Ở độ tuổi ngoài 30, em cũng muốn tìm cho mình một bờ vai làm điểm tựa. Nên em cũng mong muốn sau bài viết này, gặp được người tâm đầu ý hợp cùng tính đến chuyện xây dựng gia đình nhỏ.
Em làm công việc văn phòng ở TP Hồ Chí Minh. Sáng đi làm, tối lại về nhà ăn cơm cùng gia đình, lâu lâu hẹn bạn bè đi cà phê, xem phim, đi chơi đâu đó vào cuối tuần. Cuộc sống của em bình yên, nhẹ nhàng vậy đó. Mới đầu tiếp xúc, ai cũng nghĩ em hướng nội, ít nói. Nhưng không nha, ở cạnh, anh sẽ thấy em cực "nhoi", nói nhiều và hay cười. Em nhỏ nhắn, cao 1m50 thôi, da trắng kiểu dễ thương nên anh có thể ôm trọn em vào lòng, nhìn xuống xoa tóc em. Em ngước lên và nói: "Anh ơi, làm chồng em nhé".
Em kể về mình sơ sơ vậy thôi, bí mật sẽ được bật mí khi hai đứa cùng chung mục tiêu về gia đình nhỏ. Mong anh sẽ là người chồng có ý chí cầu tiến để lo cho gia đình, có đạo đức để cùng em nuôi dạy con cái và có chút hài hước để gia đình mãi đầy ắp tiếng cười.
Em đợi anh hơn 30 năm rồi đó, vẫn chưa nắm tay ai. Mong anh tới sớm dắt em về chung một nhà.
"Mùa xuân là Tết sum vầy
Qua năm anh tới kêu thầy cưới luôn".
Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: HuyenNguyen
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
Liên lạc với tác giả