Ngày 4/9, nhiều đồng nghiệp, hàng xóm tiếp tục đến viếng, chia buồn với thân nhân ba mẹ con tử vong tại xã Bình Minh, TP Đồng Nai. Theo chia sẻ của đại diện gia đình, 14h cùng ngày, họ sẽ đưa ba mẹ con chị M. về an táng tại quê nhà xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An.
Ông Nguyễn Viết Viện, bố của ông Q., từ Nghệ An vào Đồng Nai lo hậu sự cho con dâu và 2 cháu nội (Ảnh: Hoàng Bình).
Hai vợ chồng ông Q. đều quê Nghệ An. Sau khi học xong THPT, cả hai vào miền Nam học tập, làm việc rồi quen biết, nên duyên vợ chồng hơn 12 năm. Gia đình có hai con, một cháu 11 tuổi và một cháu hơn 1 tuổi.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Viết Viện (bố ông Q.) cùng 5 người thân vào Đồng Nai lo hậu sự cho con dâu và hai cháu nội. Theo ông Viện, sau khi bàn bạc, gia đình thống nhất đưa thi thể ba mẹ con chị M. về quê nhà Nghệ An an táng. Một số người thân sẽ ở lại Đồng Nai để chăm sóc, theo dõi sức khỏe ông Q., hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.
Liên quan vụ án mạng, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út gửi lời hỏi thăm, chia buồn tới gia đình và thân nhân các nạn nhân. Ông yêu cầu Công an TP Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương phối hợp UBND xã Bình Minh và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm đối tượng liên quan.
Rất đông đồng nghiệp của vợ chồng ông Q. đến chia buồn tại lễ tang (Ảnh: Hoàng Bình).
Lãnh đạo TP Đồng Nai cũng chỉ đạo UBND xã Bình Minh tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân; đồng thời yêu cầu lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời nắm tình hình và xử lý các vấn đề liên quan an ninh trật tự, không để xảy ra vụ việc tương tự.
Chiều 3/9, Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó giám đốc Công an TP Đồng Nai, cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Bình Minh cũng đến chia sẻ mất mát, động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn.
Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 40 triệu đồng để lo một phần chi phí hậu sự.
Ba nạn nhân tử vong được xác định gồm bà H.T.M. (36 tuổi, vợ ông Q.) và hai con nhỏ, N.T.H. (11 tuổi), N.N.H. (1 tuổi). Ông Q. bị thương nặng, được cấp cứu tại bệnh viện và hiện đã qua cơn nguy kịch.