
Cầu thủ sinh năm 2004 Ngọc Minh Chuyên (số 7) vào sân và giúp đội tuyển nữ Việt Nam suýt cầm hòa Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh: HẢI HOÀNG
Chiều 14-9, đội tuyển nữ Việt Nam thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2 tại lượt đầu bảng E môn bóng đá nữ Asiad 2026. Nguyễn Thị Thanh Nhã là người ghi bàn duy nhất cho các cô gái áo đỏ.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, chuyên gia Phạm Hải Anh (cựu trợ lý HLV Mai Đức Chung ở đội tuyển U19 nữ Việt Nam năm 2004) thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và điểm tích cực của đội tuyển nữ Việt Nam.
Chuyên gia Phạm Hải Anh nói: "Tôi tiếc vì đội tuyển nữ Việt Nam thua, nhưng hài lòng về bàn thắng ghi được vào cuối trận. Nó giúp chúng ta còn cơ hội tính toán để vượt qua vòng bảng Asiad.
Tổng thể trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam chơi không quá tệ. Chúng ta có những cơ hội ghi bàn ngay từ hiệp một, nhưng cú đánh đầu của Lương Thị Thu Thương đã đi trúng cột dọc đối thủ.
Vì là trận đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam khó tránh khỏi sai sót. Cả hai bàn thua của tuyển Việt Nam đều có lỗi từ các trung vệ. Bàn thua đầu ở phút 16 là sự phối hợp bẫy việt vị không tốt. Bàn thứ hai là sự thiếu quyết liệt.
Chỉ khi thay người, đội tuyển nữ Việt Nam mới thực sự thay đổi bộ mặt. Sự xuất hiện của Ngọc Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa giúp hàng công chúng ta sáng nước. Vũ Thị Hoa là đồng đội của Phạm Hải Yến và Nguyễn Thị Thanh nhã ở CLB nữ Hà Nội. Chính ba bạn này đã phối hợp dứt điểm mang về bàn thắng đẹp cho đội nhà.
Còn với Ngọc Minh Chuyên, nhiều năm gần đây theo dõi giải vô địch quốc gia, tôi đã nhìn nhận bạn là 'sát thủ vòng cấm'. Bình thường tỉ lệ ghi bàn của Chuyên mỗi khi có bóng trong khu cấm địa là rất cao, nhưng hôm nay bạn lại không tận dụng được, tôi tiếc lắm.
Về cơ bản, sự xuất hiện của các cầu thủ trẻ giúp đội tuyển nữ Việt Nam khiến Đài Bắc Trung Hoa phải run sợ, đặc biệt trong những phút cuối cùng. Chúng ta ban bật, chọc khe, bứt tốc khiến đối thủ không theo được. Tôi tiếc khi họ không được vào sân sớm hơn.

Chuyên gia bóng đá nữ Phạm Hải Anh - Ảnh: NVCC
Từng là HLV, tôi rất thông cảm với HLV Hoàng Văn Phúc trên tư cách đồng nghiệp. Ông ấy mới đảm nhận cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, muốn thay đổi lối chơi là phải thay đổi tư duy, thay đổi con người, mà điều đó không hề dễ.
Lực lượng sứt mẻ khiến ông Phúc phải vận hành đội hình chắp vá. Trần Thị Duyên chấn thương khiến đội tuyển khuyết hậu vệ trái. Ông Phúc buộc phải xếp Thanh Nhã đá vị trí đó và kỳ vọng cầu thủ này dâng cao tạo đột biến, nhưng khổ nỗi Thanh Nhã không thể tạt bóng tốt bằng chân trái, nên khả năng của bạn đã bị hạn chế đi nhiều.
HLV Hoàng Văn Phúc cũng nhận ra Thái Thị Thảo không phù hợp với thế trận, và khi đội tuyển chịu bàn thua, ông ấy đã khẩn trương tung Dương Thị Vân vào và giúp tuyến giữa của chúng ta cầm được bóng.
Tôi mong các trận tới, ông Phúc mạnh dạn hơn trong việc sử dụng cầu thủ trẻ. Bởi nói gì thì nói, các cầu thủ lớn tuổi ở đội tuyển nữ Việt Nam hiện tại chơi chưa tốt.
TIN LIÊN QUANCòn để nói về cầu thủ trẻ, bóng đá nữ Việt Nam hiện tại có quá nhiều nhân tài. Tôi thấy rất nhiều bạn chơi hay nhưng không được giữ lại đá Asiad 2026. Ngân Thị Thanh Hiếu có tốc độ và khả năng tăng tốc tốt hơn Thanh Nhã. Hà Thị Ngọc Uyên đá trung vệ cực kỳ chắc chắn.
Tôi nghĩ Asiad là đấu trường phù hợp để chúng ta rèn luyện các cầu thủ trẻ. Tôi kỳ vọng vào diện mạo tươi mới hơn của đội tuyển nữ Việt Nam trong những trận tới".
Chuyên gia Phạm Hải Anh sinh năm 1965, từng là HLV trưởng đội bóng đá nữ Hà Nam (tiền thân của CLB Phong Phú Hà Nam) từ năm 1999 đến 2009. Ở cấp CLB, ông Hải Anh là người thầy đã có công lao tuyển chọn, đào tạo ra Văn Thị Thanh, Nguyễn Thị Tuyết Dung, hai cầu thủ biểu tượng của bóng đá nữ Hà Nam và ngôi sao của đội tuyển nữ Việt Nam ở hai thế hệ.
Ở cấp đội tuyển, ông Phạm Hải Anh từng làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung ở đội U19 nữ Việt Nam năm 2004.
Trong giai đoạn 2009 - 2025, ông Phạm Hải Anh làm Phó giám đốc và Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nam (cũ), quản lý nhiều cầu thủ của Phong Phú Hà Nam mà nhiều người đã lên tuyển, đóng góp vào thành công của bóng đá nữ Việt Nam.
Đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua chủ nhà Trung Quốc 0-3 trong trận giao hữu cuối cùng, nhằm chuẩn bị cho Asiad 2026.