
Đêm 26/8, hàng nghìn cổ động viên (CĐV) TPHCM đã đổ ra đường, biến các tuyến phố trung tâm thành một lễ hội hóa trang rực rỡ, sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết ASEAN Cup 2026. Đây là lần thứ tư Việt Nam đăng quang tại giải đấu khu vực, và là lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch.

"Việt Nam vô địch" vang vọng khắp phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi hàng ngàn người hâm mộ tập trung để ăn mừng chiến công của đội nhà. Chiến thắng này không chỉ khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trong khu vực mà còn mang lại niềm tự hào to lớn cho hàng triệu trái tim người hâm mộ.

Điểm nhấn của đêm ăn mừng là sự sáng tạo không giới hạn của giới trẻ TPHCM. Nhiều bạn trẻ đã đầu tư hóa trang thành các nhân vật "dị - lạ", thu hút mọi ánh nhìn và tạo nên một không khí lễ hội độc đáo.

Các CĐV hào hứng đập tay, giao lưu trong những trang phục hóa trang đầy màu sắc, thể hiện niềm vui và sự đoàn kết.

Trống, nồi, và bất kể vật dụng nào có thể tạo ra âm thanh đều được CĐV TPHCM tận dụng ra đường, hòa cùng không khí tưng bừng, náo nhiệt.

Khắp các tuyến đường trung tâm như Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, không khó để bắt gặp những màn ăn mừng cuồng nhiệt. Những người xa lạ bỗng trở nên thân quen, cùng hòa chung niềm vui chiến thắng.




Các CĐV trẻ không ngần ngại khoác lên mình những bộ trang phục độc lạ, thoải mái tạo dáng trước ống kính, thể hiện niềm vui và sự tự hào.

Một CĐV đặc biệt đã chọn cách đi "bão" bằng xe đạp cùng thú cưng của mình, tạo nên hình ảnh đáng yêu và độc đáo.

Khẩu hiệu "đi bão văn minh" được nhiều bạn trẻ sử dụng, thể hiện ý thức giữ gìn trật tự và văn hóa trong niềm vui chiến thắng.

Một cửa hàng đã "chơi lớn" với chương trình khuyến mãi đặc biệt, mừng chiến thắng của Việt Nam trước đại kình địch Thái Lan, góp phần làm tăng thêm không khí sôi động.

Dù không có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, CĐV TPHCM vẫn có một đêm ăn mừng như "rước cúp" thực sự, thể hiện tình yêu bóng đá nồng nhiệt của người dân thành phố.

Đến gần 1h sáng, các tuyến đường trung tâm TPHCM vẫn đông kín người, không khí ăn mừng vẫn chưa hạ nhiệt, cho thấy sức nóng và niềm đam mê bóng đá mãnh liệt của người dân nơi đây.