Bỏ qua điều hướng
•

Cầu thủ Palestine bị cáo buộc có hành động xem thường tuyển Trung Quốc

Cầu thủ Palestine bị cáo buộc có hành động xem thường tuyển Trung Quốc
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Sau khi ghi bàn thắng thứ 3 vào lưới tuyển Trung Quốc, cầu thủ Uday Dabbagh (tuyển Palestine) có hành động chỉ ngón tay cái xuống đất, truyền thông Trung Quốc cho rằng Uday muốn chê bai tuyển quốc gia nước này.

Từ chối dự FIFA ASEAN Cup 2026 vì chê giải đấu yếu, Trung Quốc bẽ mặt ở giải giao hữu - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Palestine sau khi ghi bàn vào lưới Trung Quốc - Ảnh: SINA

Tối 2-10, tuyển Trung Quốc đã để thua sốc Palestine 0-5 ngay trên sân nhà ở Trùng Khánh. Thất bại nặng nề này khiến người hâm mộ bóng đá Trung Quốc cảm thấy giận dữ và đau lòng. Nhưng điều đáng buồn hơn là thái độ, sự chế giễu của cầu thủ Palestine với đội tuyển Trung Quốc sau khi ghi bàn. 

Cụ thể sau khi ghi bàn thắng thứ 3 vào lưới Trung Quốc, cầu thủ Uday Dabbagh (Palestine) có hành động chỉ ngón tay cái xuống đất.

Chưa rõ ý nghĩa của màn ăn mừng này là gì, nhưng truyền thông Trung Quốc khẳng định Uday Dabbagh muốn chê bai tuyển quốc gia nước này. 

Trang Sina cho biết đây là hành động "không thể chấp nhận" và "thiếu sự tôn trọng" với đội tuyển Trung Quốc. 

Nhiều CĐV cũng bày tỏ sự giận dữ khi khẳng định Palestine đá hay, nhưng cũng cần phải tôn trọng đối thủ.

Từ chối dự FIFA ASEAN Cup 2026 vì chê giải đấu yếu, Trung Quốc bẽ mặt ở giải giao hữu - Ảnh 2.

Pha ăn mừng gây sốt của Uday Dabbagh - Ảnh: SINA

Nhưng cũng có nhiều bạn đọc bình luận trên Sina rằng: "Màn trình diễn của đội tuyển quốc gia trong trận đấu này xứng đáng với hành động đó, họ chỉ có thể im lặng chịu đựng, chứ không thể làm gì khác". 

"Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc bỏ tiền mời Palestine thi đấu và rồi để họ đánh bại, coi thường nhưng không thể phản ứng gì" là một bình luận khác trên Sina.

Theo Sina, tuyển Trung Quốc đã từ chối tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 miễn phí, thậm chí có thể nhận hàng trăm nghìn USD tiền thưởng, để bỏ tiền ra mời Palestine cũng như New Zealand đá giao hữu tại Trùng Khánh. 

Mục tiêu của Trung Quốc là chạm trán những đối thủ mạnh để nâng cao trình độ, chuẩn bị kỹ cho AFC ASIAN Cup 2027. Kết quả là Trung Quốc thua liên tiếp 2 trận, bị thủng lưới 8 lần và không ghi được bàn nào. 

Cầu thủ Palestine bị cáo buộc có hành động xem thường tuyển Trung Quốc ngay trên sân  - Ảnh 4.CĐV Trung Quốc sốc và giận dữ khi đội nhà thua 0-3 rồi 0-5 hai trận liên tục

CĐV bóng đá Trung Quốc đang trải qua chuỗi ngày không thể tồi tệ hơn, khi đội tuyển quốc gia thua đậm 0-3 và 0-5 trong hai trận giao hữu liên tiếp.

Thất bại 0-5 ngay trên sân nhà Trùng Khánh trước Palestine đã đẩy bóng đá Trung Quốc vào làn sóng giận dữ và thất vọng đỉnh điểm từ dư luận. Sự việc thêm căng thẳng khi tiền đạo Uday Dabbagh của đội khách có hành động chỉ ngón tay cái xuống đất sau khi nâng tỷ số lên 3-0. Truyền thông và cổ động viên xứ tỷ dân coi màn ăn mừng này là sự thiếu tôn trọng nghiêm trọng, khiến trận thua càng trở nên bẽ bàng. Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đã từ chối cơ hội tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 với các khoản thưởng hậu hĩnh để bỏ kinh phí mời Palestine và New Zealand giao hữu. Mục tiêu cọ xát với đối thủ mạnh nhằm chuẩn bị cho AFC Asian Cup 2027 đã phản tác dụng hoàn toàn khi đội nhà nhận liên tiếp hai thất bại nặng nề. Việc thủng lưới tới 8 lần và không ghi nổi một bàn thắng qua hai trận đấu giao hữu cho thấy sự sa sút nghiêm trọng về phong độ lẫn tinh thần thi đấu. Trước làn sóng chỉ trích gay gắt, nhiều ý kiến từ chính người hâm mộ nội địa lại cho rằng màn trình diễn yếu kém của đội nhà hoàn toàn xứng đáng nhận sự chế giễu đó. Việc chấp nhận chi tiền mời đối thủ về thi đấu rồi nhận lấy thất bại muối mặt khiến bóng đá Trung Quốc rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc. Trận thua đậm trước Palestine không chỉ phản ánh khoảng cách trình độ mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo lớn cho công tác quản lý và định hướng phát triển của nền bóng đá nước này.