Bỏ qua điều hướng
•

Chàng tân SV vác thuê đá bột năm nào, trở thành kỹ sư AI của Tập đoàn Vingroup

Chàng tân SV vác thuê đá bột năm nào, trở thành kỹ sư AI của Tập đoàn Vingroup
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Năm 2015, lá thư gửi chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của Bùi Trung Hiếu giúp cậu có cơ hội theo đuổi ước mơ công nghệ thông tin. Hơn 11 năm sau, Hiếu đã làm việc cho Vingroup, trở thành cố vấn cho nhiều bạn trẻ, để những ước mơ dang dở được chắp cánh.

Lá thư xin học bổng năm 18 tuổi và ngày trở lại sau 11 năm của kỹ sư AI Vingroup - Ảnh 1.

Bùi Trung Hiếu, cựu sinh viên nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NAM TRẦN

Từ một cậu học trò đen nhẻm, gầy gò của năm 18 tuổi. Hơn 11 năm sau, Bùi Trung Hiếu (29 tuổi) bất ngờ xuất hiện tại lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ tại Trường đại học Tây Bắc (Sơn La) với dáng vẻ chững chạc, nụ cười tươi. 

Hiện Hiếu là kỹ sư AI cao cấp tại Vinsmart Future (Tập đoàn Vingroup).

11 năm chắp cánh cho sinh viên có hoàn cảnh giống mình

Vượt gần 300km từ Hà Nội đến tham gia chương trình trao học bổng Tiếp sức đến trường, Bùi Trung Hiếu xúc động nói bản thân không chỉ vượt qua nghịch cảnh để có một công việc lương cao mà còn giúp nhiều tân sinh viên tiếp tục theo đuổi ước mơ trên giảng đường đại học.

Hơn 10 năm trước, Hiếu khi ấy là tân sinh viên nghèo từ vùng quê Hà Nam (nay là Ninh Bình), nặng trĩu nỗi lo bỏ học khi vừa mất mẹ. Hành trang đến trường chỉ là túi sách vở, ba lô quần áo và gần 10 triệu đồng vay mượn, tích góp.

Còn hôm nay, anh trở lại lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ ở tỉnh Sơn La với vai trò hoàn toàn khác. Một người truyền cảm hứng, nghị lực vươn lên cho những sinh viên đang đứng trước ngưỡng cửa đại học như anh ngày nào.

Từ ý tưởng kết nối với các bạn nhận học bổng Tiếp sức đến trường, anh cùng các bạn sinh viên, cựu sinh viên thành lập một cộng đồng hỗ trợ những bạn có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các học bổng khác trên trường đại học.

Điều khiến Hiếu vui nhất không phải những hỗ trợ vật chất hay thời gian tư vấn đã trao đi, mà là lúc nhận được tin nhắn từ các sinh viên từng được giúp đỡ. 

"Có bạn nói em đã có công việc, có bạn nói em được học bổng rồi, hôm nay em muốn mời anh đi ăn, uống cà phê. Với mình, đó không chỉ là câu chuyện về bữa ăn, mà là thành quả, hạt mầm được chăm bón, lớn lên từng ngày" - Hiếu nói.

Với Hiếu, cộng đồng nhỏ là nơi các anh chị đi trước sẽ đóng vai trò cố vấn, định hướng, hỗ trợ các em tìm và kết nối học bổng phù hợp trên trường đại học.

"Ngoài định hướng học tập, các em còn được hỗ trợ để từng bước độc lập tài chính như tìm công việc làm thêm, tiếp nối việc học trên trường" - Hiếu chia sẻ.

Lá thư xin học bổng năm 18 tuổi và ngày trở lại sau 11 năm của kỹ sư AI Vingroup - Ảnh 2.

Ngoài công việc lập trình, Bùi Trung Hiếu còn thường xuyên hỗ trợ, tư vấn, định hướng cho các bạn trẻ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Suất học bổng cùng quà tặng máy tính - bước ngoặt cuộc đời

Trong những ngày chông chênh nhất của tuổi 18, Hiếu từng nghĩ đến chuyện gác lại giấc mơ đại học để đi làm.

Để có tiền theo học, anh phải làm thuê đủ việc, từ vác những bao đá bột nặng hơn 50kg đến giao từng bao than. Những công việc nặng nhọc nhiều lần khiến đôi chân run rẩy, nhưng Hiếu vẫn cố gắng bám víu lấy ước mơ theo đuổi ngành công nghệ thông tin. Một ngành học nhưng mang giấc mơ thoát nghèo.

"Mình sinh ra đã không ở cùng bố, lớn lên chỉ có mẹ, bác và bà thôi. Năm lên lớp 12, mình gặp một biến cố lớn, đó là mẹ mình mất, không còn ở bên cạnh mình nữa. Trước đó một năm, bà mình cũng mất, thành ra, gia đình 5 người còn 3 người. Đó thực sự là giai đoạn rất khó khăn và cũng không biết định hướng tiếp theo sẽ như thế nào, nhất là chi phí trang trải cuộc sống và học đại học", Hiếu bùi ngùi nói.

Lá thư xin học bổng năm 18 tuổi và ngày trở lại sau 11 năm của kỹ sư AI Vingroup - Ảnh 3.

Bùi Trung Hiếu vác đá kiếm tiền sinh hoạt năm 2015 - Ảnh cắt từ video

11 năm sau ngày nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”, Bùi Trung Hiếu từ chàng tân sinh viên vượt khó nay đã trở thành kỹ sư phần mềm, trở lại chia sẻ câu chuyện của mình với những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa đại học - Video: NGUYỄN HIỀN - QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN - TRINH TRÀ

Bước ngoặt đến khi cô giáo dạy tiếng Anh gửi cho anh đường dẫn đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ. Với tâm thế "không biết có được hay không", Hiếu hoàn thiện hồ sơ, gửi thư tới ban tổ chức chương trình Tiếp sức đến trường cùng hy vọng mong manh rằng mình sẽ có cơ hội tiếp tục học tập. Và may mắn mỉm cười.

Suất học bổng cùng chiếc máy tính đã giúp Hiếu giải quyết khó khăn trước mắt và nuôi dưỡng đam mê.

"Học bổng là viên gạch đầu tiên cho mình hy vọng, niềm tin. Nó cho tôi thấy nếu gặp khó khăn và có những ước mơ thì vẫn có những nguồn lực xã hội sẵn sàng giúp đỡ. Các em nên hiểu, mình không cô đơn và quá khứ là điểm tựa của mình trong tương lai. Mình mong muốn điều gì và mình sẽ trở thành ai trong tương lai" - anh chia sẻ.

Lá thư xin học bổng năm 18 tuổi và ngày trở lại sau 11 năm của kỹ sư AI Vingroup - Ảnh 4.

Lá thư xin học bổng năm 18 tuổi và cuộc trở về sau 11 năm của kỹ sư AI Vingroup - Ảnh 1.Nghe tin được nhận học bổng cứ sợ ‘người ta lừa chở mình đi đâu’, nữ SV khóc mỗi lần nhắc mẹ

119 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực từ 8 tỉnh miền núi phía Bắc hội tụ tại Sơn La chiều 3-10, nhận học bổng Tiếp sức đến trường, chương trình do báo Tuổi Trẻ và Quỹ Khuyến học Vinacam cùng các đối tác của Tập đoàn Vinacam thực hiện.

Hành trình từ một cậu học trò nghèo vác thuê đá bột thành kỹ sư AI cao cấp là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt khó và giá trị thực tiễn của các chương trình an sinh xã hội. Năm 2015, biến cố mất đi người thân cùng gánh nặng tài chính tưởng chừng đã khép lại cánh cửa đại học của Bùi Trung Hiếu. Nhờ suất học bổng Tiếp sức đến trường từ báo Tuổi Trẻ, cựu sinh viên quê Hà Nam đã có điểm tựa vững chắc để kiên trì theo đuổi ước mơ công nghệ thông tin. Sau hơn 11 năm nỗ lực không ngừng, Bùi Trung Hiếu hiện đảm nhiệm vị trí kỹ sư AI cao cấp tại Vinsmart Future thuộc Tập đoàn Vingroup. Không chỉ dừng lại ở thành công cá nhân, anh chủ động quay trở lại đồng hành cùng chương trình tại Trường đại học Tây Bắc thuộc tỉnh Sơn La. Sự trưởng thành từ vị thế người nhận hỗ trợ sang vai trò truyền cảm hứng phản ánh tính hiệu quả bền vững của hoạt động tiếp sức tri thức. Bên cạnh công việc chuyên môn, anh cùng các cộng sự đã thành lập cộng đồng cố vấn nhằm hỗ trợ sinh viên nghèo tìm kiếm học bổng và việc làm thêm. Mô hình đồng hành này giúp nhiều bạn trẻ từng bước đạt được sự độc lập tài chính và tự tin theo đuổi con đường học vấn. Nhờ đó, những giá trị nhân văn không dừng lại ở sự hỗ trợ một chiều mà liên tục lan tỏa tới các thế hệ tiếp nối.