Bỏ qua điều hướng
•

Bị nói 'đồ thần kinh', nam thanh niên vẫn dầm mưa làm điều này…

Bị nói 'đồ thần kinh', nam thanh niên vẫn dầm mưa làm điều này…
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Mỗi khi trời mưa, anh Trần Duy Hoàng (37 tuổi, ngụ TP.Huế) lại mặc áo mưa, mang theo liềm, găng tay và bao rác, tìm đến những miệng cống bị lá cây, rác và bùn đất che phủ để làm một công việc mà không ai trả công.

Dầm mưa dọn dẹp miệng cống

Giữa những ngày mưa, trong khi nhiều người không muốn ra đường hay tìm cách tránh những đoạn đường ngập nước, thì anh Hoàng lại mặc áo mưa, tìm đến các miệng cống để nhặt rác, khơi thông dòng chảy. Công việc chính của anh là làm bếp, nhưng từ ngày 23.5.2026, anh bắt đầu dành thời gian sau giờ làm để dọn dẹp đường phố, vỉa hè và các miệng cống thoát nước quanh khu vực mình làm việc, sinh sống.

Bị nói 'đồ thần kinh', nam thanh niên vẫn dầm mưa làm điều này…- Ảnh 1.

Anh Hoàng dầm mưa dọn rác tại các miệng cống

ẢNH: NVCC

Những ngày nắng ráo, anh Hoàng tranh thủ dọn rác, cỏ dại trên đường, vỉa hè; khi trời mưa, anh chủ động tìm những điểm có dấu hiệu ngập, nơi lá cây, rác thải hoặc bùn đất che kín miệng cống. Với những vị trí khó phát hiện, anh hỏi người dân xung quanh để tìm đến đúng nơi cần dọn dẹp. Nhiều người còn chủ động chỉ cho anh những miệng cống đang bị tắc nghẽn.

“Bộ đồ nghề mỗi lần ra đường của tôi khá đơn giản, gồm áo mưa, một cây liềm, đôi găng tay và bao đựng rác. Đến nơi, tôi dùng liềm moi từng lớp lá cây, rác và bùn đất mắc ở miệng cống rồi gom vào bao. Sau khi dọn xong tôi không rời đi ngay mà thường đứng đợi đến khi chắc chắn nước đã bắt đầu rút”, anh Hoàng chia sẻ.

Bị nói 'đồ thần kinh', nam thanh niên vẫn dầm mưa làm điều này…- Ảnh 2.

Bộ đồ nghề của anh Hoàng gồm có: áo mưa, một cây liềm, đôi găng tay và bao đựng rác

ẢNH: NVCC

Anh cho biết trong quá trình nước chảy, rác và lá cây ở khu vực xung quanh có thể tiếp tục bị cuốn vào miệng cống. “Lúc đó tôi lại gom thêm một lần nữa để hạn chế tình trạng cống vừa thông đã tiếp tục bị che lấp”, anh Hoàng nói.

Với phương châm, dù làm gì cũng phải đảm bảo an toàn cho mình và người tham gia giao thông. Vì vậy, anh Hoàng thường ngồi trên vỉa hè để dọn, tránh đứng giữa lòng đường gây ảnh hưởng đến người đi lại. Mỗi miệng cống anh Hoàng mất khoảng 5 - 10 phút để xử lý, tùy lượng rác và bùn đất. Có ngày nhiều nhất, anh dọn được 12 miệng cống.

Công việc dọn dẹp này được anh Hoàng duy trì gần như mỗi ngày, chỉ trừ những lúc bị ốm. “Với tôi, đây vừa là một cách vận động cơ thể sau giờ làm, vừa có ích cho xã hội”, anh chia sẻ.

“Không có ai trả công, tôi vẫn làm”

Trong những lần dọn cống giữa trời mưa, anh Hoàng cũng gặp không ít ánh mắt tò mò của người đi đường. Có người động viên, thậm chí dừng lại hỗ trợ anh. Nhưng cũng có những lời nói khiến anh không khỏi chạnh lòng, như: “Việc nhà không lo, đi lo việc bao đồng”, “Làm vậy có ai trả công không?”, thậm chí có người gọi anh là “đồ thần kinh”.

Bị nói 'đồ thần kinh', nam thanh niên vẫn dầm mưa làm điều này…- Ảnh 3.

Những ngày nắng, anh Hoàng dọn dẹp cỏ dại làm sạch đường phố

ẢNH: NVCC

Nhưng những lời nhận xét tiêu cực ấy không khiến anh bỏ cuộc. Anh Hoàng cho rằng việc mình làm không phải để nhận tiền hay được mọi người ghi nhận, mà đơn giản là muốn góp một phần nhỏ vào việc giữ gìn môi trường sống xung quanh.

Sau hơn 4 tháng duy trì, việc dọn dẹp đường phố, khơi thông các lỗ cống đã trở thành một thói quen. Anh Hoàng cho biết không mong sẽ nhận lại điều gì cho bản thân. Điều anh mong muốn chỉ là ngày càng có nhiều người chú ý hơn đến việc giữ gìn môi trường, đặc biệt là không xả rác khiến hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn.

“Không có ai trả công, nhưng tôi vẫn làm. Tôi muốn duy trì công việc này để mọi người cùng có ý thức giữ gìn môi trường, góp sức cho một Việt Nam xanh, sạch, đẹp hơn”, anh Hoàng chia sẻ.

Bị nói 'đồ thần kinh', nam thanh niên vẫn dầm mưa làm điều này…- Ảnh 4.

Những ngày có mưa lớn, dù ngày hay đêm anh Hoàng cũng ra đường để khơi thông miệng cống

ẢNH: NVCC

Trần Phước Hoàng (29 tuổi, ngụ P. Mỹ Thượng, TP. Huế), người đã trực tiếp chứng kiến và từng chung tay dọn dẹp cùng anh Hoàng một thời gian, chia sẻ: “Mình thấy việc đứng giữa trời mưa tầm tã để khơi thông cống rất vất vả. Việc làm của anh Hoàng rất thực tế và đáng được lan tỏa”.

Theo Phước Hoàng, những việc làm như vậy còn có thể truyền cảm hứng để người trẻ sống trách nhiệm hơn với cộng đồng. “Một người không thể làm thay tất cả, nhưng nếu những việc làm này được lan tỏa, sẽ có thêm nhiều người cùng hành động, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, tốt đẹp hơn”, Phước Hoàng nói.

Hành động dầm mưa khơi thông miệng cống ngập nước của anh Trần Duy Hoàng tại TP.Huế đang đặt ra những suy ngẫm sâu sắc về trách nhiệm cộng đồng và văn hóa ứng xử đô thị. Xuất phát từ công việc chính là làm bếp, người nam thanh niên 37 tuổi này đã tự nguyện dành thời gian sau giờ làm từ ngày 23/5/2026 để dọn dẹp đường phố và hệ thống thoát nước. Dù đối mặt với vô số lời xì xầm tiêu cực từ người xung quanh, hành động bền bỉ suốt hơn 4 tháng qua của anh vẫn tiếp tục diễn ra như một thói quen thường nhật. Bộ đồ nghề của anh Hoàng rất đơn giản, chỉ gồm áo mưa, găng tay, bao rác và một cây liềm để nạo vét bùn đất cùng lá cây che lấp dòng chảy. Trong mỗi buổi làm việc, anh kiên nhẫn xử lý từng vị trí ngập dồn dập, có ngày khơi thông tới 12 miệng cống và luôn tuân thủ nguyên tắc an toàn giao thông. Sự chủ động hỏi thăm người dân địa phương để tìm điểm tắc nghẽn cho thấy một tư duy làm việc trách nhiệm, chuyên nghiệp và có phương pháp rõ ràng. Hành động tử tế này vô tình phản ánh thực trạng xả rác bừa bãi và sự thiếu nhận thức của một bộ phận người dân đối với hạ tầng đô thị. Việc anh Hoàng âm thầm cống hiến mà không đòi hỏi bất kỳ thù lao hay sự ghi nhận nào đã lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về ý thức bảo vệ môi trường sống. Đã đến lúc cộng đồng cần thay đổi thói quen sinh hoạt và nhìn nhận đúng đắn giá trị của những việc làm vì lợi ích chung.