Bỏ qua điều hướng

Cả xóm góp thực phẩm, bày 60 mâm cơm đón Tết Độc lập

Cả xóm góp thực phẩm, bày 60 mâm cơm đón Tết Độc lập
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Người dân xóm Phúc Sơn 3, xã Anh Sơn cùng góp thực phẩm, nấu cơm và bày 60 mâm cỗ tại sân nhà văn hóa để đón Tết Độc lập, chung vui sau ngày sáp nhập xóm.

Ngày 2/9, không khí hân hoan, ấm cúng bao trùm xóm Phúc Sơn 3, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An khi bà con cùng nhau tổ chức Tết Độc lập với bữa cơm cộng đồng quy mô lớn, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Mỗi hộ dân tự nguyện đóng góp thực phẩm, cùng nhau chuẩn bị và chế biến các món ăn truyền thống. Tổng cộng 60 mâm cỗ thịnh soạn đã được bày biện tại sân nhà văn hóa xóm, sẵn sàng cho bữa tiệc đoàn viên.

Cả xóm góp thực phẩm, bày 60 mâm cơm đón Tết Độc lập - 1

Người dân xóm Phúc Sơn 3 mang thực phẩm đến nhà văn hóa xóm, cùng chuẩn bị bữa cơm đón Tết Độc lập (Ảnh: Hoàng Thương).

Từ người già đến trẻ nhỏ, nam thanh nữ tú, tất cả đều có mặt đông đủ, cùng quây quần bên mâm cơm, trò chuyện rôm rả và trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhân ngày Quốc khánh.

Bữa cơm cộng đồng năm nay kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và sự kiện sáp nhập xóm.

Sau quá trình sáp nhập, những người dân từ các khu vực khác nhau nay cùng về chung một mái nhà Phúc Sơn 3. Do đó, bữa cơm ngày Quốc khánh trở thành cầu nối quan trọng, giúp bà con làm quen, gần gũi và vun đắp tình làng nghĩa xóm bền chặt hơn.

Anh Đặng Hoàng Thương, một người dân trong xóm, chia sẻ: "Bà con trong xóm rất đoàn kết, mỗi người cùng góp một phần để tổ chức bữa cơm chung. Ai cũng vui vẻ, phấn khởi khi được quây quần trong ngày Tết Độc lập của đất nước".

Anh cũng nhấn mạnh rằng việc cùng nhau chuẩn bị 60 mâm cơm là dịp để người dân gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ niềm vui và cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Phúc Sơn 3 ngày càng phát triển.

Cả xóm góp thực phẩm, bày 60 mâm cơm đón Tết Độc lập - 2

Đông đảo người dân xóm Phúc Sơn 3 vui vẻ sum vầy bên mâm cơm cộng đồng tại nhà văn hóa xóm (Ảnh: Hoàng Thương).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Công Thắng, Chủ tịch UBND xã Anh Sơn, cho biết: "Hàng năm, cứ đến Tết Độc lập, người dân nhiều thôn, xóm trên địa bàn lại tổ chức gặp mặt, ăn uống và chung vui. Năm nay, Quốc khánh 2/9 gắn với việc sáp nhập thôn, xóm nên nhiều khu dân cư tổ chức các hoạt động cộng đồng trong không khí rất vui vẻ".

Ông Thắng khẳng định những bữa cơm cộng đồng này là dịp để người dân ôn lại ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh, đồng thời củng cố tình đoàn kết sau quá trình sắp xếp, sáp nhập khu dân cư.

Cả xóm góp thực phẩm, bày 60 mâm cơm đón Tết Độc lập - 3

Tối 2/9, người dân xóm Phúc Sơn 3 tổ chức giao lưu bóng chuyền, tạo không khí sôi nổi trong ngày Tết Độc lập (Ảnh: Hoàng Thương).

Với người dân Phúc Sơn 3, ngày 2/9 năm nay thực sự là một ngày hội kép, mang hai niềm vui lớn: mừng Tết Độc lập của dân tộc và mừng những người hàng xóm về chung một mái nhà, cùng nhau xây dựng một cộng đồng đoàn kết, phát triển.

Cả xóm góp thực phẩm, bày 60 mâm cơm đón Tết Độc lập (Bản đọc tóm lược từ Dân Trí) Ngày 2/9, không khí hân hoan, ấm cúng bao trùm xóm Phúc Sơn 3, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An khi bà con cùng nhau tổ chức Tết Độc lập với bữa cơm cộng đồng quy mô lớn, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Mỗi hộ dân tự nguyện đóng góp thực phẩm, cùng nhau chuẩn bị và chế biến các món ăn truyền thống. Tổng cộng 60 mâm cỗ thịnh soạn đã được bày biện tại sân nhà văn hóa xóm, sẵn sàng cho bữa tiệc đoàn viên. Người dân xóm Phúc Sơn 3 mang thực phẩm đến nhà văn hóa xóm, cùng chuẩn bị bữa cơm đón Tết Độc lập (Ảnh: Hoàng Thương). Từ người già đến trẻ nhỏ, nam thanh nữ tú, tất cả đều có mặt đông đủ, cùng quây quần bên mâm cơm, trò chuyện rôm rả và trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhân ngày Quốc khánh. Bữa cơm cộng đồng năm nay kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/202…