
Căn hộ của Ngọc Hân nằm trên tầng 25 thuộc chung cư cao cấp ở phố Trần Duy Hưng, Hà Nội. Căn hộ được thiết kế theo phong cách Đông Dương thanh lịch, phản ánh rõ gu thẩm mỹ và niềm đam mê, tình yêu với văn hóa truyền thống của Hoa hậu Việt Nam 2010.

Phòng khách nổi bật, ấn tượng với bức vách gỗ chạm khắc tinh xảo, tranh khắc gỗ Đông Hồ, kết hợp cùng hội họa đương đại. Là người làm việc trong lĩnh vực văn hóa và thiết kế áo dài, Hoa hậu Ngọc Hân đặc biệt yêu thích các dòng tranh Hàng Trống, Đông Hồ, Kim Hoàng mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, nhất là vùng Bắc Bộ.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ, khi xây dựng không gian sống, cô đã trao đổi với kiến trúc sư về ý tưởng, mong muốn đưa tinh thần tranh dân gian Hàng Trống và Đông Hồ vào thiết kế. Cả hai đã về các làng nghề, đặt nghệ nhân chạm khắc riêng những bức tranh gỗ mang đề tài quen thuộc như Bé ôm gà, Bé ôm cá chép hay Rước Trung thu.
“Những chi tiết này không chỉ tạo điểm nhấn, làm đẹp cho căn nhà mà còn giúp bé Pi (tên gọi ở nhà của con trai Ngọc Hân - PV) khi lớn lên có thể cảm nhận và thêm gắn bó với vẻ đẹp văn hóa truyền thống ngay từ không gian sống của mình”, Ngọc Hân thổ lộ.

Nội thất trong căn nhà đều được Hoa hậu Ngọc Hân chăm chút theo ý đồ nghệ thuật riêng. Hai bên mảng tường gỗ được cô điểm xuyết bằng cặp đèn treo tường phong cách Ả Rập. Chao đèn được làm từ hàng nghìn mảnh thủy tinh và hạt cườm nhỏ đính kết thủ công cầu kỳ. Thân đèn bằng kim loại giả cổ uốn cong tôn lên vẻ sang trọng, cổ điển và ấm cúng cho không gian.

Bức tranh sen sơn mài của họa sĩ Đặng Phương Việt là một trong những điểm nhấn của phòng khách. Theo Hoa hậu Ngọc Hân, ban đầu, cô chỉ định mua một bức sơn dầu, nhưng khi đến xưởng vẽ, người đẹp lại bị chinh phục bởi tác phẩm sơn mài, nên vẫn quyết định mua cả hai bức.

Ngọc Hân tâm sự, bản thân cô không mê đồ hiệu hay xe xa xỉ, nhưng sẵn sàng đầu tư cho những tác phẩm nghệ thuật mình thực sự yêu thích. “Dù phải cân nhắc khi mua cùng lúc hai bức tranh, tôi vẫn nghĩ những tác phẩm nghệ thuật hiện hữu quanh mình, mang lại niềm vui và có thể ngắm nhìn mỗi ngày thì hoàn toàn xứng đáng và giá trị”, người đẹp nói.

Bàn trà khảm gốm thủ công tỉ mỉ với họa tiết hoa sen, kết hợp cùng bộ ấm chén đồng điệu, tạo nên một góc thưởng trà thanh nhã và an yên.

Rèm cửa phòng khách cũng được Hoa hậu Ngọc Hân lựa chọn rèm voan nghệ thuật với họa tiết hoa sen và thiên nga thêu tay tinh xảo, tạo sự hài hòa, đồng thời tôn lên vẻ sang trọng cho không gian sống.

Trong nhà Hoa hậu Ngọc Hân, mỗi góc nhỏ đều mang dấu ấn nghệ thuật. Lối đi vào phòng ngủ được bài trí tinh tế với cây đàn piano, chiếc ghế thiết kế phiên bản giới hạn và bức tranh đôi rắn năm Ất Tỵ của cố họa sĩ Lê Thiết Cương.

Bức tranh đôi rắn là một trong những tác phẩm cuối đời của họa sĩ Lê Thiết Cương. Khi đang mang bầu, Ngọc Hân đặc biệt yêu thích hình ảnh đôi rắn hồng và xanh nên quyết định sở hữu. Họa sĩ đã để lại bức tranh cho cô với mức giá đặc biệt thân tình.
Trước đó, cô từng xin phép họa sĩ sử dụng họa tiết trong bộ tranh năm Ất Tỵ cho bộ sưu tập áo dài và khăn len của mình. Chiếc ghế độc bản cũng được Ngọc Hân lưu giữ và trưng bày trong nhà như một kỷ vật về người anh thân thiết, người thầy cô luôn trân trọng.

Cây đàn piano được Ngọc Hân mua từ năm 2018. Hoa hậu bộc bạch, cô yêu thích piano từ nhỏ nhưng chưa có điều kiện theo học. Đến nay Hoa hậu Ngọc Hân vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê này dù việc học đàn nhiều lần gián đoạn vì bận rộn. Cô cũng dự định cho con làm quen với piano từ sớm.
Phía trên cây đàn là bức chân dung bé Pi do họa sĩ Bùi Văn Tuất vẽ tặng nhân dịp bé tròn 1 tuổi. Ngọc Hân kể, khoảng 2-3 năm trước, khi hỗ trợ họa sĩ làm triển lãm tại Đà Lạt, cô từng đùa: "Sau này em có con, anh nhất định phải vẽ cho bé một bức". Đúng như lời hứa, khi bé Pi chuẩn bị bước sang tuổi mới, vị họa sĩ đã dành một buổi gặp gỡ, vui chơi cùng bé rồi ghi lại khoảnh khắc đáng yêu này qua bức vẽ kỷ niệm.

Có thể nói, tổ ấm của Ngọc Hân tựa như một phòng tranh thu nhỏ với những tác phẩm hội họa được trưng bày, sắp đặt chỉn chu, tinh tế. Trong phòng ngủ, ngay trên đầu giường, bức tranh vẽ Doraemon phái sinh rực rỡ sắc màu mang đến nét trẻ trung, vui tươi cho không gian nghỉ ngơi.

Trong khi đó, bức tranh sen chất liệu sơn dầu được Ngọc Hân treo ở phía cuối phòng ngủ lại mang đến cảm giác thư thái và đong đầy cảm hứng.

Ban công thoáng đãng, phủ xanh cây lá và ngập tràn ánh sáng tự nhiên là góc yêu thích của Ngọc Hân. Sau ngày dài bận rộn, đây là nơi cô tận hưởng những phút giây thư thái, nhâm nhi tách trà và đọc sách cùng con.
Ảnh: Nguyễn Hà Nam