Bỏ qua điều hướng

Con dâu tái hôn 21 ngày ôm cháu xin quay lại, hành động bất ngờ từ mẹ chồng

Con dâu tái hôn 21 ngày ôm cháu xin quay lại, hành động bất ngờ từ mẹ chồng
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau khi chồng qua đời, chị Thêm từng hy vọng hôn nhân mới sẽ là chỗ dựa cho hai con. Nhưng chỉ 21 ngày sau, chị quyết định trở về bên mẹ chồng.

“Mẹ ơi, bây giờ con muốn quay lại, mẹ có chấp nhận con không?” - đó là tin nhắn chị Nguyễn Thị Thêm (SN 1996, sống tại phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh) gửi cho mẹ chồng sau 21 ngày mang con nhỏ bước vào cuộc hôn nhân thứ hai.

Đọc tin nhắn, bà Đinh Thị Luân (SN 1957) không hỏi con dâu lý do, chỉ nói vỏn vẹn một câu: “Nếu con thấy cuộc sống không ổn thì cứ về đây với mẹ, mình sống nương tựa nhau”.

Câu nói ấy trở thành điểm tựa để chị Thêm trở về, còn với bà Luân sự trở lại của con dâu cùng cháu nhỏ cũng khiến căn nhà vốn chỉ còn lại một mình bà sau những mất mát liên tiếp, một lần nữa có tiếng người thân.

Biến cố liên tục

Chị Thêm quen chồng khi cả hai cùng làm việc tại Hải Phòng. Khi ấy, anh 31 tuổi, còn chị vừa tròn 18. Sau một thời gian tìm hiểu, năm 2014, họ nên duyên vợ chồng. Một năm sau, con gái đầu lòng chào đời trong niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ và hai bên nội ngoại.

Theo lời chị Thêm, chồng chị là người vui tính, tình cảm, luôn đặt gia đình, vợ con lên trên hết. Công việc thường xuyên phải xa nhà nhưng hễ có thời gian, anh lại thu xếp về thăm, phụ vợ chăm con.

Ba năm sau ngày con gái chào đời, gia đình đón thêm một bé trai kháu khỉnh, nhưng niềm vui chưa được bao lâu, biến cố liên tiếp ập xuống. Bố chồng chị qua đời vì bạo bệnh. Chưa đầy 100 ngày sau, người chồng cũng gặp tai nạn rồi mãi mãi không trở về.

“Hôm đó, anh về nhà tổ chức đầy tháng cho con. Ngày hôm sau, anh đi làm thì gặp tai nạn không trở về nữa”, chị Thêm lau nước mắt kể.

Chỉ trong thời gian ngắn, gia đình mất đi hai người đàn ông trụ cột. Với chị Thêm và mẹ chồng, cú sốc ấy như khiến cuộc sống đảo lộn hoàn toàn.

Trước khi chồng qua đời, chị Thêm vốn là người nhút nhát, đi đâu cũng có chồng bên cạnh. Anh vừa là trụ cột kinh tế, vừa là chỗ dựa tinh thần của cả gia đình. Sự ra đi đột ngột của chồng khiến người phụ nữ 21 tuổi suy sụp, nhìn hai con nhỏ mỗi đêm chị chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, không biết cuộc sống sẽ ra sao.

"Mình mất chồng đau một, thì mẹ chồng mình đau 10. Chồng rồi con trai lần lượt qua đời trong thời gian ngắn mấy ai hiểu được nỗi đau trong lòng bà", chị Thêm tâm sự.

Con dâu tái hôn 21 ngày ôm cháu xin quay lại, hành động bất ngờ từ mẹ chồng - 1

Chị Thêm và bà Luân sống nương tựa nhau sau biến cố mất chồng.

Những ngày sau tang chồng, bốn mẹ con, bà cháu nhà chị Thêm cố gắng dựa vào nhau để sống tiếp.

Người phụ nữ kể, nếu không có hai con, có lẽ chị đã không thể gượng dậy. Nhìn các con còn nhỏ, chị tự nhủ bản thân phải sống, phải làm việc và phải lo cho tương lai của chúng.

Trước đó, chị làm việc tại công ty. Sau khi chồng mất, chị không thể tiếp tục công việc vì con nhỏ, mẹ chồng lại thường xuyên đau ốm sau lần tai biến. Để gồng gánh gia đình, chị chuyển sang học bán hàng online, vừa kiếm tiền nuôi con, vừa có thời gian chăm sóc gia đình.

Năm 2021, chị bắt đầu kinh doanh bỉm trẻ em. Bỉm là mặt hàng cồng kềnh, nặng, vốn nhập hàng lớn, nhà không có đàn ông, nhiều lúc chị phải tự bê vác, vận chuyển hàng hóa. Có những hôm cần đưa hàng đi, chị phải đứng ngoài đường nhờ người đi qua giúp đưa đồ lên xe.

Trong những ngày chật vật ấy, chị bắt đầu nghĩ đến việc tìm một người đồng hành, một người có thể chia sẻ và giúp mình trong cuộc sống. Chị quyết định tái hôn.

“Năm đó mình mới 25 tuổi, còn trẻ lắm, muốn tìm một chỗ để dựa vào”, chị Thêm tâm sự.

Quyết định là vậy nhưng chị Thêm không dám ngỏ lời với mẹ chồng mà nhờ mẹ đẻ lên nói chuyện. Khi biết con dâu muốn đi bước nữa, bà Luân ngổn ngang cảm xúc. Mất chồng con, bà không muốn mất luôn con dâu và cháu nội. Nhưng bà hiểu, chị Thêm còn trẻ, phía trước vẫn là một cuộc đời dài. Bà không thể vì nỗi buồn của mình mà ngăn con tìm kiếm hạnh phúc.

“Nói thật tôi không muốn cho nó đi lấy chồng đâu. Mong mãi con mình lấy vợ, có hai đứa cháu, giờ mất con, cháu lại theo mẹ đi bước nữa ai chẳng buồn", bà Luân tâm sự.

Dù đau lòng, bà vẫn lựa chọn đồng ý cho con dâu mang các con đi bước nữa, vì tuổi già chẳng thể chăm nom cháu nội. Ngày gia đình bên nhà trai mang đồ cưới đến, bà không nhận mà gửi lại. Bà cũng không đến dự đám cưới, không phải vì giận con dâu, mà bởi bà biết mình chưa thể bình tâm trước cuộc chia ly ấy.

Con dâu tái hôn 21 ngày ôm cháu xin quay lại, hành động bất ngờ từ mẹ chồng - 2

Chị Thêm và các con hiện sống cùng mẹ chồng ở Bắc Ninh.

Trở về sau 21 ngày tái giá

Quyết định đi bước nữa, những tưởng sẽ mở ra một cuộc sống mới cho người phụ nữ sớm chịu cảnh góa bụa. Thế nhưng, cuộc hôn nhân thứ hai không diễn ra như chị Thêm hi vọng.

Chỉ hơn 20 ngày chung sống, chị bắt đầu nhận ra các con không thực sự thoải mái. Những lo lắng, bất an cứ lớn dần, khiến chị nghĩ đến việc đưa hai con trở về.

Nhưng trở về đâu lại là câu hỏi khiến chị day dứt. Mẹ ruột đã lớn tuổi, thường xuyên đau ốm, chị sợ nếu trở về, mình và hai con sẽ trở thành gánh nặng cho mẹ.

Còn mẹ chồng, người từng dang tay chăm sóc ba mẹ con chị sau khi con trai qua đời, nay đang sống một mình. Chị muốn trở về bên bà, nhưng lại không biết liệu người mẹ từng chịu quá nhiều mất mát ấy có chấp nhận mình hay không, nhất là sau khi chị đã rời đi để bước vào cuộc hôn nhân mới.

“Lúc đó lòng mình ngổn ngang trăm mối. Ở lại nhà chồng thì thương các con, mà quay trở về thì lại không biết nên về đâu”, chị Thêm chia sẻ.

Trong lúc chới với, chị tâm sự với người thân. Sau đó, cậu ruột chị sang nói chuyện với bà Luân về ý định muốn xin quay trở về của chị. Bà Luân không do dự nói lúc nào cũng chấp nhận con dâu và các cháu quay về. Bà biết chị Thêm không phải người hư hỏng, nên nếu chị muốn về bà luôn đón chào.

Sau 21 ngày tái hôn, chị Thêm đưa hai con trở về nhà mẹ chồng. Ngày gặp lại, mẹ con ôm nhau khóc. Chị Thêm mừng vì mẹ chấp nhận mình, còn bà Luân từng đau lòng vì con dâu đi, nay lại khóc vì con trở về.

“Thêm là người con hiền thảo, còn trẻ mà phải chịu nhiều biến cố như vậy, tôi rất thương. Tôi vẫn luôn chào đón con về sống với mình”, bà Luân nói.

Con dâu tái hôn 21 ngày ôm cháu xin quay lại, hành động bất ngờ từ mẹ chồng - 3

Vợ chồng chị Thêm có với nhau 2 người con trước khi anh qua đời.

Những ngày đầu trở về, chị Thêm mặc cảm, xấu hổ, chỉ quanh quẩn trong nhà vì sợ ánh mắt và những lời bàn tán của hàng xóm.

“Mình đi lấy chồng rồi lại quay về nên rất ngại. Nhưng mẹ luôn động viên không phải xấu hổ. Nhà con ở đây, con cứ đàng hoàng mà sống cuộc đời mình. Mẹ thương con, chào đón con là được, người ngoài nói sao thì kệ họ”, chị Thêm kể.

Lời động viên ấy giúp chị Thêm dần lấy lại tinh thần. Sau những biến cố liên tiếp, người phụ nữ từng mất phương hướng bắt đầu làm việc, kiếm tiền và chăm lo cho các con. Chị bén duyên với nghề trồng rau hữu cơ, bán phân bón và cây giống, từng bước gây dựng lại cuộc sống.

Ở phía sau, bà Luân vẫn âm thầm đồng hành cùng con dâu. Bà phụ chị chăm con, lo việc nhà, thậm chí phá đi ba hàng cây vải trong vườn để dành đất cho chị Thêm ươm cây non.

Hơn 10 năm kể từ ngày chị Thêm về làm dâu, hai người phụ nữ đã cùng nhau đi qua quá nhiều biến cố. Gia đình lần lượt mất đi hai người đàn ông, người con dâu từng tái hôn rồi trở về trong mặc cảm, còn người mẹ chồng vẫn dang rộng vòng tay đón nhận, không hỏi đúng sai, không nhắc lại chuyện cũ.

“Bây giờ tôi và mẹ không còn coi nhau là mẹ chồng - nàng dâu nữa mà như ruột thịt trong nhà. Tôi luôn biết ơn mẹ, dù từng làm bà buồn, nhưng khi chúng tôi chẳng còn nơi nào để đi, mẹ đã không bỏ rơi chúng tôi”, chị Thêm nghẹn ngào.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo phản ánh từ Dân Trí, bài viết về 'Con dâu tái hôn 21 ngày ôm cháu xin quay lại, hành động bất ngờ từ mẹ chồng' đem lại nguồn dữ liệu đa chiều cho người theo dõi. Dữ liệu thực tế cho thấy sau khi chồng qua đời, chị Thêm từng hy vọng hôn nhân mới sẽ là chỗ dựa cho hai con, mang đến góc nhìn chân thực và khách quan. Các cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan đang tiếp tục theo dõi sát sao để cung cấp thêm thông tin cập nhật.