Tiền Phong
•
'Anh sẽ về với em, khi nước nhà thống nhất!'
Lời hẹn “Anh sẽ về với em, khi nước nhà thống nhất!” của liệt sĩ Hồ Văn Chí gửi người yêu Lê Thị Ngoan đã trở thành ký ức không thể phai mờ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những dòng thư từ chiến trường vẫn lay động người đọc về một tình yêu đẹp giữa những năm tháng chiến tranh. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Huyến...
Chiều ngày 11/9, Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Tình yêu trong chiến tranh" nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2026). Sự kiện giới thiệu gần 100 tư liệu, hình ảnh, hiện vật cùng những câu chuyện cảm động tái hiện tình cảm đôi lứa và gia đình gắn liền với tình yêu Tổ quốc trong thời kỳ khốc liệt. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, khẳng định trưng bày góp phần giúp công chúng thêm trân trọng giá trị hòa bình cùng sự hy sinh của thế hệ đi trước.
Điểm nhấn sâu sắc của không gian trưng bày là những lá thư, trang nhật ký cùng kỷ vật thấm đẫm ký ức được gìn giữ qua thời gian. Trong đó, câu chuyện tình yêu giữa liệt sĩ Hồ Văn Chí, Chính trị viên Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 9, Sư đoàn 98, Quân khu 9, và bà Lê Thị Ngoan ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã để lại nhiều xúc động. Bức thư cuối cùng viết ngày 2/3/1979 từ chiến trường Campuchia mang theo lời hẹn ước "Anh sẽ về với em, khi nước nhà thống nhất!" đến tay bà Ngoan chỉ hơn một tháng trước thời điểm ông hy sinh.
Nhiều nhân chứng lịch sử và du khách đã có mặt tại sự kiện để lắng nghe những câu chuyện tình yêu viết giữa thời bom đạn. Ông Chu Cấp, sinh năm 1940 tại Yên Thành, Nghệ An, một cựu tù Côn Đảo, bày tỏ niềm thương nhớ sâu sắc hướng về những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Dù thời tiết có mưa, đông đảo công chúng vẫn lặng lẽ dừng chân tìm hiểu, đón nhận thông điệp về niềm tin và sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua thử thách khắc nghiệt.
Những kỷ vật cùng tư liệu lịch sử được tái hiện giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về trách nhiệm gìn giữ truyền thống dựng nước và giữ nước. Chiến tranh đã lùi xa nhưng các giá trị về lòng chung thủy, tình yêu thương và sự cống hiến vì độc lập dân tộc vẫn luôn còn nguyên giá trị.