Từ bức ảnh cũ tìm lại người thân
Trong nhiều năm, ký ức của Hồ Nguyên Dĩnh về gia đình ruột thịt chỉ còn lại những hình ảnh mơ hồ từ thời thơ ấu.
Khi khoảng 5-6 tuổi, cô bị đưa khỏi gia đình và chuyển đến sống tại vùng nông thôn phía bắc Trung Quốc. Sau đó, cô từng sống ở các tỉnh Hà Nam và Hồ Bắc.
Theo lời kể của Dĩnh, tuổi thơ của cô trải qua nhiều khó khăn. Cô cho biết từng bị bố nuôi đánh đập, phải sớm tự lập và mang theo những câu hỏi chưa có lời giải về việc mình rời xa cha mẹ ruột.
Năm 2023, Dĩnh sang Thái Lan du học, sau đó trở thành nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cô được nhiều người biết đến với biệt danh “em gái đậu phụ”. Sự nổi tiếng xuất phát từ những video mua đậu phụ bằng tiếng Thái. Trang cá nhân của cô hiện thu hút hơn một triệu người theo dõi.
Dù cuộc sống dần ổn định, Dĩnh vẫn luôn day dứt về gia đình ruột thịt và tự hỏi liệu cha mẹ có từng tìm kiếm mình hay không.
Mùa hè năm 2025, cô quyết định đăng lên mạng xã hội bức ảnh duy nhất còn lưu giữ từ thời thơ ấu để tìm kiếm manh mối. Bức ảnh từng được chụp tại một nhà ga, nơi cô xuất hiện cùng người phụ nữ đã đưa mình đi.
Dựa vào đường ray, số hiệu đoàn tàu và cây cầu vượt trong ảnh, nhiều người dùng mạng nhận ra địa điểm này là ga Bắc Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Từ manh mối đó, Dĩnh trở về Trung Quốc, trình báo cảnh sát tại Quảng Châu. Sau quá trình xác minh và đối chiếu ADN, cơ quan chức năng xác định gia đình ruột thịt của cô sống tại thành phố Thanh Viễn của tỉnh Quảng Đông.
Ngày 15/8/2025, sau hơn 2 thập kỷ xa cách, cô gặp lại mẹ ruột cùng các anh chị em và biết được tên thật của mình.
Cuộc đoàn tụ xuất hiện những rạn nứt
Niềm vui tìm lại người thân nhanh chóng nhường chỗ cho những câu hỏi về quá khứ. Theo lời kể của gia đình và các thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, cha mẹ Dĩnh từng ly hôn. Sau đó, người cha đưa cô cùng một người anh về sống với người vợ mới.
Gia đình cho biết, người mẹ kế đã đưa Dĩnh đi khi cô còn nhỏ. Không lâu sau sự việc, cha cô bị qua đời đột ngột trong một vụ tai nạn. Người mẹ kế được cho là có liên quan đến vụ án giết người và đã phải chấp hành án tù.
Những tình tiết cụ thể liên quan đến việc khiến Dĩnh rời khỏi gia đình cũng như trách nhiệm của những người liên quan vẫn là điều cô muốn tiếp tục làm rõ.
Một giấy tờ có thể là giấy trao nhận con nuôi từng khiến vụ việc được nhìn nhận theo hướng khác. Dĩnh nghi ngờ tài liệu này có nhiều điểm bất thường.
Cô muốn cơ quan chức năng xem xét lại vụ việc, làm rõ liệu mình có phải nạn nhân của hành vi mua bán trẻ em hay không. Với Dĩnh, đây không chỉ là câu chuyện tìm lại gia đình mà còn là cách tìm lời giải cho những năm tháng tuổi thơ bị lấy mất.
Tuy nhiên, mẹ và một số anh chị em của cô lại mong muốn khép lại chuyện cũ để ổn định cuộc sống. Họ phải lo mưu sinh, đồng thời không muốn tiếp tục vướng vào những tranh chấp pháp lý kéo dài.
Khác biệt trong cách nhìn nhận quá khứ khiến khoảng cách giữa cô và gia đình ngày càng lớn. Cô cho rằng người thân chưa thực sự quyết liệt trong việc tìm kiếm sự thật. Trong khi đó, gia đình ruột thịt của cô cảm thấy những tranh cãi đang làm tổn thương người mẹ đã lớn tuổi.
Bên cạnh đó, những rào cản ngôn ngữ cũng khiến hai bên khó chia sẻ trực tiếp. Dĩnh không thông thạo phương ngữ Khách Gia mà mẹ cô sử dụng, còn bà không giỏi tiếng phổ thông. Những cuộc trò chuyện vì thế thường phải thông qua người khác phiên dịch.
Trở lại Thái Lan, tự nhận mình là trẻ mồ côi
Bất đồng càng nảy sinh mỗi lúc một lớn khi Dĩnh quyết định chia sẻ quá trình tìm người thân và những mâu thuẫn trong gia đình lên mạng xã hội. Một số bài đăng khiến chị cả của cô trở thành mục tiêu công kích của người dùng mạng.
Lo ngại con gái lớn chịu áp lực, mẹ của cô yêu cầu con dừng việc công khai tranh cãi. Nhưng phản ứng này lại khiến Dĩnh cảm thấy mẹ đứng về phía các con khác và không thấu hiểu những tổn thương trong suốt quãng đời tuổi thơ mà cô đã trải qua.
Cuối tháng 5 năm nay, Dĩnh từ Thái Lan trở về Trung Quốc. Cô ở nhà người chị thứ 2 tại Quảng Đông trong khoảng một tháng. Đây là người thân hiếm hoi ủng hộ cô tiếp tục tìm hiểu vụ việc. Cùng với luật sư, hai chị em thu thập thêm thông tin về giấy tờ cho nhận con nuôi và những điểm chưa thống nhất trong lời kể của các bên.
Luật sư Cao Kinh Vũ cho biết tài liệu nói trên có một số thông tin sai lệch. Trong đó có ngày sinh và tên người cha; giấy tờ cũng không có chữ ký hoặc dấu vân tay của cha mẹ ruột. Những điểm bất thường này cần được tiếp tục xác minh để làm rõ bản chất vụ việc.
Dù vậy, chuyến trở về lần này không giúp mối quan hệ giữa cô với mẹ và các anh chị em được hàn gắn. Sau khi quay lại Thái Lan, cô quyết định xóa những hình ảnh, video về cuộc đoàn tụ trên mạng xã hội, đổi phần giới thiệu trang cá nhân thành “trẻ mồ côi” và ngừng liên lạc với mẹ.
Trong cuộc chia sẻ với truyền thông gần đây, cô gái cho biết, hiện cô chỉ liên hệ duy nhất với người chị gái thứ hai. Đây cũng là người thân duy nhất mà cô còn muốn giữ quan hệ ruột thịt.
Trong khi đó, gia đình từng chuẩn bị một căn phòng riêng để đón cô trở về. Người chị cả mua chăn ga mới, trang trí phòng bằng những món đồ dễ thương và mong muốn tạo cho em gái một bất ngờ. Những chuẩn bị ấy cho thấy gia đình từng hy vọng có thể bù đắp phần nào những năm tháng xa cách.
Nhưng sau hơn 20 năm tìm kiếm, cuộc đoàn tụ mà Dĩnh từng mong đợi cuối cùng vẫn không mang lại cảm giác như cô từng hy vọng. Cô đã tìm được mẹ ruột, biết tên thật và quê hương của mình, nhưng những câu hỏi về quá khứ cùng khác biệt trong cách nhìn nhận hiện tại lại đẩy những người thân trở nên xa cách.
Với cô, tìm được gia đình không đồng nghĩa mọi tổn thương đều được chữa lành. Và đôi khi, sau hành trình dài để trở về, điều khó khăn nhất lại là tìm thấy vị trí của mình trong chính gia đình ruột thịt.
Theo News/QQ