Bỏ qua điều hướng

Ai cũng nói mình... xứng đáng đoạt Quả bóng vàng, 'tình anh em' làng bóng đá sứt mẻ?

Ai cũng nói mình... xứng đáng đoạt Quả bóng vàng, 'tình anh em' làng bóng đá sứt mẻ?
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Cuộc đua Quả bóng vàng 2026 hấp dẫn hơn so với mọi năm, khi danh sách ứng cử viên rất dài, đều khá ngang tài ngang sức, cũng như đều tự tin mình sẽ chiến thắng.

- Ảnh 1.

Mbappe và Yamal tiếp tục đối đầu trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026 - Ảnh: CGN

Quả bóng vàng làm sứt mẻ tình đồng đội?

Chỉ trong khoảng một tuần qua, cuộc đua Quả bóng vàng được khuấy động mạnh mẽ bằng hàng loạt phát ngôn có phần tự tin thái quá, thậm chí không ngại va chạm các đồng nghiệp của những ngôi sao dẫn đầu trong danh sách ứng cử viên. 

Đầu tiên là Kylian Mbappe, người vừa tự tin mình xứng đáng, vừa có phần động chạm đến đồng đội Ousmane Dembele ở tuyển Pháp. 

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí France Football một tuần trước, Mbappe - sau khi thể hiện sự tự tin - đã trả lời khi được hỏi về Dembele: "Dembele ư? Cậu ấy luôn được coi là một cầu thủ tài năng. Còn tôi, ngược lại, luôn là người được chọn".

Ai cũng nói mình... xứng đoạt Quả bóng vàng! - Ảnh 1.

Mbappe (phải) và Dembele trong màu áo tuyển Pháp - Ảnh: REUTERS

Phát biểu này được truyền thông Pháp đánh giá là rất "động chạm" đến Dembele. Và ngay lập tức, siêu sao của PSG sau đó đã đăng đàn đáp trả như sau: "Tôi vẫn luôn như vậy. Mọi người biết đấy, tôi luôn ở cuối lớp và âm thầm làm việc chăm chỉ. 

Trong suốt sự nghiệp, tôi không nói một lời nào, tôi đã làm việc rất nhiều. Như tôi từng nói, tôi chưa bao giờ là người được chọn. Nhưng tôi đã làm việc rất nhiều. Năm ngoái, tôi được tưởng thưởng sau một năm tuyệt vời cùng Paris Saint-Germain. Còn năm nay, chúng ta sẽ chờ xem", Culture PSG dẫn lời.

Truyền thông cũng như người hâm mộ Pháp thực sự bất ngờ trước màn "đối đầu" đầy căng thẳng giữa hai siêu sao khoác cùng màu áo này. Mbappe không đúng trước - khi đã động chạm đến đồng đội, còn Dembele cũng chẳng hề dẹp đi cái tôi.

Nhưng đó chính là điều mà ban tổ chức Quả bóng vàng mong đợi vào lúc này, một cuộc đua tưng bừng với yếu tố truyền thông mạnh mẽ, khi các siêu sao tự tin thể hiện cái tôi. 

Ai cũng nói, chỉ một người không nói

Một ngôi sao khác được cho là cũng tìm cách "đá xéo" Mbappe, là Lamine Yamal. Ngay sau cuộc phỏng vấn của Mbappe vào tuần trước, Yamal phát biểu: "Tôi không đi đòi Quả bóng vàng cho mình. Điều này tùy thuộc vào các bạn".

Nhưng mới đây Yamal lại tiếp tục lên tiếng: "Như mọi người cũng biết, tôi và Mbappe là hai cầu thủ xuất sắc nhất hiện tại. Nhưng tôi nghĩ mình xứng đáng đoạt Quả bóng vàng năm nay".

Ngay cả những cầu thủ vốn kín tiếng, thường thầm lặng trước truyền thông như Fabian Ruiz, Kvicha Kvaratskhelia cũng bất ngờ nói về khả năng của bản thân trong cuộc đua năm nay.

Ai cũng nói mình... xứng đoạt Quả bóng vàng! - Ảnh 2.

Kvaratskhelia cũng tin tưởng vào cơ hội của mình - Ảnh: REUTERS

“Được tham gia cuộc đua giành chiến thắng là một niềm vui. Trong bóng đá cũng như cuộc sống, tôi tin mọi điều đều có thể", Kvaratskhelia nói.  

Còn Fabian Ruiz chia sẻ: "Khả năng đoạt Quả bóng vàng tùy thuộc vào đánh giá của mọi người. Còn về số lượng danh hiệu, không ai làm tốt hơn tôi trong mùa giải vừa rồi".

Fabian Ruiz chính là ngôi sao giành nhiều danh hiệu tập thể nhất mùa giải trước, khi anh chơi cho PSG ở cấp độ CLB, và góp mặt ở tuyển Tây Ban Nha trong hành trình chinh phục World Cup. 

Nhưng rất khó để trao Quả bóng vàng theo tiêu chí nhiều danh hiệu tập thể, khi Fabian Ruiz không thực sự là ngôi sao nổi bật ở cả PSG lẫn tuyển Tây Ban Nha. Việc anh thể hiện sự tự tin vì vậy cũng khiến người hâm mộ phải bất ngờ.

Ai cũng nói mình... xứng đoạt Quả bóng vàng! - Ảnh 3.

Đánh giá cơ hội của các ứng cử viên - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Cả Rodri, Harry Kane khi được hỏi về cuộc đua này cũng đều ít nhiều thể hiện cái tôi. Như Kane nói: "Tôi vô cùng tự hào về bản thân trong mùa giải năm ngoái. Nhưng Quả bóng vàng sẽ phụ thuộc vào phiếu bầu của mọi người. Giờ hãy chờ xem".

Ngoại lệ hiếm hoi, dù có tên trong danh sách ứng cử viên nhưng hoàn toàn im lặng là Lionel Messi. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi Messi đã quá thừa mứa danh hiệu cá nhân này.

Quả bóng vàng 2026 được trao như thế nào?

Lễ trao Quả bóng vàng 2026 sẽ diễn ra ngày 26-10 tại nhà hát London Palladium, Anh. Đây là lần đầu buổi lễ được tổ chức tại London, nhân kỷ niệm 70 năm Stanley Matthews trở thành chủ nhân đầu tiên của giải thưởng. Danh sách đề cử gồm 30 cầu thủ nam và 30 cầu thủ nữ đã được công bố ngày 8-9.

Ở hạng mục nam, ban giám khảo gồm 100 nhà báo, mỗi người đại diện một quốc gia thuộc top 100 bảng xếp hạng FIFA. Hạng mục nữ do 50 nhà báo đại diện 50 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng bóng đá nữ tham gia bình chọn. Mỗi giám khảo xếp hạng 10 cầu thủ; người đứng đầu nhận 15 điểm, các vị trí tiếp theo lần lượt nhận 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 và 1 điểm. Cầu thủ có tổng điểm cao nhất giành Quả bóng vàng.

Ba tiêu chí được xem xét theo thứ tự gồm: thành tích và dấu ấn cá nhân; thành tích tập thể; đẳng cấp cùng tinh thần fair-play. Kết quả chỉ được công bố trong đêm gala. Ngoài hai Quả bóng vàng nam, nữ, ban tổ chức còn trao các giải dành cho cầu thủ trẻ, thủ môn, HLV và CLB xuất sắc. Đến nay, ban tổ chức chưa công bố công khai thời điểm mở và khóa cổng bỏ phiếu.

Ai cũng nói mình... xứng đoạt Quả bóng vàng! - Ảnh 2.Hai siêu sao Pháp ‘lời qua tiếng lại’ vì Quả bóng vàng

Hai ngôi sao tuyển Pháp Ousmane Dembele và Kylian Mbappe được cho là đã nảy sinh mâu thuẫn sau những phát biểu chẳng kiêng dè liên quan đến cuộc đua Quả bóng vàng 2026.

Cuộc đua Quả bóng vàng 2026 đang trở nên sôi động khi Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Ousmane Dembele cùng nhiều ngôi sao khác công khai khẳng định vị thế của mình. Sự cân bằng giữa các ứng viên giúp giải thưởng thêm hấp dẫn, nhưng những phát ngôn giàu tính cạnh tranh cũng đặt tình đồng đội trước sức ép của cái tôi cá nhân. Trong cuộc phỏng vấn với France Football, Mbappe tự nhận xứng đáng chiến thắng và nói về Dembele: “Cậu ấy luôn được coi là một cầu thủ tài năng. Còn tôi, ngược lại, luôn là người được chọn”. Dembele sau đó đáp lại rằng anh chưa bao giờ là người được chọn, chỉ âm thầm làm việc và đã được tưởng thưởng sau một năm tuyệt vời cùng Paris Saint-Germain. Màn đối đáp giữa hai tuyển thủ Pháp cho thấy cuộc đua danh hiệu cá nhân có thể nhanh chóng biến sự cạnh tranh chuyên môn thành va chạm công khai. Lamine Yamal cũng tạo ra thông điệp thiếu nhất quán khi ban đầu tuyên bố không đòi Quả bóng vàng, nhưng sau đó nhận định mình và Mbappe là hai cầu thủ xuất sắc nhất hiện tại, đồng thời khẳng định bản thân xứng đáng chiến thắng. Những lời nói ấy vừa thể hiện tham vọng của một ứng viên hàng đầu, vừa cho thấy các ngôi sao ngày càng chủ động tác động tới dư luận thay vì chỉ chờ lá phiếu đánh giá màn trình diễn. Ngay cả những cầu thủ vốn kín tiếng như Khvicha Kvaratskhelia và Fabian Ruiz cũng lên tiếng về cơ hội của bản thân. Kvaratskhelia nhấn mạnh mọi điều đều có thể xảy ra, còn Ruiz lấy số lượng danh hiệu làm cơ sở khi cho rằng không ai làm tốt hơn anh trong mùa giải vừa qua, với thành công tại PSG và hành trình vô địch World Cup cùng tuyển Tây Ban Nha. Quả bóng vàng vì thế không chỉ là cuộc so sánh thành tích, mà còn trở thành cuộc chiến hình ảnh, nơi sự tự tin giúp ứng viên nổi bật nhưng phát ngôn thiếu tiết chế có thể làm rạn nứt những mối quan hệ vốn được xây dựng trên lợi ích tập thể.