị Ngân Hà (56 tuổi, ngụ ấp Cả Cái) đã liên hệ với Đội K91 cung cấp thông tin về khả năng còn hài cốt liệt sĩ tại vườn dừa của ông Cam. Bà biết thông tin này từ mẹ chồng, một thương binh từng quản lý Nghĩa trang Cả Cái cũ và chôn cất nhiều liệt sĩ.
"Mẹ tôi thường kể rằng trong lúc hành quân vội vã, bộ đội đã chôn cất thi thể đồng đội ở nghĩa trang này mà không có bia mộ. Khi biết Chính phủ phát động Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, vợ chồng tôi nhớ tới lời mẹ và nghĩ có thể còn nhiều hài cốt các cô chú liệt sĩ nằm đó, nên chúng tôi đã gọi điện cho Đội K91 với mong muốn thực hiện được di nguyện của mẹ", bà Hà chia sẻ.
Những bữa ăn nghĩa tình, ấm áp tình quân dân (Ảnh: Đội K91).
Theo lời bà Hà, Nghĩa trang Cả Cái cũ nguyên gốc vốn là một nhà địa chủ, sau đó bị địch chiếm đóng thành đồn lúc kháng chiến chống Mỹ. Khi quân địch rời đi, tận dụng địa thế cao nên bộ đội hành quân vào ban đêm đã lén đào sâu dưới lòng đất để chôn cất thi thể đồng đội.
"Khi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, thêm nhiều liệt sĩ hy sinh đã chôn cất tại đây nhưng được chôn ở mặt trên. Đến năm 1992, hài cốt liệt sĩ ở nghĩa trang này được di dời về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp an táng, nhưng khả năng chưa cất bốc được hết do nhiều thi hài còn chôn sâu dưới lòng đất", bà Hà kể lại câu chuyện của mẹ chồng lúc sinh thời hay nhắc.
Liên quan công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ do Đội K91 thực hiện, từ ngày 27/8, Đội cũng đã triển khai tìm kiếm tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ tạm ở ấp Trung, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.
Đội K91 quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ tạm ở ấp Trung, xã Thường Phước (Ảnh: Đội K91).
Theo Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91, sáng 28/8, Đội đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ xương cốt còn khá nguyên vẹn, được gói trong túi ni lông.
"Trong quá trình làm nhiệm vụ có nhiều cô chú lớn tuổi đến cung cấp thông tin. Có những câu chuyện đã qua hàng chục năm nhưng vẫn được bà con gìn giữ. Những thông tin ấy sẽ giúp Đội K91 tiếp tục đối chiếu với hồ sơ, xác minh và mở rộng tìm kiếm. Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là con số về thời gian. Đó là hành trình kiên trì đi tìm từng người lính đã nằm lại, quyết tâm không bỏ sót, không để một phần ký ức nào bị lãng quên", Thượng tá Võ Thành Dẫn chia sẻ.