
Brunei được FAT mời dự King's Cup 2026 - Ảnh: AFC
Không bao lâu sau khi Bahrain tuyên bố rút khỏi King's Cup, Thái Lan đã công bố khách mời mới thay thế là tuyển Brunei. Ngay lập tức, việc tuyển Brunei được dự King's Cup khiến các CĐV bóng đá Thái Lan nói riêng và Đông Nam Á nói chung sôi sục.
'Hết biết mời ai', Thái Lan chọn Brunei đá King’s Cup 2026
Đội hạng 97 thế giới 'chê' King's Cup, CĐV Thái Lan giận dữ
Ronaldo gây sốt khi lẩm bẩm ‘tự khích lệ’ trước cú đá phạt
Nhiều CĐV cho rằng Brunei không đủ trình độ dự giải đấu này và khẳng định King's Cup đang xuống giá ngày càng trầm trọng.
Hiện Brunei đang đứng hạng 196 thế giới, không đủ sức vượt qua được vòng loại của AFF ASEAN Cup 2026 - nơi Thái Lan là á quân.
Trên các diễn đàn bóng đá Thái Lan, CĐV xứ chùa vàng tỏ ra thất vọng vì FAT lại mời đối thủ quá yếu dự King's Cup 2026.
CĐV Sitaporng viết: "King's Cup xuống giá đến mức không đội bóng nào muốn dự, khiến FAT phải mời Brunei. Tôi không có ý xem thường Brunei nhưng thực sự họ quá yếu".
Trên ASEAN FOOTBALL, diễn đàn bóng đá có gần 700.000 người theo dõi, cũng bàn luận sôi nổi về việc Thái Lan mời Brunei dự King's Cup. CĐV Adhi Bertha bình luận: "Thái Lan tự hào với King's Cup, giờ họ tự tổ chức, tự mời các đội bóng yếu để vô địch".
Còn CĐV Acchan See viết: "Thái Lan cần 1 danh hiệu sau khi liên tiếp thất bại ở các trận chung kết gần đây". "Tạo ra giải đấu riêng, mời các đội họ muốn và nâng cúp vô địch. Đó là King's Cup" - CĐV Agung Wibawanto viết.
"40 ngày thua 2 trận chung kết, Thái Lan không thể thua thêm được nữa. Và Brunei là một giải pháp để họ hướng đến điều đó" - CĐV Lantiwang bình luận.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) được đề cử danh hiệu Liên đoàn thành viên của năm - hạng Kim cương (Diamond) tại AFC Awards 2026, cạnh tranh với Trung Quốc và Thái Lan.