Bé trai đi lạc trên núi cách nhà hơn 10km, chú chó ở bên cạnh suốt đêm
Nguồn ảnh: Dân Trí
(Dân trí) - Gần một ngày đêm đi lạc, bé trai 6 tuổi được tìm thấy trên khu vực núi cao, cách nhà hơn 10km. Suốt đêm, chú chó được nuôi từ nhỏ vẫn không rời đi, luôn bên cạnh cậu bé.
Ngày 13/9, thông tin từ UBND phường Sông Cầu (Đắk Lắk), cơ quan chức năng cùng người dân đã tìm thấy bé N.G.K. (6 tuổi) sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm.
Bé trai chậm phát triển trước thời điểm đi lạc (Ảnh: Cắt từ clip).
Trước đó, khoảng 15h30 ngày 12/9, bé K. rời khỏi nhà tại tổ dân phố Long Hải Bắc, phường Sông Cầu rồi mất liên lạc với gia đình.
Do bé K. có biểu hiện chậm phát triển nên việc cháu đi lạc khiến người thân vô cùng hoang mang, lo lắng. Gia đình đã trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ tìm cháu bé.
Thời điểm rời khỏi nhà, bé K. mặc áo thun xanh dương đậm, quần đùi xanh đen và đi dép nhựa màu xanh. Đặc biệt, khi bé rời đi, một chú chó màu đen nhà nuôi cũng đi theo.
Lực lượng chức năng cùng đông đảo người dân địa phương đã chia nhau tìm ở nhiều khu vực. Cuộc tìm kiếm kéo dài xuyên đêm trong nỗi thấp thỏm, mong ngóng của gia đình.
Đến khoảng 9h ngày 13/9, bé K. được phát hiện tại một khu vực núi cao, cách nhà hơn 10km. Khi được tìm thấy, sức khỏe của bé vẫn bình thường.
Bé trai được tìm thấy tại khu vực núi cao, cách nhà hơn 10km (Ảnh: Minh Nguyễn).
Điều khiến nhiều người xúc động là bên cạnh bé K. có chú chó màu đen đã đi cùng bé từ khi rời khỏi nhà. Sau một đêm giữa khu vực núi cao, chú chó vẫn ở bên cạnh, không rời bé nửa bước.
Theo gia đình, chú chó được nuôi khoảng 2 năm và rất quấn quýt với các thành viên. Do bé K. có biểu hiện chậm phát triển, chú chó thường xuyên đồng hành cùng bé trong sinh hoạt hằng ngày.
"Tìm được con, gia đình tôi rất vui mừng. May mắn con không có chuyện gì xảy ra, nếu không chúng tôi không biết sẽ phải sống sao", mẹ bé K. chia sẻ.
Sau khi được cho ăn uống để lấy lại sức, bé K. đã được đưa về nhà an toàn.
Sự việc bé trai N.G.K., 6 tuổi, có biểu hiện chậm phát triển tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, được tìm thấy an toàn trên khu vực núi cao cách nhà hơn 10km sau gần một ngày đêm mất tích đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ dư luận. Cháu bé rời nhà tại tổ dân phố Long Hải Bắc từ khoảng 15h30 ngày 12/9 trong bộ trang phục áo thun xanh dương đậm, quần đùi xanh đen cùng dép nhựa màu xanh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp cùng đông đảo người dân triển khai cuộc tìm kiếm diện rộng xuyên đêm.
Đến khoảng 9h ngày 13/9, nỗ lực tìm kiếm không mệt mỏi đã mang lại kết quả khi lực lượng cứu hộ phát hiện bé K. trong tình trạng sức khỏe bình thường giữa địa hình núi cao. Điểm đặc biệt khiến cộng đồng xúc động là sự hiện diện của chú chó màu đen 2 năm tuổi được gia đình nuôi dưỡng, loài vật đã tự giác đi theo và canh giữ bên cạnh cháu bé suốt đêm dài. Sự trung thành và bản năng bảo vệ của chú chó đã trở thành điểm tựa quan trọng giúp một đứa trẻ chậm phát triển vượt qua đêm đen giữa thiên nhiên hoang dã.
Vụ việc không chỉ khép lại bằng niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình khi đưa được con trẻ về nhà an toàn mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm và sự phản ứng nhanh chóng của cộng đồng địa phương. Bên cạnh đó, hành động đồng hành không rời nửa bước của chú chó gia đình cũng nhấn mạnh giá trị đặc biệt của mối liên kết giữa con người và vật nuôi trong các tình huống nguy hiểm hy hữu. Câu chuyện là bài học sâu sắc về công tác quản lý, chăm sóc trẻ em có nhu cầu đặc biệt cũng như năng lực phối hợp tìm kiếm cứu nạn hiệu quả tại cấp cơ sở.