Bỏ qua điều hướng
•

Chật kín người dân đến xem xét xử vụ thảm sát 3 mẹ con ở Đồng Nai

Chật kín người dân đến xem xét xử vụ thảm sát 3 mẹ con ở Đồng Nai
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Phiên tòa xét xử vụ thảm sát 3 mẹ con ở Đồng Nai thu hút hàng trăm người dân đến theo dõi, khu vực trước TAND TP Đồng Nai chật kín người.

Chật kín người dân đến xem xét xử vụ thảm sát 3 mẹ con ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh - người sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai - tại phiên tòa - Ảnh: A LỘC

Ngày 6-10, TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt xung quanh tòa để theo dõi diễn biến phiên tòa. Đường Cách Mạng Tháng 8 phía trước tòa án chật kín người khiến giao thông qua lại khó khăn. Lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông, đảm bảo trật tự.

Đúng 7h30, bị cáo Nguyễn Đức Anh được dẫn giải tới phiên tòa. Trước đó, người thân nạn nhân đã có mặt tại phiên tòa từ sớm, đầu đeo khăn tang.

Theo cáo trạng, Đức Anh và Đ.T.P.A. (17 tuổi, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) có quan hệ tình cảm với nhau nhưng sau đó cô gái đã chủ động chia tay. Vì vậy, Đức Anh nảy sinh ý định sát hại người yêu cũ.

Tối 2-9, sau khi uống rượu cùng nhóm bạn, Đức Anh lên xe anh N.M.N. và nói dối nhờ chở đến nhà chị P.A. để đòi nợ. Trên đường đi, Đức Anh ghé nhà lấy 1 cây kiếm Nhật và 1 con dao nhưng không cho anh N. biết.

Khi thấy ông Đ.V.R. (cha của P.A.) đi làm về chạy xe vào nhà, Đức Anh nói với bạn "để xử ông này" nhưng được N. can ngăn và chở Đức Anh về nhà.

Khoảng 0h ngày 3-9, Đức Anh mang 2 con dao Thái Lan một mình chạy xe máy đến nhà P.A. rồi leo lên mái nhà. Trong lúc cạy cửa sổ giếng trời, ông Đ.V.R. phát hiện và khuyên Đức Anh đi về, đồng thời trình báo công an.

Chật kín người dân đến xem xét xử vụ thảm sát 3 mẹ con ở Đồng Nai - Ảnh 3.

Hàng trăm người dân ở phía trước trụ sở TAND TP Đồng Nai để theo dõi phiên tòa - Ảnh: A LỘC

Không vào được nhà P.A., Đức Anh đột nhập nhà ông N.V.Q. ở kế bên. Thấy ông Q., Đức Anh cầm dao đuổi theo tấn công ông Q. và bị ông Q. vừa bỏ chạy vừa chống trả.

Khi chạy ngang phòng ngủ, Đức Anh cầm dao đâm bà H.T.M. (vợ ông Q.) khiến nạn nhân tử vong.

Ông Q. chạy ra đường khoảng 20m thì bị Đức Anh đuổi kịp, chém gục xuống đường bất tỉnh. Không dừng lại ở đó, thanh niên này còn vào nhà ông Q. tước đoạt mạng sống của hai cháu N.T.H. (11 tuổi) và N.N.H. (1 tuổi).

Ông Q. bị tổn thương cơ thể 76% nhưng được cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Sau khi gây án, Đức Anh bị công an bắt giữ quả tang tại hiện trường.

Người dân vây quanh xem xét xử vụ thảm sát 3 mẹ con ở Đồng Nai - Ảnh 3.Sáng 6-10, xét xử vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai, người chồng vắng mặt

Do tình trạng sức khỏe và tâm lý chưa cho phép, ông N.V.Q. (nạn nhân sống sót trong vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai) dự kiến sẽ vắng mặt tại phiên tòa.

Sáng 6-10, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi hàng trăm người dân tập trung kín khu vực trước cổng trụ sở tòa án để theo dõi. Lực lượng chức năng đã phải tăng cường điều tiết giao thông và thắt chặt an ninh nhằm giữ gìn trật tự công cộng. Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm sau khi bị chị Đ.T.P.A. chủ động chia tay, Đức Anh đã nảy sinh ý định trả thù. Rạng sáng 3-9, sau khi đột nhập bất thành vào nhà người yêu cũ, bị cáo chuyển hướng trèo vào căn nhà liền kề của gia đình ông N.V.Q. Tại đây, đối tượng dùng hung khí tấn công liên tiếp, sát hại dã man vợ ông Q. cùng hai con nhỏ 11 tuổi và 1 tuổi. Ông Q. may mắn sống sót sau đòn truy sát với tỷ lệ tổn thương cơ thể 76% nhưng vắng mặt tại phiên xét xử vì lý do sức khỏe. Hành vi tước đoạt mạng sống của 3 mẹ con vô tội thể hiện tính chất côn đồ, manh động và xem thường pháp luật của hung thủ. Phiên tòa công khai không chỉ làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án mà còn mang tính răn đe sâu sắc đối với các hành vi bạo lực mù quáng.
amung