
Cô Bành bắt đầu hành trình từ quê nhà ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, ngày 23-9 - Ảnh: RedNote
Theo South China Morning Post, một phụ nữ Trung Quốc 27 tuổi đã chinh phục 5 ngọn núi nổi tiếng thuộc 5 tỉnh trong vòng 5 ngày. Để hoàn thành hành trình, cô leo núi vào ban ngày, sau đó đi tàu hỏa và ngủ trên tàu vào ban đêm.
Leo 5 ngọn núi trong vòng 5 ngày
South China Morning Post dẫn lại tin từ Xiaoxiang Morning Herald cho biết cô Bành bắt đầu hành trình từ quê nhà ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, ngày 23-9. Ngày 24-9, cô leo núi Hoa Sơn ở tỉnh Thiểm Tây; ngày 25-9 chinh phục núi Hằng Sơn ở tỉnh Sơn Tây; ngày 26-9 leo núi Thái Sơn ở tỉnh Sơn Đông; ngày 27-9 đến núi Tung Sơn ở tỉnh Hà Nam; và ngày 28-9 hoàn thành thử thách tại núi Hành Sơn, thuộc tỉnh Hồ Nam.
Năm ngọn núi này được gọi chung là Ngũ Nhạc Danh Sơn của Trung Quốc, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên cùng các giá trị lịch sử và văn hóa.
Cô Bành cho biết cô tình cờ biết đến một chuyến du lịch theo chủ đề, khuyến khích công chúng chinh phục năm ngọn núi nhằm nỗ lực "tìm hiểu sâu sắc về Trung Quốc".
Là người đam mê leo núi, cô quyết định tham gia vào cuối tháng 9 để đánh dấu ngày thứ 10.000 trong cuộc đời mình.
Theo yêu cầu của ban tổ chức, cô sử dụng ứng dụng Liang Bu Lu để ghi lại các cung đường đi bộ và điểm danh tại những địa điểm được chỉ định trên đỉnh mỗi ngọn núi. Sau khi hoàn thành hành trình, cô nhận được giấy chứng nhận chinh phục Ngũ Nhạc.
Mỗi ngọn núi mất từ 4-9 giờ để leo, với quãng đường đi bộ tương đương 39.000 bước mỗi ngày. Cô đi bộ cả chiều lên và xuống núi, ngoại trừ Hoa Sơn và Hành Sơn ở Hồ Nam, nơi cô sử dụng cáp treo để xuống núi.
Toàn bộ chuyến đi tiêu tốn 4.000 nhân dân tệ (600 USD, khoảng 15,5 triệu đồng). Cô Bành cho biết cô kiệt sức sau khi chinh phục ngọn núi cuối cùng, nhưng nhanh chóng hồi phục sau khi nghỉ ngơi vào tối hôm đó. Cô không bị đau nhức cơ bắp hay mệt mỏi và giảm được 0,5kg sau thử thách.
Đừng sợ bắt đầu một mình
Trước khi khởi hành, cô Bành từng cảm thấy bất an vì chưa bao giờ đi bộ đường dài trong thời gian lâu hoặc với cường độ cao như vậy. Tuy nhiên, cô hoàn thành hành trình suôn sẻ, một phần nhờ sự giúp đỡ của những người xa lạ trên đường.
"Đừng sợ bắt đầu một mình. Bạn sẽ gặp được những người bạn đồng hành tốt bụng", cô chia sẻ.
Cô Bành khuyên mọi người cân nhắc kỹ trước khi thực hiện thử thách, đồng thời đánh giá tình trạng thể chất và ưu tiên an toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời.
Hành trình của cô là một ví dụ về xu hướng du lịch "phong cách đặc nhiệm", ngày càng phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc những năm gần đây. Hình thức này đòi hỏi thể lực cao, với lịch trình tham quan nhiều điểm đến trong thời gian ngắn và ngân sách thấp.
Câu chuyện thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng viết: "Cô ấy là một nữ anh hùng. Tôi ngưỡng mộ cô ấy". Người khác bình luận: "Thật tuyệt vời, cô em gái nhỏ. Sau này, bạn sẽ không bị khó khăn đánh bại".
Một hướng dẫn viên leo núi đã bò về đến trại trạm sau khi mất tích trên ngọn núi cao nhất thế giới được một tuần.