
U23 Trung Quốc (áo đỏ) giành huy chương đồng Asiad 20 - Ảnh: XINHUA
Trận tranh hạng ba môn bóng đá nam Asiad 20 đã diễn ra với sự kịch tính, căng thẳng chứ không chỉ mang tính thủ tục. Thậm chí Trung Quốc và Uzbekistan cùng tạo ra nhiều bàn thắng và phải cần đến loạt luân lưu để phân định thắng thua.
Không chỉ vậy, nhiều lần cầu thủ hai đội xảy ra tranh cãi, cho thấy sức nóng cũng như quyết tâm của đôi bên. Trung Quốc hai lần vượt lên nhưng đều đánh mất lợi thế.
Phút 15, Hu Yetao phối hợp một chạm ăn ý với đồng đội để mở ra khoảng trống rồi cứa lòng mở tỉ số. Bị thủng lưới, Uzbekistan phải đẩy cao đội hình, tạo ra sức ép.
Thủ thành Trung Quốc Li Hao chơi hay với nhiều tình huống hóa giải. Nhưng đến phút 43, anh cũng đành bất lực trước cú sút ở thế đối mặt của Sardobek. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỉ số 1-1.

Thủ thành Li Hao là người hùng trên loạt luân lưu - Ảnh: GEKISAKA
Sang hiệp 2, Trung Quốc một lần nữa vượt lên. Phút 53, Wang Yudong dốc bóng mạnh mẽ bên cánh trái, ngoặt vào trong rồi cứa lòng về góc xa nâng tỉ số lên 2-1.
Đáng nói là sau bàn thắng, Trung Quốc vẫn cố gắng kiểm soát bóng nhiều thay vì lùi sâu phòng ngự. Họ không cho đối phương có nhiều tình huống lên bóng nguy hiểm. Thậm chí Zhang Yu Ning còn bỏ lỡ cơ hội khi đưa bóng trúng cột dọc.
Để rồi đến phút 90, Uzbekistan vẫn tìm được bàn gỡ 2-2 nhờ công của Shodiyor, buộc hai đội phải bước vào loạt luân lưu. Tại đây, Li Hao trở thành người hùng của Trung Quốc với hai lần cản phá thành công.
Nhờ đó, U23 Trung Quốc giành chiến thắng 4-3 trên loạt "đấu súng" và giành huy chương đồng. Đây là lần đầu kể từ năm 1998 mà bóng đá nam Trung Quốc giành được huy chương Asiad.
CĐV bóng đá Trung Quốc đang trải qua chuỗi ngày không thể tồi tệ hơn, khi đội tuyển quốc gia thua đậm 0-3 và 0-5 trong hai trận giao hữu liên tiếp.