Bỏ qua điều hướng
•

Bồ Đào Nha thắng trận thứ 3 liên tiếp mà không có Ronaldo

Bồ Đào Nha thắng trận thứ 3 liên tiếp mà không có Ronaldo
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Sáng 5-10, tại lượt trận thứ 4 bảng D UEFA Nations League, Bồ Đào Nha tiếp tục giành chiến thắng mà không cần sự góp mặt của Ronaldo.

Bồ Đào Nha thắng trận thứ 3 liên tiếp mà không có Ronaldo - Ảnh 1.

Bồ Đào Nha đoạt vé vào tứ kết UEFA Nations League mà không cần Ronaldo - Ảnh: AFP

Những chuyện lùm xùm hậu trường vừa qua hầu như không ảnh hưởng đến phong độ của tuyển Bồ Đào Nha. Thậm chí họ còn tạo ra mạch trận toàn thắng bất chấp việc không có ngôi sao Cristiano Ronaldo.

Rạng sáng 5-10, Selecao trở về sân nhà để tiếp đón Na Uy, đội bóng mà họ từng đánh bại 2-1 cách đây một tuần. Lĩnh xướng hàng công là Goncalo Ramos, người có phong độ vô cùng ổn định khi thế chỗ Ronaldo.

Hỗ trợ cho anh ngay phía sau là Joao Felix, Conceicao và đội trưởng Bruno Fernandes. Tuyến tiền vệ với Vitinha và Palhinha giúp đội chủ nhà tạo ra thế trận lấn lướt. Họ đưa ra những lời cảnh báo đầu tiên với những cú sút xa của Cancelo, Vitinha.

Bồ Đào Nha tự tin đến mức dù bị dẫn trước, họ cũng không hề nao núng mà gỡ hòa rất nhanh. Phút 36, từ tình huống phối hợp đá phạt, trung vệ Kristoffer Ajer bất ngờ tung cú vuốt bóng từ vòng cấm. Quỹ đạo khó làm bó tay thủ thành Costa, tạo ra một bàn thắng đẹp giúp Na Uy mở tỉ số.

Chỉ 2 phút sau, Bồ Đào Nha cũng đáp trả bằng một siêu phẩm khác. Lần này, Joao Cancelo bắt vô lê nửa nảy cũng từ ngoài vòng cấm đem về bàn gỡ.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà vẫn chơi chủ động và có thêm nhiều cơ hội nhưng bỏ lỡ. Phải đến phút 79, họ mới tìm được bàn thắng tiếp theo. Từ đường chuyền vào vòng cấm của Vitinha, Felix băng xuống rồi tiếp tục chuyền ngang vào trong. Goncalo Ramos có mặt kịp lúc để chạm bóng vừa đủ, nâng tỉ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha.

Những phút còn lại, đội chủ nhà dù chơi thong dong nhưng bất ngờ để mất người. Phút 86, Conceicao nhận thẻ vàng vì chậm trễ rời sân khi thay người. Anh ra dấu hiệu khiêu khích trọng tài và lập tức lãnh thẻ vàng thứ 2.

Nhưng thời gian còn lại không đủ để Na Uy gây bất ngờ. Bồ Đào Nha có được chiến thắng thứ 4 tuyệt đối ở bảng D UEFA Nations League, và là trận thắng thứ ba liên tiếp không có Ronaldo. Họ cũng chính thức có được tấm vé góp mặt tại tứ kết giải đấu.

Bồ Đào Nha thắng trận thứ 3 liên tiếp mà không có Ronaldo - Ảnh 2.Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha tiếp tục có chiến thắng

Trong trận đấu đầu tiên kể từ khi Ronaldo rời bỏ đội, tuyển Bồ Đào Nha đã có chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch trên sân khách Parken rạng sáng 1-10.

Chiến thắng 2-1 trước Na Uy rạng sáng 5-10 tại lượt trận thứ 4 bảng D UEFA Nations League giúp đội tuyển Bồ Đào Nha chính thức giành vé vào tứ kết với 4 trận toàn thắng tuyệt đối. Đây đã là thắng lợi thứ 3 liên tiếp của Selecao kể từ khi vắng bóng siêu sao Cristiano Ronaldo trong đội hình. Dù trải qua nhiều lùm xùm hậu trường, tập thể dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Bruno Fernandes vẫn duy trì phong độ đỉnh cao và lối chơi gắn kết. Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi Na Uy bất ngờ mở tỉ số ở phút 36 nhờ cú vuốt bóng đẹp mắt của trung vệ Kristoffer Ajer từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha nhanh chóng đưa ra lời đáp trả chỉ 2 phút sau đó với cú dứt điểm vô lê nửa nảy xuất thần của hậu vệ Joao Cancelo. Sự cơ động của tuyến giữa cùng phong độ ổn định đến từ các nhân tố trẻ đã giúp đội chủ nhà duy trì thế trận lấn lướt xuyên suốt hiệp hai. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 79 khi Vitinha kiến tạo cho Joao Felix căng ngang thuận lợi để Goncalo Ramos đệm bóng nâng tỉ số lên 2-1. Dù phải thi đấu thiếu người trong những phút cuối do Francisco Conceicao nhận thẻ đỏ gián tiếp vì hành vi phản ứng trọng tài, đội chủ nhà vẫn bảo toàn thành công kết quả. Thắng lợi này khẳng định sức mạnh có chiều sâu và bản lĩnh vững vàng của Bồ Đào Nha trong giai đoạn chuyển giao lực lượng.