
Mai Diễm Phương sinh năm 1963, được khán giả gọi là "Con gái của Hong Kong" - Ảnh: Weibo
Theo HK01, cố danh ca kiêm diễn viên Mai Diễm Phương, vừa qua sinh nhật lần thứ 63 vào ngày 10-10. Cũng trong ngày này, gia đình thông báo tro cốt của cô được đặt tại tháp Hải Hội, chùa Bảo Liên trên đảo Lạn Đầu (Hong Kong), đã bị đánh cắp.
Vụ việc được phát hiện vào ngày 18-7, khi người hâm mộ đến viếng mộ. Dù đã trình báo cảnh sát, gần ba tháng trôi qua, tro cốt vẫn chưa được tìm thấy.
Hội người hâm mộ kêu gọi người dân cung cấp manh mối và chung tay tìm kiếm. Thông tin này khiến dư luận Hong Kong quan tâm và phẫn nộ.
Anh trai Mai Diễm Phương đến nay mới hay tin
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với đài TVBS Đài Loan, Mai Khải Minh, anh trai cả của Mai Diễm Phương, cho biết ông vô cùng bất ngờ khi biết tin tro cốt của em gái mất tích.
Mai Khải Minh tiết lộ tro cốt của mẹ mình, bà Đàm Mỹ Kim, hiện không rõ tung tích và đặt nghi vấn về sự trùng hợp giữa hai vụ việc.

Bà Đàm Mỹ Kim và con trai Mai Khải Minh - Ảnh: Sina
Tro cốt của em gái đã mất tích từ tháng 7, nhưng Mai Khải Minh chỉ biết chuyện sau khi nhận được cuộc gọi từ truyền thông. Ông thắc mắc: "Tại sao đến tận bây giờ mới thông báo cho tôi?", đồng thời tuyên bố: "Trộm tro cốt của người khác thật sự thất đức!".
Mai Khải Minh cho biết bản thân thường bị chỉ trích là tham tiền, nhưng theo ông, người đánh cắp còn đáng lên án hơn nhiều. Ông tuyên bố sẵn sàng treo thưởng 50.000 nhân dân tệ, chỉ mong sớm tìm lại tro cốt của em gái.
TIN LIÊN QUANSau đó, Mai Khải Minh quyết định tổ chức lễ tưởng niệm em gái, tự bỏ 4.000 nhân dân tệ.
Không khí buổi lễ trầm lắng. Không gian được trang trí bằng 99 bông hoa tươi, phía sau là bức ảnh khổ lớn ghi lại hình ảnh Mai Diễm Phương mỉm cười giữa biển hoa.
"Nếu tìm lại được tro cốt của em gái, tôi mới có thể yên lòng. Mai Diễm Phương đã làm rất nhiều việc thiện ở Hong Kong. Tại sao tro cốt của em ấy lại bị đánh cắp? Tôi thấy hành động này quá tàn nhẫn, thật không thể dung thứ! Mong em ở trên trời phù hộ để tro cốt sớm được tìm thấy và trở về" - Mai Khải Minh nói.

Nhắc đến việc em gái gặp phải chuyện đau lòng, Mai Khải Minh nhiều lần bật khóc, không thể kìm nén cảm xúc - Ảnh: Zaobao
Phản bác nghi vấn tự đánh cắp tro cốt
Trước những lời đồn đoán, thậm chí có người nghi ngờ chính Mai Khải Minh là người đánh cắp tro cốt, ông tức giận phản bác: "Tôi trộm về để làm gì? Những người đó có lương tâm không mà nói ra những lời như thế?
Tôi yêu thương em gái nhất, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Sao có thể là tôi trộm được? Không sợ bị trời đánh hay sao? Làm người đâu thể muốn nói gì thì nói!"

Mẹ và anh trai Mai Diễm Phương nhiều năm lợi dụng danh tiếng của con gái để trục lợi - Ảnh: Weibo
Khi được hỏi liệu vụ đánh cắp tro cốt có liên quan đến hành vi tống tiền hoặc đòi tiền chuộc hay không, Mai Khải Minh cho biết ông không hiểu động cơ của người thực hiện.
"Tôi có gì để người ta tống tiền chứ? Tại sao họ lại làm như vậy? Tro cốt của mẹ vẫn chưa tìm thấy, giờ tro cốt của em gái cũng bị đánh cắp.
Tôi không biết động cơ của họ là gì, có phải bắt cóc để đòi tiền chuộc hay tống tiền không. Tôi không biết. Nhưng chưa có ai liên hệ với tôi, kể cả cảnh sát. Tôi rất đau lòng và sốt ruột" - ông chia sẻ.
Sinh thời, Mai Diễm Phương có mối quan hệ căng thẳng với mẹ ruột và anh trai. Bà từng công khai cắt đứt quan hệ với hai người thân sau khi cho rằng họ lợi dụng danh tiếng của mình để trục lợi.
Sau khi bà qua đời, mẹ và anh trai tiếp tục bị chỉ trích vì sử dụng danh nghĩa gia đình để kiếm tiền từ các buổi biểu diễn và bản quyền sản phẩm liên quan đến nữ nghệ sĩ.
Trong nhiều năm, mẹ ruột và anh trai Mai Diễm Phương cũng nhiều lần khởi kiện, yêu cầu được quản lý khối tài sản của bà thay vì để người bạn thân Lưu Bồi Cơ giám hộ theo nguyện vọng của nữ danh ca. Tuy nhiên, đến phiên xử cuối cùng vào năm 2011, tòa án đã bác yêu cầu của họ.
Gia đình của cố diva kiêm diễn viên Hong Kong Mai Diễm Phương khẩn thiết cầu xin: 'Hãy để cô ấy sớm được trở về nhà'.