Một đêm hè năm 1995, Karimul Haque, khi đó 30 tuổi, trở về nhà ở làng Dhalabari (bang Tây Bengal) sau một ngày làm nông. Vừa ngồi vào bàn ăn, ông nhận tin mẹ ngất xỉu.
Gia đình không có tiền thuê xe cấp cứu. Karimul cùng anh trai đi gõ cửa từng nhà hàng xóm để nhờ phương tiện chở mẹ tới bệnh viện nhưng không ai đồng ý giúp. Rạng sáng hôm sau, người mẹ qua đời ở tuổi 45.
Biến cố của mẹ khiến Karimul quyết định không để người dân trong làng phải chịu cảnh tương tự. Ông chuyển sang làm công nhân đồi chè với mức lương 1,8 USD mỗi ngày, cố gắng tiết kiệm để mua một chiếc xe máy.
Năm 1998, một đồng nghiệp gục ngã trên đồi chè. Karimul lập tức đặt người này lên xe máy, dùng dây buộc chặt vào lưng mình rồi chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất. Ca cấp cứu thành công. Chuyến đi giúp ông nhận ra ưu thế của xe máy khi di chuyển qua các địa hình gồ ghề và sông suối tại vùng núi Himalaya.
Từ đó, Karimul bắt đầu tự chế chiếc xe máy cá nhân thành xe cứu thương. Bất kể ngày đêm, ông vượt quãng đường 40-70 km chở bệnh nhân tới các trung tâm y tế tại Malbazar, Siliguri hay Jalpaiguri. Để có tiền đổ xăng, ông trích từ chính khoản tiền lương công nhân ít ỏi của mình.
Ông Karimul Haque chế xe máy thành xe cấp cứu, đưa người dân đến bệnh viện, tháng 5/2018. Ảnh: Better India
Nhằm hỗ trợ người bệnh tốt hơn, Karimul tìm gặp các bác sĩ để học kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông và xử lý tình huống khẩn cấp ở trẻ em. Ông còn cùng các con tổ chức khám chữa bệnh định kỳ tại làng, dành một phần đất dựng phòng khám từ xa qua video, cung cấp dịch vụ xét nghiệm đường huyết, đo huyết áp và truyền dịch cơ bản. Bác sĩ chuyên khoa ngoại Soumen Mondal xác nhận đã thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu và hỗ trợ Karimul khám bệnh trực tuyến từ năm 2013.
Năm 2017, Chính phủ Ấn Độ trao tặng Karimul giải thưởng Padma Shri để ghi nhận những đóng góp cho cộng đồng. Người dân địa phương thường gọi ông bằng danh xưng "Người anh xe cứu thương".
Tính đến nay, Karimul đã hỗ trợ hơn 6.500 bệnh nhân tại 20 ngôi làng thuộc huyện Jalpaiguri tới bệnh viện. Hiện tại, ở tuổi 61, các con của ông cũng bắt đầu tham gia lái xe chở người bệnh đi cấp cứu.
Karimul cho biết đang lên kế hoạch xây dựng một trung tâm chăm sóc sức khỏe ngay trước nhà. "Tôi sẽ tiếp tục công việc này và các con sẽ nối nghiệp khi tôi qua đời", ông nói.
Ông Karimul Haque, 61 tuổi, ở làng Dhalabari, huyện Jalpaiguri, bang Tây Bengal, đã đưa hơn 6.500 người cần đến bệnh viện. Ảnh: Pari
Minh Phương (Theo Aljazeera, Indiatimes)