Bỏ qua điều hướng

Bạn gái chặn liên lạc khi biết tôi gọi điện với vợ cũ

Bạn gái chặn liên lạc khi biết tôi gọi điện với vợ cũ
Nguồn ảnh: VnExpress

Cô ấy cho rằng nếu đã yêu mình thì không nên liên lạc nhiều với người cũ, dù đó là mẹ của con tôi.

Tôi 34 tuổi, từng ly hôn và quen bạn gái hiện tại qua một người bạn chung. Cô ấy 29 tuổi, cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân. Chúng tôi quen nhau hơn một năm, đều có con riêng nhưng các con đang sống với ông bà nên chuyện tình cảm của hai người khá thoải mái. Tôi làm kinh doanh tự do, thu nhập trước đây tương đối tốt. Bạn gái chủ yếu ở nhà, mọi chi phí sinh hoạt tôi đều lo. Từ tiền thuê nhà, ăn uống đến những món đồ cô ấy thích, tôi chưa bao giờ tính toán. Hai đứa dự định sang năm sẽ làm đám cưới.

Mọi chuyện thay đổi sau những cuộc điện thoại với vợ cũ thời gian gần đây. Cô ấy chuẩn bị đi làm xa nên nhờ tôi dành thời gian quan tâm con trai nhiều hơn. Tôi chỉ nói chuyện đúng về việc học hành, sinh hoạt của con, không hề nói chuyện gì ngoài lề hay có ý định quay lại. Điện thoại của tôi tự động ghi âm cuộc gọi. Bạn gái lấy máy nghe lại rồi nói tôi vẫn còn tình cảm với vợ cũ. Tôi giải thích thế nào cô ấy cũng không tin. Cô ấy cho rằng nếu đã yêu mình thì không nên liên lạc nhiều với người cũ, dù đó là mẹ của con tôi. Bạn gái còn nói cô ấy giữ được khoảng cách với chồng cũ thì tại sao tôi không làm được điều tương tự.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Sau lần cãi nhau ấy, cô ấy thu dọn đồ rồi vào Đà Nẵng xin việc, chặn hết liên lạc của tôi. Gần đây kinh tế của tôi cũng khó khăn hơn nên không còn thoải mái chi tiêu như ngày trước. Tôi vẫn rất thương cô ấy và không muốn mất người mình đã dự định cưới. Nhưng tôi cũng không thể không liên lạc với phía bên vợ cũ, bỏ mặc con chỉ để chứng minh rằng mình không có gì với vợ cũ. Tôi không biết nên tiếp tục tìm cô ấy hay chấp nhận buông tay. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Trung Nghĩa

Trung Nghĩa, 34 tuổi, tìm đến VnExpress chia sẻ câu chuyện tình cảm sau khi bạn gái chặn mọi liên lạc, bởi cô cho rằng anh vẫn còn tình cảm với vợ cũ. Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, còn bạn gái 29 tuổi cũng đã ly hôn, hai người quen nhau hơn một năm qua sự giới thiệu của một người bạn chung. Cả hai đều có con riêng, nhưng các con hiện sống cùng ông bà nên mối quan hệ của họ trước đây khá thoải mái, thậm chí từng dự định tổ chức đám cưới vào năm sau. Theo lời kể, Nghĩa làm kinh doanh tự do và trước đây có thu nhập tương đối tốt, còn bạn gái chủ yếu ở nhà nên anh thường đảm nhận toàn bộ chi phí sinh hoạt chung. Từ tiền thuê nhà, ăn uống đến những món đồ cô yêu thích, anh nói mình chưa từng tính toán chi li, bởi xem việc chăm lo cho bạn gái là trách nhiệm tự nhiên. Cuộc sống thay đổi khi vợ cũ chuẩn bị đi làm xa, nhờ Nghĩa dành thêm thời gian quan tâm con trai, khiến anh phải thường xuyên trao đổi với cô về việc chăm sóc con. Nghĩa khẳng định những cuộc điện thoại chỉ xoay quanh chuyện học hành, sinh hoạt và nhu cầu của con, không có nội dung riêng tư hay dấu hiệu hai người muốn quay lại. Điện thoại của anh được cài đặt chế độ tự động ghi âm cuộc gọi, vì vậy bạn gái đã nghe lại các đoạn trao đổi rồi kết luận rằng anh vẫn còn tình cảm với vợ cũ. Nghĩa cố gắng giải thích rằng vợ cũ đồng thời là mẹ của con trai, nên việc liên lạc để chăm sóc con là điều khó tránh khỏi, nhưng bạn gái không chấp nhận. Trong suy nghĩ của cô, một người đã yêu bạn đời mới thì không nên giữ liên hệ quá thường xuyên với người cũ, dù mối quan hệ ấy còn gắn với trách nhiệm nuôi dưỡng con cái. Cô cũng đặt câu hỏi ngược lại rằng bản thân vẫn duy trì được khoảng cách với chồng cũ, vậy tại sao Nghĩa không thể làm điều tương tự với vợ cũ của mình. Sau cuộc tranh cãi, bạn gái thu dọn đồ đạc, rời đi vào Đà Nẵng xin việc rồi chặn toàn bộ phương thức liên lạc, khiến Nghĩa không còn cơ hội trực tiếp trình bày. Tình thế càng khó khăn khi công việc kinh doanh của anh gần đây sa sút, thu nhập không còn thuận lợi như trước và những khoản chi tiêu thoải mái dành cho bạn gái cũng không thể duy trì. Nghĩa nói vẫn rất thương người phụ nữ mình từng dự định cưới, đồng thời không muốn đánh mất mối quan hệ đã kéo dài hơn một năm chỉ vì những cuộc điện thoại về con. Tuy nhiên, anh cũng nhận ra mình không thể cắt liên lạc với phía vợ cũ, bởi làm vậy đồng nghĩa với việc bỏ mặc con trai chỉ để chứng minh bản thân không còn tình cảm. Bài toán khiến anh mắc kẹt giữa hai phía, một bên là trách nhiệm không thể phủ nhận với con, bên kia là mong muốn giữ gìn tình yêu và kế hoạch hôn nhân. Nghĩa không biết nên tiếp tục tìm cách liên hệ, chờ bạn gái bình tĩnh rồi giải thích thêm, hay chấp nhận rằng sự nghi ngờ đã tạo ra khoảng cách quá lớn. Câu chuyện này cho thấy những mối quan hệ sau ly hôn thường phức tạp hơn khi cả hai người đều có con riêng và vẫn phải tương tác với bạn đời cũ. Việc liên lạc với mẹ của con để bàn chuyện học hành, sinh hoạt không đồng nghĩa với ý định nối lại tình cảm, nhưng cách liên lạc thiếu minh bạch dễ khiến người mới bất an. Ngược lại, cảm giác ghen tuông hoặc tổn thương của bạn gái cũng cần được lắng nghe, thay vì lập tức bị xem là vô lý chỉ vì cô không chấp nhận hoàn cảnh. Một mối quan hệ nghiêm túc cần ranh giới rõ ràng với người cũ, cách trao đổi phù hợp, thông tin minh bạch và sự thống nhất về trách nhiệm chăm sóc con. Trong trường hợp này, Nghĩa có thể cân nhắc gửi một lời nhắn ngắn qua người trung gian đáng tin, tôn trọng việc bạn gái đang chặn liên lạc thay vì liên tục tìm kiếm. Lời nhắn nên tập trung vào mong muốn đối thoại bình tĩnh, khẳng định trách nhiệm với con, đồng thời thừa nhận rằng những lo lắng của bạn gái cần được xem xét nghiêm túc. Nếu cô đồng ý trao đổi, cả hai cần thống nhất tần suất liên lạc với vợ cũ, nội dung cuộc gọi, cách bảo vệ đời tư và phương án xây dựng lòng tin lâu dài. Nếu cô tiếp tục từ chối mọi đối thoại, Nghĩa cũng phải chuẩn bị khả năng buông tay, bởi hôn nhân không thể bền vững khi một bên luôn nghi ngờ còn bên kia chỉ cố gắng chứng minh. Nguồn VnExpress ghi nhận đây là tâm sự của Trung Nghĩa, còn quyết định cuối cùng vẫn cần dựa trên sự tôn trọng con cái, ranh giới với người cũ và khả năng tin tưởng lẫn nhau.