Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng lá thư ghi 'người mẹ bất hạnh'
Nguồn ảnh: Tiền Phong
Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn được phát hiện trong chiếc giỏ nhựa trước cổng một gia đình ở xã Kim Liên, Nghệ An, kèm lá thư ký tên “người mẹ bất hạnh”. Bé gái bị bỏ rơi tại tịnh thất kèm thư tay Bé gái 11 tháng tuổi bị bỏ rơi tại chùa, kèm lá thư của người mẹ Bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi ở...
Ngày 6/10, UBND xã Kim Liên cho biết, đang phát thông báo tìm thân nhân một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.
Trước đó, khoảng 18h30 ngày 5/10, chị Bùi Mai Hương (trú xã Kim Liên), từ nhà ông Lê Duy Sáng (54 tuổi, trú xóm Tân Lĩnh) đi ra thì phát hiện một chiếc giỏ nhựa đặt trước cổng. Nghe tiếng gọi, vợ chồng ông Sáng cùng một số hàng xóm chạy ra kiểm tra.
Mở chiếc giỏ, mọi người phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn. Cháu được đặt cùng quần áo, tã, khăn và sữa bột.
Lá thư của người mẹ và hình ảnh bé gái trong giỏ.
Đáng chú ý, trong giỏ có một lá thư với nội dung người mẹ cho biết vì hoàn cảnh đặc biệt, không đủ điều kiện nuôi con và mong người nhặt được thương xót cháu bé. Cuối thư, người viết ký tên “người mẹ bất hạnh”.
Sau khi phát hiện sự việc, vợ chồng ông Sáng cùng hàng xóm đưa cháu bé vào nhà chăm sóc và trình báo chính quyền địa phương.
UBND xã Kim Liên sau đó lập hồ sơ, phát thông báo tìm thân nhân cháu bé. Trong thời gian chờ kết quả, chính quyền tạm thời giao cháu cho vợ chồng ông Sáng chăm sóc.
Theo người dân địa phương, vợ chồng ông Sáng có hai người con nhưng đều mất sớm. Trước thời điểm phát hiện cháu bé, một hàng xóm nhìn thấy ô tô chạy qua, dừng trước khu vực cổng nhà ông Sáng một lúc rồi rời đi. Do trời tối và xe không bật đèn, người này không nhận diện được biển số.
Bé gái sơ sinh được phát hiện trước cổng nhà dân.
Chính quyền xã Kim Liên đang tiếp tục xác minh, đồng thời đề nghị người thân của cháu bé liên hệ với địa phương để làm các thủ tục theo quy định.
Việc phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An ngày 5/10 tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng từ bỏ con trẻ tại nhiều địa phương. Sự việc diễn ra vào khoảng 18h30 khi người dân phát hiện chiếc giỏ nhựa chứa trẻ sơ sinh cùng vật dụng cá nhân và lá thư tay ký tên "người mẹ bất hạnh". Trong thư, người mẹ bày tỏ sự bế tắc vì hoàn cảnh đặc biệt, không đủ điều kiện nuôi dưỡng nên mong muốn gia đình nhặt được thương xót chăm sóc cháu bé.
Dưới góc độ pháp lý và quản lý xã hội, vụ việc đặt ra bài toán phức tạp trong công tác bảo vệ trẻ em cũng như xử lý thủ tục hành chính liên quan. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban nhân dân xã Kim Liên đã lập hồ sơ sự việc, đồng thời giao tạm thời bé gái cho gia đình ông Lê Duy Sáng chăm sóc trong thời gian phát thông báo tìm thân nhân. Đáng chú ý, gia đình ông Sáng từng chịu mất mát khi hai con đầu mất sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc khẩn cấp trước khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục theo quy định.
Cơ quan công an và chính quyền địa phương đang phối hợp xác minh thông tin từ người dân về chiếc xe ô tô dừng trước cổng nhà ông Sáng thời điểm xảy ra sự việc. Những manh mối ban đầu gặp nhiều hạn chế do thời tiết chập tối và phương tiện không bật đèn khiến nhân chứng không nhận diện được biển số. Sự việc không chỉ yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng để làm rõ trách nhiệm, mà còn đòi hỏi các giải pháp hỗ trợ an sinh xã hội toàn diện nhằm ngăn chặn những nguy cơ bỏ rơi trẻ em tương tự trong tương lai.