Kết thúc màn ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, các tuyển thủ Việt Nam lên xe trở về nơi lưu trú. Dọc lối đi, hàng trăm người hâm mộ đã xếp hàng từ sớm, chờ khoảnh khắc được nhìn thấy những người hùng vừa mang về chiếc cúp danh giá.
Giữa dòng người, một cô gái ngồi trên xe lăn, nổi bật với chiếc áo xanh của tuyển Thái Lan. Ánh mắt nữ cổ động viên hướng về chiếc xe chở Đình Bắc, Xuân Son, Lê Giang Patrik... cùng các đồng đội.
Cô gái người Thái hoà mình vào không khí sôi động ở sân Mỹ Đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Cô gái tên là Kamolwan Krathinthong (biệt danh PukPik), quốc tịch Thái Lan. Từ lâu, PukPik đã dành tình cảm đặc biệt cho Đình Bắc, mong một lần được gặp chàng cầu thủ xứ Nghệ ngoài đời.
Chuyến đi đặc biệt
Đến Hà Nội lần này, PukPik không chỉ cổ vũ cho các cầu thủ trong trận chung kết mà còn cố gắng thực hiện mong muốn bắt tay chàng tiền đạo của tuyển Việt Nam. Toàn bộ chi phí chuyến đi do mạnh thường quân người Việt Nam tài trợ.
Theo PukPik, sau trận chung kết lượt đi, cô trò chuyện với các cổ động viên Việt Nam, bày tỏ mong muốn gặp gỡ thần tượng Đình Bắc.
Thời điểm đó, xe chở cầu thủ của Việt Nam đã về khách sạn. Giao thông quanh sân vận động đông đúc, PukPik không tìm được phương tiện để di chuyển đến nơi lưu trú của đội tuyển Việt Nam.
Xúc động trước tình cảm của nữ cổ động viên Thái Lan, chị Mơ chia sẻ câu chuyện lên trang cá nhân. Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác của cộng đồng.
Chị Mơ đồng hành cùng cô gái Thái Lan về Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Xuất phát từ mong muốn giúp cô gái có cơ hội gặp thần tượng, anh Trần Duy Đạt (Hội cổ động viên miền Bắc VFS) quyết định tài trợ toàn bộ vé máy bay khứ hồi, chi phí ăn ở cho PukPik tới Hà Nội.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Đạt cho biết, hoàn cảnh của PukPik rất đáng thương. Cô gái bị khuyết tật bẩm sinh, việc di chuyển hàng ngày phải phụ thuộc vào xe lăn. Mẹ mất từ sớm, bố và chị gái cũng bị liệt hai chân.
"Cô gái có tình cảm đặc biệt dành cho bóng đá Việt Nam nên tôi muốn hỗ trợ em thực hiện ước mơ của mình. Giúp người khác chạm tới điều họ khao khát khiến tôi cảm thấy vui và ý nghĩa", anh Đạt bày tỏ.
Từ chối tiết lộ tổng chi phí tài trợ cho chuyến đi của PukPik, nam cổ động cho biết, tiền vé máy bay hai chiều có giá hơn 10 triệu đồng.
Nhận được thông tin từ mạnh thường quân người Việt Nam, cô gái vui mừng đến mức không ngủ được, mong chờ giây phút đặt chân tới Việt Nam.
Chiều 26/8, PukPik cùng chị Nguyễn Thị Mơ đáp chuyến bay từ Bangkok tới Hà Nội . Vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài, hai cô gái di chuyển tới sân Mỹ Đình để kịp hòa mình vào không khí bóng đá cuồng nhiệt.
Nhờ sự hỗ trợ của chị Mơ và anh Đạt, PukPik được bố trí ngồi tại khu vực dành cho cổ động viên Việt Nam. Hình ảnh cô gái Thái Lan ngồi trên xe lăn, khoác chiếc áo xanh nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Sắc đỏ phủ kín các khán đài khiến nữ cổ động viên nước bạn choáng ngợp. Sau ít phút bỡ ngỡ, sự cởi mở của khán giả chủ nhà giúp cô nhanh chóng hoà mình vào bầu không khí sôi động trên sân.
"Tôi dành sự tôn trọng cho các cổ động viên và đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Thái Lan là Tổ quốc nên tôi cổ vũ cho Voi Chiến. Được có mặt ở đây, theo dõi trận cầu mãn nhãn cùng hàng vạn khán giả là điều rất may mắn", cô bày tỏ.
Khoảnh khắc gặp thần tượng
PukPik hâm mộ Đình Bắc từ khi anh còn thi đấu ở các giải bóng đá trẻ. Sự nhanh nhẹn, kỹ thuật tốt cùng lối chơi giàu năng lượng của chàng tiền đạo xứ Nghệ để lại ấn tượng đặc biệt. Càng theo dõi, nữ cổ động viên Thái Lan càng yêu mến tài năng và tinh thần thi đấu của nam cầu thủ.
Khoảnh khắc PukPik gặp cầu thủ Đình Bắc sau trận đấu chung kết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Sau trận chung kết tối 26/8, cô gái đã được trò chuyện với thần tượng tại sảnh khách sạn. Đình Bắc bắt tay PukPik, chào hỏi thân thiện, cảm ơn sự hâm mộ mà cô dành cho mình.
"Tôi không nghĩ sẽ có ngày mình được đặt chân đến Hà Nội, gặp thần tượng trong một buổi tối đặc biệt của bóng đá Đông Nam Á. Cuộc hội ngộ diễn ra trong giây lát, tôi vẫn cảm thấy rất vui và ý nghĩa", cô chia sẻ.
Theo PukPik, bóng đá là môn thể thao có thể kết nối mọi người, góp phần thúc đẩy tình đoàn kết và hữu nghị giữa các dân tộc. Dù sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, cô có thể cổ vũ cho những cầu thủ của các đội tuyển khác.
"Thay mặt các cổ động viên Thái Lan, tôi mong mọi người sống dưới mái nhà chung ASEAN hãy đoàn kết và yêu thương nhau. Bóng đá chính là cầu nối đưa người hâm mộ của các quốc gia xích lại gần nhau hơn”, cô chia sẻ.
Hiện, PukPik làm nhân viên phân tích kinh doanh tại Bangkok. Đam mê bóng đá từ nhỏ, cô từng nhiều lần đến sân theo dõi các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Thái Lan.
Đây là lần thứ hai nữ nhân viên văn phòng tới Việt Nam và dự kiến ở lại Hà Nội đến ngày 29/8.
Những ngày tới, cô gái người Thái Lan sẽ dành thời gian thăm một số địa điểm nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực và cảm nhận cuộc sống của Thủ đô Hà Nội.