Bỏ qua điều hướng
•

CĐV Trung Quốc sốc và giận dữ khi đội nhà thua 0-3 rồi 0-5 hai trận liên tục

CĐV Trung Quốc sốc và giận dữ khi đội nhà thua 0-3 rồi 0-5 hai trận liên tục
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

CĐV bóng đá Trung Quốc đang trải qua chuỗi ngày không thể tồi tệ hơn, khi đội tuyển quốc gia thua đậm 0-3 và 0-5 trong hai trận giao hữu liên tiếp.

CĐV Trung Quốc sốc và giận dữ khi đội nhà thua 0-3 rồi 0-5 hai trận liên tục - Ảnh 1.

Trung Quốc (trái) thua Palestine 0-5 trong trận giao hữu tối 2-10 - Ảnh: SINA

Tối 2-10, tuyển Trung Quốc đã để thua sốc Palestine 0-5 trong trận cầu bạc nhược tại Trùng Khánh. Điều đáng nói, đây là thất bại thứ 2 của Trung Quốc ở loạt trận FIFA Days tháng 9. Trước đó, tuyển Trung Quốc cũng đã để thua đậm New Zealand 0-3 tại Trùng Khánh. 

Hai thất bại thảm họa liên tục, 8 lần bị thủng lưới, 0 ghi bàn nào... các cầu thủ Trung Quốc không khỏi khiến CĐV nước này choáng váng và giận dữ. 

Những bài viết về tuyển Trung Quốc trên trang Sina thu hút hàng trăm bình luận, thể hiện sự phẫn nộ từ người hâm mộ. 

Trong đó nhiều CĐV kêu gọi HLV trưởng Shao Jiayi từ chức, và cho rằng cựu cầu thủ này không đủ khả năng dẫn dắt tuyển quốc gia. 

Một số CĐV không tin tuyển Trung Quốc có màn trình diễn thảm họa như vậy.

CĐV Yang Xu bình luận: "Ngay cả cố ý dàn xếp tỉ số, tuyển Trung Quốc cũng không thể thua đậm như vậy". "Cái quái gì vừa xảy ra vậy. Tôi biết tuyển Trung Quốc đã tệ, nhưng không nghĩ họ tệ tới mức này" - CĐV Fanxi1988 viết. 

Người hâm mộ Trung Quốc tỏ ra bất bình trước tinh thần và thái độ thi đấu của các cầu thủ tuyển quốc gia. "Nhìn đội tuyển Trung Quốc thua bạc nhược, tôi nhớ lại những cầu thủ ngày xưa. Tuy họ có thua nhưng vẫn chiến đấu rất mạnh mẽ" - CĐV Wang bình luận.

"Các cầu thủ trong đội hình hiện tại không xứng đại diện cho Trung Quốc" - một CĐV viết trên Sina. "Không nên gọi đây là tuyển quốc gia Trung Quốc, hãy gọi họ là đội bóng đá Trung Quốc" là bình luận của 1 CĐV khác trên Sina. 

Tiêu cực hơn, một số CĐV kêu gọi giải tán tuyển quốc gia vì đội bóng đá mãi không thấy có hy vọng. "Tôi không thấy hy vọng gì ở bóng đá Trung Quốc, bao năm qua vẫn thế. Nên chăng là giải tán tuyển quốc gia" - một CĐV bình luận trên Sina và nhận khá nhiều đồng tình từ các CĐV khác. 

"Đội tuyển Trung Quốc giờ chắc chỉ thắng được Maldives, Guam, Sri Lanka... mà thôi. Đá với đội mạnh hơn là thua ngay" - CĐV Laha1888 cay đắng nói. 

CĐV Trung Quốc sốc và giận dữ khi đội nhà thua 0-3 rồi 0-5 hai trận liên tục - Ảnh 2.FIFA thiệt hại 1 tỉ USD vì Trung Quốc không tham dự World Cup?

Giới truyền thông Trung Quốc cho rằng FIFA sẽ thiệt hại từ vài trăm triệu đến 1 tỉ USD (khoảng 6,7 tỉ nhân dân tệ) ở mỗi kỳ World Cup mà tuyển Trung Quốc không vượt qua vòng loại để có mặt tại vòng chung kết.

Bóng đá Trung Quốc đang trải qua khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng sau khi đội tuyển quốc gia phải chịu hai trận thua đậm liên tiếp trong loạt trận giao hữu quốc tế tại Trùng Khánh. Phẫn nộ đỉnh điểm bùng phát tối 2-10 khi thầy trò huấn luyện viên Shao Jiayi thảm bại 0-5 trước đối thủ Palestine. Kết quả tệ hại này diễn ra ngay sau thất bại 0-3 trước New Zealand, nâng tổng số bàn thua lên con số 8 mà không ghi được bất kỳ bàn thắng nào. Truyền thông và cộng đồng mạng Trung Quốc rúng động trước màn trình diễn bạc nhược, thiếu tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ. Hàng trăm bình luận gay gắt trên trang tin Sina chỉ trích thái độ thi đấu của dàn cầu thủ hiện tại và nghi ngờ năng lực cầm quân của ông Shao Jiayi. Nhiều người hâm mộ cay đắng cho rằng đội nhà giờ đây chỉ đủ sức giành chiến thắng trước những đối thủ rất yếu như Maldives, Guam hay Sri Lanka. Làn sóng phản đối căng thẳng đến mức một bộ phận người hâm mộ công khai yêu cầu huấn luyện viên trưởng từ chức, thậm chí đề xuất giải tán đội tuyển quốc gia vì không thấy tương lai cải thiện. Bên cạnh tổn thất về mặt thành tích và hình ảnh, việc bóng đá Trung Quốc vắng mặt tại các giải đấu lớn như World Cup còn gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể. Giới truyền thông ước tính Liên đoàn Bóng đá Thế giới có thể thất thu từ vài trăm triệu đến 1 tỷ USD cho mỗi kỳ World Cup thiếu vắng sự tham dự của quốc gia này.