Bỏ qua điều hướng
•

Còn ai mê thương hiệu Châu Tinh Trì?

Còn ai mê thương hiệu Châu Tinh Trì?
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Phim truyền hình Vua hài kịch, chuyển thể từ phim kinh điển của Châu Tinh Trì, gây thất vọng khi chỉ đạt trung bình 800.000 lượt xem mỗi tập sau 3 ngày lên sóng.

Không còn ai mê phim của Châu Tinh Trì? - Ảnh 1.

Bản truyền hình Vua hài kịch dựa trên phim điện ảnh của Châu Tinh Trì gây thất vọng - Ảnh: Weibo

Ngày 6-10, phiên bản truyền hình Vua hài kịch chính thức ra mắt với sự tham gia của Dương Siêu Việt, Tưởng Long, Trương Trì, Giang Thi Sách. Dù Châu Tinh Trì không trực tiếp đạo diễn, phim vẫn có sự tham gia sản xuất của công ty của ông.

Tuy nhiên, sau 3 ngày lên sóng, bộ phim gây thất vọng khi chỉ đạt tổng cộng 6,429 triệu lượt xem, trung bình 803.000 lượt mỗi tập. Phim chỉ đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng của hai nền tảng theo dõi lượt xem phim tại Trung Quốc. 

Bản mới Vua hài kịch chưa chinh phục khán giả

Ra mắt năm 1999, bộ phim điện ảnh Vua hài kịch do Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi đóng chính đạt 8,8 điểm trên Douban. 

Phim gây ấn tượng mạnh nhờ câu chuyện về Doãn Thiên Cừu, một diễn viên quần chúng kiên trì theo đuổi giấc mơ nghệ thuật dù liên tục gặp thất bại. Những tình huống hài vô lý đan xen với nỗi buồn của người bình thường đã tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim.

Không còn ai mê phim của Châu Tinh Trì? - Ảnh 2.

Phim không dựa theo nội dung bản gốc của Châu Tinh Trì mà lựa chọn kể câu chuyện mới - Ảnh: Weibo

Phiên bản truyền hình năm 2026 không làm lại nguyên tác, mà xây dựng một câu chuyện mới tại làng chài ở duyên hải phía đông nam Trung Quốc. 

A Trân (Dương Siêu Việt) muốn bảo vệ quê hương trước nguy cơ bị giải tỏa. Cô đặt mục tiêu thu hút 100.000 người theo dõi trong 7 ngày để phát triển thương hiệu du lịch văn hóa cho địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Trong hành trình ấy, A Trân gặp Châu Khả (Tưởng Long), một diễn viên quần chúng vừa bị đoàn phim sa thải. 

Những hiểu lầm liên tiếp khiến cuộc gặp gỡ của hai người trở nên trớ trêu. 

Dân làng nhầm việc tuyển người lập kế hoạch quảng bá du lịch thành tổ chức lễ truy điệu, còn Châu Khả lại tưởng A Trân là hồn ma ngay lần đầu gặp mặt. Từ đó, hàng loạt tình huống hài được triển khai xoay quanh việc bảo vệ làng chài và tìm cách thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Không còn ai mê phim của Châu Tinh Trì? - Ảnh 3.

Tạo hình của Dương Siêu Việt trong Vua hài kịch - Ảnh: Weibo

Phim cài cắm nhiều chi tiết gợi nhớ bản điện ảnh, bao gồm phong cách hài vô lý đặc trưng và căn phòng trọ của Doãn Thiên Cừu với những tấm áp phích phim dán kín tường.

Dù sở hữu dàn diễn viên đông đảo và nhiều yếu tố gợi nhắc nguyên tác, bộ phim vẫn vấp phải những phản hồi trái chiều. Một số khán giả nhận xét các tình huống gây cười thiếu tự nhiên, cách kể chuyện cũ kỹ.

Dù có nhiều chi tiết gợi nhắc bản điện ảnh của Châu Tinh Trì, phiên bản truyền hình vẫn chưa đủ thuyết phục. Nhiều mảng miếng hài bị chê gượng gạo, cốt truyện thiếu hấp dẫn khiến bộ phim khó tạo được dấu ấn riêng, bất chấp sức hút từ cái tên Vua hài kịch.

Thương hiệu Châu Tinh Trì dần mất lợi thế hoài niệm?

Thành tích của Vua hài kịch đặt ra vấn đề về sức hút của các tác phẩm chuyển thể từ IP Châu Tinh Trì. Bản điện ảnh năm 1999 từng ghi dấu ấn nhờ cách kể chuyện về những con người nhỏ bé, kết hợp tiếng cười với cảm xúc. 

Tuy nhiên, khi thương hiệu này tiếp tục được khai thác qua nhiều dự án, việc giữ lại những chi tiết quen thuộc không đồng nghĩa với khả năng tái tạo thành công của nguyên tác.

Không còn ai mê phim của Châu Tinh Trì? - Ảnh 4.

Vua hài kịch là một trong những phim huyền thoại của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh: Weibo

Thực tế, các dự án liên quan đến IP Châu Tinh Trì có kết quả phát hành khác nhau. Năm 2024, phim ngắn Kim Trư Ngọc Diệp đạt khoảng 250 triệu lượt xem trong mùa đầu tiên, còn Đại Thoại Tây Du ghi nhận khoảng 190 triệu lượt xem sau 11 ngày. 

Hai phim khai thác những câu chuyện mới, đồng thời lồng ghép các chi tiết gợi nhớ phim cũ. Trong khi đó, Thần ăn 2026, gồm 101 tập, chỉ đạt tổng lượt xem hơn 10 triệu.

Ra mắt năm 2019, Tân Vua hài kịch thu về khoảng 628 triệu nhân dân tệ tại phòng vé, nhưng chỉ đạt 5,7 điểm trên Douban. 

Không còn ai mê phim của Châu Tinh Trì? - Ảnh 5.

Các phim "ăn theo" thương hiệu Châu Tinh Trì dần mất sức hút - Ảnh: Weib

Phim vẫn nhận được sự đồng cảm nhờ câu chuyện về những người bình thường theo đuổi ước mơ, song cũng vấp phải ý kiến cho rằng nội dung thiếu mới mẻ, lặp lại những tình tiết quen thuộc và quá dựa vào sức hút của phim gốc.

Theo 163, việc khai thác các tác phẩm của Châu Tinh Trì đang đặt ra bài toán về cách làm mới những giá trị cũ. 

Các chi tiết quen thuộc có thể thu hút khán giả ban đầu nhưng nếu kịch bản thiếu sáng tạo, nhân vật chưa được xây dựng rõ nét và tình huống hài lặp lại lối mòn, phim sẽ khó giữ chân người xem chỉ bằng sức hút của tên tuổi và sự hoài niệm.

Châu Tinh Trì cũng nhiều lần lên tiếng bảo vệ quyền lợi đối với các tác phẩm của mình. Năm 2018, Công ty Star Overseas của ông khởi kiện đơn vị sản xuất Vua hài kịch 2018 vì sử dụng cách quảng bá dễ khiến khán giả nhầm lẫn với bản điện ảnh gốc.

Tòa phúc thẩm sau đó yêu cầu bên bị kiện chấm dứt vi phạm và bồi thường 120.000 nhân dân tệ. Đến tháng 2-2026, người đại diện của Châu Tinh Trì tiếp tục lên tiếng về tình trạng các video ngắn sử dụng hình ảnh và tình tiết phim của ông để trục lợi.

Không còn ai mê thương hiệu Châu Tinh Trì? - Ảnh 7.Châu Tinh Trì ê chề khi làm phim ngắn

Thần ăn 2026 của Châu Tinh Trì có mức đầu tư khủng nhưng sau khi lên sóng, phim chỉ đạt 80.000 lượt lưu trên Hongguo, chưa tạo được sức hút như kỳ vọng.

Phiên bản truyền hình Vua hài kịch chính thức lên sóng ngày 6-10 với dàn diễn viên gồm Dương Siêu Việt, Tưởng Long, Trương Trì và Giang Thi Sách. Dù có công ty của Châu Tinh Trì tham gia sản xuất, tác phẩm nhanh chóng gây thất vọng khi chỉ ghi nhận tổng cộng 6,429 triệu lượt xem sau 3 ngày, tương đương mức trung bình khiêm tốn 803.000 lượt mỗi tập. Thành tích này khiến bộ phim rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng của hai nền tảng theo dõi lượt xem tại Trung Quốc. Thay vì làm lại nguyên tác năm 1999 từng đạt 8,8 điểm Douban, bộ phim năm 2026 lựa chọn phát triển một câu chuyện mới tại làng chài ven biển. Kịch bản tập trung vào kế hoạch cứu quê hương của A Trân và cuộc hội ngộ trớ trêu với chàng diễn viên quần chúng vừa bị sa thải Châu Khả. Những tình huống nhầm lẫn như biến buổi tuyển người thành lễ truy điệu hay nhận nhầm người thành hồn ma được khai thác nhằm tái hiện màu sắc hài vô lý quen thuộc. Dù đã đưa vào nhiều chi tiết gợi nhớ như căn phòng trọ dán kín áp phích của Doãn Thiên Cừu, tác phẩm vẫn vấp phải phản hồi tiêu cực từ khán giả. Nhiều ý kiến đánh giá các mảng miếng gây cười thiếu tự nhiên, cốt truyện nhạt nhòa và nhịp kể chuyện lộ rõ vẻ cũ kỹ. Sự hụt hơi của dự án một lần nữa cho thấy cái bóng quá lớn cùng thương hiệu gắn liền với Châu Tinh Trì đang dần suy giảm sức hút khi thiếu đi chiều sâu cảm xúc thực tế.
amung