Bỏ qua điều hướng
•

Cầm hoa trắng trên tay, người trẻ TP.HCM tiễn 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ

Cầm hoa trắng trên tay, người trẻ TP.HCM tiễn 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Sáng 14.10, đông đảo học sinh, sinh viên và người trẻ TP.HCM đứng dọc các tuyến đường, cầm hoa trắng tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Sáng 14.10, đông đảo người trẻ, sinh viên đã có mặt trên khắp các nẻo đường ở TP.HCM nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh.

Người trẻ TP.HCM cầm hoa trắng, trang nghiêm tiễn đưa 731 liệt sĩ - Ảnh 1.

Sáng nay, hàng trăm bạn trẻ đã có mặt trên các tuyến đường như Cách Mạng Tháng 8, Điện Biên Phủ... để tiễn đưa các liệt sĩ

ẢNH: PHẠM HỮU

Người trẻ TP.HCM cầm hoa trắng, trang nghiêm tiễn đưa 731 liệt sĩ - Ảnh 2.

Các bạn trẻ là sinh viên, người lao động cầm hoa cúc trắng trên tay

ẢNH: PHẠM HỮU

Người trẻ TP.HCM cầm hoa trắng, trang nghiêm tiễn đưa 731 liệt sĩ - Ảnh 3.

Một số bạn trẻ khác mang theo cờ Tổ quốc

ẢNH: PHẠM HỮU

Người trẻ TP.HCM cầm hoa trắng, trang nghiêm tiễn đưa 731 liệt sĩ - Ảnh 4.

Khi đoàn xe chở các liệt sĩ đi qua, nhiều bạn trẻ cuối đầu, lặng im tiễn đưa

ẢNH: PHẠM HỮU

Sáng nay, dòng người xếp hàng dọc đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường Hoà Hưng và phường Nhiêu Lộc chờ đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng đi ngang qua. Trong dòng người đó, có rất đông bạn trẻ. Khoảng 7 giờ, các bạn đã tập trung, cầm hoa trắng trên tay.

Tài xế Đang Thuần (25 tuổi) đi từ phường Phú Thạnh đến đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn gần công viên Lê Thị Riêng mong được "tiễn các anh một đoạn". Anh Thuần cho biết mỗi xe đi qua, trong anh đều có cảm xúc đặc biệt, đó là sự biết ơn và xúc động.

Người trẻ TP.HCM cầm hoa trắng, trang nghiêm tiễn đưa 731 liệt sĩ - Ảnh 5.

Sáng nay, dòng người xếp hàng dọc đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường Hoà Hưng và phường Nhiêu Lộc

ẢNH: CAO AN BIÊN

Người trẻ TP.HCM cầm hoa trắng, trang nghiêm tiễn đưa 731 liệt sĩ - Ảnh 6.

Lúc 7 giờ, nhiều người trẻ đã cầm hoa trắng trên tay, thể hiện sự biết ơn với các anh hùng liệt sĩ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Người trẻ TP.HCM cầm hoa trắng, trang nghiêm tiễn đưa 731 liệt sĩ - Ảnh 7.

Rất đông học sinh, sinh viên đứng dọc đường Cách Mạng Tháng 8 sáng nay

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chia sẻ về cảm xúc của mình khi đứng trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ, Lê Như Thảo Hiền, sinh viên ngành Luật kinh tế (Trường đại học Gia Định) cho biết, bản thân cảm thấy vừa hồi hộp vừa vui mừng khi được chứng kiến sự kiện ý nghĩa này.

Với Hiền, để thể hiện sự tôn kính cao nhất, bạn và các sinh viên khác đều chuẩn bị một bông hoa cúc trắng và một lá cờ Tổ quốc. "Đây không chỉ là dịp để thế hệ trẻ như chúng em hiểu thêm về lịch sử mà còn là hành động thiết thực bồi đắp tinh thần "uống nước nhớ nguồn", ghi nhớ sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ", Hiền bày tỏ.

Đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Long) cũng có rất đông học sinh Trường Ngô Thời Nhiệm. Các em có mặt từ sáng sớm, đứng dọc hai bên đường, trang nghiêm tiễn đưa các liệt sĩ.

Em Hoàng Hải, học sinh lớp 11A5, chia sẻ: "Được trực tiếp có mặt ở đây, em cảm thấy rất xúc động. Cầm trên tay bông hoa trắng, em càng thấm thía những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước để đất nước có được hòa bình hôm nay. Đây cũng là dịp để chúng em nhắc nhở bản thân phải biết trân trọng, gìn giữ những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã vun đắp".

Người trẻ TP.HCM cầm hoa trắng, trang nghiêm tiễn đưa 731 liệt sĩ - Ảnh 8.

Trên đường Võ Nguyên Giáp, hàng dài những bạn trẻ trang nghiêm cầm hoa cúc trắng

ẢNH: PHAN DIỆP

Người trẻ TP.HCM cầm hoa trắng, trang nghiêm tiễn đưa 731 liệt sĩ - Ảnh 9.

Học sinh Trường Ngô Thời Nhiệm (phường Phước Long, TP.HCM) có mặt từ sáng sớm, đứng dọc bên đường Võ Nguyên Giáp

ẢNH: PHAN DIỆP

Người trẻ TP.HCM cầm hoa trắng, trang nghiêm tiễn đưa 731 liệt sĩ - Ảnh 10.

Các em học sinh thể hiện lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ

ẢNH: PHAN DIỆP

Người trẻ TP.HCM cầm hoa trắng, trang nghiêm tiễn đưa 731 liệt sĩ - Ảnh 11.

Anh Kiều Quang Huy - Phó bí thư Đoàn phường Phước Long cho biết gần 500 đoàn viên, thanh niên phường có mặt đưa tiễn các liệt sĩ sáng 14.10. "Cầu mong các liệt sĩ an nghỉ. Thế hệ trẻ chúng tôi xin gửi đến các anh hùng liệt sĩ lời tri ân, biết ơn sâu sắc"

ẢNH: PHAN DIỆP

Sáng ngày 14.10, hàng nghìn học sinh, sinh viên và thanh niên TP.HCM đã có mặt dọc các tuyến đường lớn như Cách Mạng Tháng 8, Điện Biên Phủ và Võ Nguyên Giáp để tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ. Cầm trên tay hoa cúc trắng cùng cờ Tổ quốc, đoàn người lặng lẽ cúi đầu trong bầu không khí trang nghiêm khi đoàn xe di chuyển từ công viên Lê Thị Riêng qua các cung đường trung tâm. Tại các khu vực tập trung đông người thuộc phường Hòa Hưng, phường Nhiêu Lộc và phường Phước Long, các bạn trẻ đứng xếp hàng ngay ngắn từ khoảng 7 giờ sáng nhằm thể hiện lòng tri ân sâu sắc. Nhiều cá nhân như anh Đang Thuần từ phường Phú Thạnh hay sinh viên Lê Như Thảo Hiền của Trường Đại học Gia Định đều bày tỏ niềm xúc động lớn trước thời khắc thiêng liêng. Riêng tuyến đường Võ Nguyên Giáp ghi nhận gần 500 đoàn viên thanh niên cùng đông đảo học sinh Trường Ngô Thời Nhiệm đứng trang nghiêm suốt lễ di quan. Hình ảnh thế hệ trẻ đồng loạt tưởng niệm 731 liệt sĩ phản ánh rõ nét sự tiếp nối bền bỉ của truyền thống uống nước nhớ nguồn giữa đời sống hiện đại. Sự kiện không đơn thuần mang tính nghi lễ mà còn trở thành bài học lịch sử trực quan sâu sắc, thôi thúc ý thức bảo vệ nền hòa bình và trách nhiệm cống hiến cho xã hội hôm nay.
amung