
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm gần khu vực chiếc xe đạp bị chủ bỏ bên đường - Ảnh: Quân sự phường Quảng Phú
Sáng 13-10, ông Huỳnh Ngọc Bá, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng, cho biết cơ quan chức năng của xã đang liên hệ với chủ nhân chiếc xe đạp bỏ quên bên đường đến nhận lại tài sản.
Trước đó, tối 12-10, lực lượng chức năng phường Quảng Phú tiếp nhận thông tin về một người phụ nữ chưa rõ danh tính, được cho là đi cắt cỏ, hái rau từ trưa cùng ngày nhưng đến tối vẫn chưa trở về, để lại một chiếc xe đạp tại khu vực tổ 11 (khối phố Tỉnh Thủy, phường Quảng Phú).
Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an phường cùng lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm.
Trời tối, khu vực có nhiều cây cối rậm rạp, các cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng đèn pin, tích cực rà soát từng lối đi, bụi cây và những khu vực nghi vấn.

Người dân nghi ngờ chủ nhân chiếc xe đạp gặp chuyện chẳng lành nên trình báo cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm trong đêm - Ảnh: Quân sự phường Quảng Phú
Theo ông Huỳnh Ngọc Bá, đến sáng 13-10, qua xác minh, chủ nhân chiếc xe đạp là một người phụ nữ có nhà ở gần đó.
Ngày 12-10, bà đi bỏ hàng (rượu) rồi trở về nhà, để quên xe ở vị trí trên, người dân lo lắng nên trình báo cơ quan chức năng.
Qua sự việc, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú khuyến cáo bà con nhân dân khi đi làm đồng, cắt cỏ, hái rau hoặc đến những khu vực vắng người cần chú ý bảo quản phương tiện, tài sản cá nhân; chủ động thông báo cho người thân về địa điểm, thời gian đi và dự kiến trở về, tránh gây lo lắng và những tình huống hiểu nhầm không đáng có.

Chiếc xe đạp khiến cả phường một phen toát mồ hôi - Ảnh: Quân sự phường Quảng Phú
Vừa đặt tiền xuống bàn để thanh toán, nữ khách hàng ngỡ ngàng khi tờ tiền bỗng 'không cánh mà bay'. Xem lại camera, cả khách lẫn nhân viên mới bật cười khi biết chuyện gì đã xảy ra.