Sau vụ cháy khiến 2 người tử vong tại khách sạn Thùy Dương trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM), hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát lao vào khói lửa, tiếp cận hiện trường để tìm kiếm, đưa nạn nhân ra ngoài được nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ.
Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần quả cảm, không ngại hiểm nguy của những người lính cứu hỏa trong khoảnh khắc sinh tử. Đằng sau những hình ảnh ấy là câu chuyện của những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp có mặt tại hiện trường, đối mặt với khói lửa, nhiệt độ cao và điều kiện nguy hiểm để tìm kiếm, cứu người.

Từ trái qua phải, Binh nhất Phùng Quốc Khang và Hạ sĩ Nguyễn Duy Anh là hai cán bộ trực tiếp tham gia cứu các nạn nhân trong đám cháy (Ảnh: Hoàng Hướng).
Không màng hiểm nguy
Chiều 7/9, phóng viên Dân trí tìm gặp các cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 13 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM), những người trực tiếp tham gia chữa cháy, tìm kiếm và đưa các nạn nhân ra khỏi khách sạn.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hạ sĩ Nguyễn Duy Anh (Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 13) trở về đơn vị và nhớ như in những phút giây căng thẳng tại hiện trường.
Theo Hạ sĩ Duy Anh, khoảng 5h10 cùng ngày, đơn vị nhận tin báo cháy tại khách sạn Thùy Dương trên đường Tân Kỳ Tân Quý. Chỉ khoảng 4 phút sau, lực lượng chữa cháy đã có mặt, nhanh chóng triển khai đội hình, đồng thời tổ chức dập lửa và tìm kiếm, cứu nạn.
Khi đến nơi, các chiến sĩ nghe người dân thông báo vẫn còn người mắc kẹt phía trên. Hạ sĩ Duy Anh cùng đồng đội lập tức tiếp cận các tầng của khách sạn. Tuy nhiên, khói tại khu vực cầu thang đặc quánh, tầm nhìn gần như bằng không. Các chiến sĩ phải cúi thấp người, dò từng bước để tìm đường lên phía trên, đồng thời rà soát từng khu vực để tìm người mắc kẹt.

Hạ sĩ Nguyễn Duy Anh bế người phụ nữ ra khỏi đám cháy (Ảnh: Thuận Lâm).
Theo Hạ sĩ Duy Anh, một số nạn nhân ở tầng 4 và 5 còn đủ khả năng tự di chuyển lên sân thượng. Trong khi đó, nhiều người ở tầng 2 và 3 bị ám khói, hoảng loạn, không thể tự tìm đường thoát.
Trên sân thượng, một số nạn nhân ngồi co ro, khóc vì sợ hãi. Các chiến sĩ liên tục trấn an, hướng dẫn mọi người giữ bình tĩnh và thông báo lực lượng phía dưới đã cơ bản kiểm soát tình hình, đang tổ chức đưa từng người xuống nơi an toàn.
Trong quá trình cứu hộ, Hạ sĩ Duy Anh trực tiếp tiếp cận và bế một phụ nữ xuống dưới. Nạn nhân không mang dép, trong khi cầu thang vừa nóng, vừa trơn do nước chữa cháy. Anh phải di chuyển nhanh nhưng cẩn trọng, tránh để người phụ nữ bị ngã hoặc tiếp xúc với những vị trí nguy hiểm.
"Nạn nhân khó thở, đờm nhầy bám đầy cổ họng và không mang dép. Cầu thang vừa nóng vừa trơn trượt do nước chữa cháy, tôi vừa bế xốc nạn nhân vừa liên tục trấn an, hướng dẫn họ hít thở nhẹ nhàng để khẩn trương đưa ra xe cấp cứu", hạ sĩ Duy Anh nhớ lại.

Với Hạ sĩ Nguyễn Duy Anh, việc cứu người là nhiệm vụ, trách nhiệm của người lính chữa cháy (Ảnh: Hoàng Hướng).
Nam chiến sĩ cho biết, thời điểm đó, anh gần như không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm càng nhanh càng tốt. Bản thân anh cũng hít phải nhiều khói, cảm thấy mệt và khó thở nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đưa nạn nhân đến nơi an toàn trước khi quay lại hỗ trợ đồng đội.
Lực lượng cứu nạn sau đó tiếp tục rà soát từng phòng, giường ngủ và nhà vệ sinh, đồng thời mở các cửa sổ để khói thoát ra ngoài, cải thiện tầm nhìn và kiểm tra, bảo đảm không còn người mắc kẹt.
Hình ảnh Hạ sĩ Duy Anh bế người phụ nữ ra khỏi hiện trường sau đó được chia sẻ nhanh qua mạng xã hội. Trước sự quan tâm của cộng đồng, anh cho biết cảm thấy vui nhưng cho rằng đó đơn giản là trách nhiệm của người chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ.
“Cứu người là nhiệm vụ và trách nhiệm của người lính chữa cháy. Trong thời khắc đó, chúng tôi chỉ nghĩ làm sao đưa được người dân ra ngoài nhanh nhất”, nam chiến sĩ nói.
Nhường bình dưỡng khí
Cùng trực tiếp tham gia cứu hộ tại hiện trường, Binh nhất Phùng Quốc Khang, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 13, nhớ lại thời điểm đơn vị có mặt tại khách sạn, khói đen đã bao trùm nhiều khu vực. Người dân liên tục thông báo bên trong còn người mắc kẹt, buộc lực lượng cứu hỏa phải khẩn trương triển khai đội hình.
Các chiến sĩ chia thành hai mũi, một mũi tổ chức chữa cháy, mũi còn lại tiến vào bên trong tìm kiếm, cứu người. Càng đi sâu, điều kiện càng khắc nghiệt khi nhiệt độ cao, khói dày đặc khiến tầm nhìn gần như bị che hoàn toàn. Khói từ các tầng liên tục dồn lên khu vực cầu thang, tạo thành một không gian nóng, tối và ngột ngạt.
Binh nhất Phùng Quốc Khang cùng đồng đội phải di chuyển theo kỹ thuật được huấn luyện, cúi thấp người, đồng thời đưa tay về phía trước để dò đường và phát hiện vật cản.
“Ở ngoài nhìn vào tôi nghĩ có thể thấy đường, nhưng vào bên trong thì tối thui. Có khi đưa tay ngay trước mặt cũng không nhìn thấy”, Binh nhất Khang kể.

Binh nhất Phùng Quốc Khang, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 13 (Ảnh: Hoàng Hướng).
Để chống chọi với nhiệt độ cao và khói độc, các chiến sĩ phun nước lên quần áo bảo hộ để làm mát, đồng thời sử dụng bình dưỡng khí trong quá trình tiếp cận, tìm kiếm nạn nhân.
Khi tiếp cận khu vực cầu thang chật hẹp, nhận thấy việc đưa người bị nạn ra ngoài cần được ưu tiên, Binh nhất Khang chủ động tháo bình dưỡng khí và nhường lại cho đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ở phía trên. Anh sau đó tập trung hỗ trợ, dìu và bế các nạn nhân vượt qua những đoạn cầu thang nguy hiểm.
“Trên đường đưa nạn nhân ra ngoài, tôi tháo bình dưỡng khí nhường lại cho các đồng đội đang tiếp tục làm nhiệm vụ cứu người ở phía trên”, Binh nhất Khang kể.
Trong quá trình cứu hộ, nhiều nạn nhân được tìm thấy trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi. Các chiến sĩ vừa hỗ trợ đưa họ ra ngoài, vừa liên tục trấn an, hướng dẫn cách thở để người dân bình tĩnh hơn.

Binh nhất Phùng Quốc Khang cùng đồng đội giải cứu người mắc kẹt bên trong khách sạn (Ảnh: Thuận Lâm).
Đường xuống cầu thang cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Một số nạn nhân chỉ đi dép mỏng, thậm chí không có dép. Tại một số vị trí, kính cửa sổ trên khu vực cầu thang bị vỡ, mảnh kính vương vãi dưới sàn. Những vật này trở thành chướng ngại khiến nạn nhân không thể tự di chuyển.
“Có đoạn kính vỡ, người dân không thể đi được nên anh em phải cõng, bế qua một đoạn để tránh bị thương”, Binh nhất Khang nhớ lại.
Những người được đưa ra ngoài phần lớn đều trong tình trạng hoảng loạn, trên người có nhiều vết thương, chảy máu, ám đầy khói đen.
Khi tất cả đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, Binh nhất Khang cho biết anh cảm thấy vui vì bản thân cùng đồng đội đã kịp thời hỗ trợ người dân trong thời khắc sinh tử.
Trước đó, như Dân trí đưa tin, lúc 5h09 ngày 7/9, Trung tâm thông tin chỉ huy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) nhận tin cháy tại khách sạn Thùy Dương ở số 452 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì.
Đơn vị đã điều động 48 cán bộ chiến sĩ và 7 xe chữa cháy các loại thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 13 và 14 đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Tại hiện trường, cảnh sát nhanh chóng tiếp cận, đưa 26 người ra ngoài an toàn; ngăn chặn kịp thời không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Đến 5h17, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Vụ cháy khiến 2 người tử vong và làm nhiều tài sản, vật dụng bên trong khách sạn bị hư hỏng.