Bỏ qua điều hướng

Câu lạc bộ Hưng Yên khởi đầu như mơ ở Giải hạng nhất

Câu lạc bộ Hưng Yên khởi đầu như mơ ở Giải hạng nhất
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Ứng viên thăng hạng, CLB Hưng Yên đã thắng đậm chủ nhà Thép Cần Thơ 3-0 ở vòng 1 Giải hạng nhất 2026-2027 với cú đúp của tiền đạo Joseph Khalio.

- Ảnh 1.

Joseph Khalio ăn mừng bàn thắng cho CLB Hưng Yên - Ảnh: HƯNG YÊN FC

Tối 12-9, CLB Thép Cần Thơ tiếp CLB Hưng Yên trên sân Cần Thơ ở vòng 1 Giải hạng nhất 2026-2027. 

Đây là trận đấu giữa hai đội bóng vừa được chuyển giao và đổi tên gọi mới. CLB Thép Cần Thơ được chuyển giao từ CLB Quảng Ninh. Còn CLB Hưng Yên được chuyển giao từ Trẻ PVF-CAND và được đánh giá là một trong những ứng viên cho cuộc đua giành hai vé thăng hạng.

CLB Thép Cần Thơ thi đấu khá tốt trong hiệp 1, không cho CLB Hưng Yên có cơ hội ghi bàn. Cặp tiền đạo Joseph Khalio và Đăng Dương được cung cấp nhiều bóng từ hai biên nhưng đều bị hàng thủ của đội chủ nhà vô hiệu hóa.

Ngay cả khi sút xa đẹp mắt, Huỳnh Thế Hiếu (Hưng Yên) cũng không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Dương Văn Cường khi đẩy bóng ra ngoài ở phút 41.

Trước thế trận bế tắc của đội nhà, HLV Bùi Đoàn Quang Huy đã có những điều chỉnh chiến thuật trong giờ nghỉ giữa hai hiệp để giúp CLB Hưng Yên có thể ghi bàn.

Nhưng phải chờ đến phút 67, CLB Hưng Yên mới có thể có bàn thắng nhờ sai lầm của hàng thủ chủ nhà. Hậu vệ Hữu Thực và thủ môn Dương Văn Cường không phối hợp ăn ý, để Đăng Dương từ phía sau lao lên cướp bóng. 

Không còn cách nào khác, thủ môn Dương Văn Cường phải nhoài người ngăn cản dẫn đến phạt đền. Trên chấm 11m, Joseph Khalio thực hiện thành công ghi bàn mở tỉ số.

Có được bàn thắng, CLB Hưng Yên càng chơi tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng hết Đăng Dương rồi Joseph Khalio đều bỏ lỡ.

Phải đến phút 80, pha phối hợp bật nhả giữa Mạc Hồng Quân và Lê Minh Bình ở cánh phải đã tạo điều kiện cho Josheph đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-0. Và phút 89, chính Lê Minh Bình đi bóng kỹ thuật vào vòng cấm rồi sút ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho CLB Hưng Yên.

Chiến thắng đậm đà ngày ra quân giúp thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 1. Còn CLB Thép Cần Thơ cần phải nỗ lực hơn ở vùng đất mới chuyển về.

- Ảnh 3.Đội bóng chuyên nghiệp trở lại, khán giả Cần Thơ sắp được sống lại không khí bóng đá

Sự trở lại của một đội bóng chuyên nghiệp mang tên Thép Cần Thơ được kỳ vọng tạo sức sống mới cho bóng đá Tây Đô và đưa hình ảnh thành phố đến gần hơn với khán giả cả nước.

Câu lạc bộ Hưng Yên đã có khởi đầu ấn tượng tại vòng 1 Giải hạng nhất 2026-2027 khi đè bẹp chủ nhà Thép Cần Thơ với tỉ số 3-0 ngay trên sân Cần Thơ vào tối 12-9. Màn so tài diễn ra quyết liệt giữa hai đội bóng vừa chuyển giao tên gọi mới, trong đó Hưng Yên kế thừa từ Trẻ PVF-CAND còn Thép Cần Thơ tiếp quản từ Quảng Ninh. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho suất thăng hạng. Dù phải làm khách, Hưng Yên dồn ép đối thủ nhưng liên tục bị hàng thủ Thép Cần Thơ vô hiệu hóa trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất. Ngay cả cú sút xa hiểm hóc của Huỳnh Thế Hiếu ở phút 41 cũng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn Dương Văn Cường bên phía chủ nhà. Bước ngoặt chỉ xuất hiện ở phút 67 khi hậu vệ Hữu Thực và thủ môn Dương Văn Cường phối hợp bất cẩn, tạo điều kiện để Đăng Dương cướp bóng mang về quả phạt đền giúp Joseph Khalio mở tỉ số. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp Hưng Yên thi đấu bùng nổ và hoàn toàn làm chủ cục diện ở khoảng thời gian còn lại. Phút 80, pha phối hợp bật nhả ăn ý giữa Mạc Hồng Quân và Lê Minh Bình bên cánh phải tạo điều kiện để Joseph Khalio đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-0. Đến phút 89, chính Lê Minh Bình có pha đi bóng kỹ thuật xâm nhập vòng cấm trước khi tung cú sút chính xác ấn định thắng lợi đậm đà cho đội khách. Thất bại ngày ra quân cho thấy Thép Cần Thơ vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong chặng đường sắp tới tại giải đấu. Tuy nhiên, sự trở lại của một đội bóng chuyên nghiệp vẫn mang đến làn gió mới cho bóng đá Tây Đô và hứa hẹn đưa hình ảnh thành phố Cần Thơ đến gần hơn với người hâm mộ cả nước.