Bỏ qua điều hướng

Con gái liệt sĩ tìm thấy phần mộ của bố sau 53 năm nhờ một bức ảnh

Con gái liệt sĩ tìm thấy phần mộ của bố sau 53 năm nhờ một bức ảnh
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Thông qua bức ảnh được chia sẻ trên mạng cùng sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, bà La Thị Tiếp đã xác định được phần mộ người bố liệt sĩ tại một nghĩa trang ở Quảng Trị.

Cuộc chia ly hơn nửa thế kỷ

Bà La Thị Tiếp (58 tuổi, trú tại xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ (nay là xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai), con gái đầu của liệt sĩ La Phúc Châu (SN 1949), người lính kiên trung đã anh dũng ngã xuống tại chiến trường Quảng Trị năm 1973.

Với bà Tiếp, hành trình tìm phần mộ của bố là một câu chuyện dài, đi qua hàng chục năm với nhiều lần hy vọng rồi lại chờ đợi. Hành trình ấy cuối cùng cũng khép lại với một kết quả trọn vẹn, để lại nhiều cảm xúc đối với người con liệt sĩ.

Con gái liệt sĩ tìm thấy phần mộ của bố sau 53 năm nhờ một bức ảnh - 1

Bà La Thị Tiếp thắp hương lên bàn thờ người bố liệt sĩ tại quê nhà Lào Cai (Ảnh: Hứa Thi).

Theo bà Tiếp, liệt sĩ Châu là con cả trong gia đình có 4 anh chị em. Khi vào quân ngũ, ông đã có vợ và 2 người con gồm bà Tiếp và ông La Văn Sính. Thời điểm ấy, bà Tiếp mới 5 tuổi, còn ông Sính tròn 2 tuổi.

Tháng 10/1971, người lính La Phúc Châu chia tay vợ con lên đường tòng quân, biên chế vào Đại đội 8, Trung đoàn 132 (nay là Lữ đoàn 132), Binh chủng Thông tin liên lạc. Sau thời gian huấn luyện, ông được điều động vào Quảng Trị chiến đấu và anh dũng hy sinh ngày 1/8/1973.

Chị em bà Tiếp lớn lên trong vòng tay mẹ. Ký ức về bố trong bà không nhiều, hình ảnh ít ỏi của năm tháng tuổi thơ và những câu chuyện mẹ kể lại. Thế nhưng, trong sâu thẳm lòng mình, bà Tiếp luôn tự hào về người bố đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

“Mẹ tôi kể cuối năm 1973, gia đình nhận được giấy báo bố hy sinh ở Quảng Trị, nhưng không rõ phần mộ nằm ở đâu. Gia đình nhiều lần tìm kiếm thông tin nhưng không có kết quả. Đó cũng là nỗi niềm mẹ tôi luôn đau đáu khi còn sống”, bà Tiếp chia sẻ.

Con gái liệt sĩ tìm thấy phần mộ của bố sau 53 năm nhờ một bức ảnh - 2

Phần mộ liệt sĩ La Phúc Châu tại Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Nguyên, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Cách đây khoảng 6 năm, gia đình bà Tiếp được tiếp cận danh sách các liệt sĩ ở xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ. Từ đây, gia đình nắm thông tin liệt sĩ Châu được an táng tại một nghĩa trang ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cũ.

Thông tin ấy mở ra tia hy vọng với bà Tiếp sau hàng chục năm tìm kiếm thông tin về nơi người bố nằm lại. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, đường đi xa xôi nên việc xác minh phần mộ nhiều lần trì hoãn.

Tìm được mộ bố từ một bức ảnh

Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), giữa những thông tin về liệt sĩ được chia sẻ trên các diễn đàn mạng, bà Tiếp bất ngờ thấy bức ảnh phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông cũ (nay là xã Ba Lòng, Quảng Trị). Trên bia ghi liệt sĩ La Phúc Châu (SN 1949), nguyên quán Phúc Lộc - Yên Bái.

“Nhìn thấy bức ảnh chụp tấm bia ghi đầy đủ họ tên La Phúc Châu cũng như nguyên quán, ngày hy sinh, tôi vừa mừng vừa hồi hộp. Tuy nhiên điều khiến tôi băn khoăn là trên bia ghi nguyên quán Phúc Lộc, trong khi bố tôi là ở xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ. Các liệt sĩ ở xã Phúc Lợi, chỉ duy nhất bố tôi tên La Phúc Châu”, bà Tiếp kể.

Con gái liệt sĩ tìm thấy phần mộ của bố sau 53 năm nhờ một bức ảnh - 3

Vợ chồng bà Tiếp và con, cháu viếng mộ liệt sĩ La Phúc Châu (Ảnh: Phan Thanh).

Bức ảnh như tiếp thêm động lực, củng cố niềm tin cho bà Tiếp về nơi bố mình đã nằm lại. Sau đó, bà tìm đến UBND xã Phúc Lợi, nhờ cán bộ tra cứu thông tin về người bố liệt sĩ. Kết quả cho thấy liệt sĩ Châu hy sinh tại Quảng Trị và được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Nguyên, xã Ba Lòng.

Giữa tháng 8, sau khi liên hệ với chính quyền xã Ba Lòng, bà Tiếp cùng chồng và con, cháu lên đường vào Quảng Trị.

Với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, các thông tin liên quan đến phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Nguyên được đối chiếu với hồ sơ lưu trữ, danh sách liệt sĩ và những dữ liệu liên quan. Kết quả xác minh cho thấy tên tuổi, quê quán, đơn vị, thời gian nhập ngũ, thời điểm hy sinh và nơi an táng đều trùng khớp với liệt sĩ La Phúc Châu. Sau 53 năm, bà Tiếp đã xác định chính xác phần mộ của bố.

Dâng nén hương lên phần mộ liệt sĩ Châu, bà Tiếp không cầm được nước mắt. Với người con gái chỉ biết về bố qua những ký ức ít ỏi của tuổi thơ và lời kể của mẹ, việc tìm được phần mộ sau hàng chục năm là một niềm xúc động lớn.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn chính quyền xã Ba Lòng đã chia sẻ hình ảnh lên mạng, tận tình cung cấp thông tin để gia đình tôi tìm được mộ bố. Cảm ơn quản trang, chính quyền và người dân nơi đây đã chăm sóc mộ phần, hương khói chu đáo cho bố tôi suốt nhiều năm qua”, bà Tiếp tâm sự.

Bà Tiếp cho biết ban đầu gia đình dự định xin cất bốc hài cốt liệt sĩ Châu đưa về Lào Cai. Tuy nhiên khi thấy nghĩa trang được chăm sóc sạch đẹp, gia đình quyết định để liệt sĩ Châu tiếp tục an nghỉ tại Quảng Trị cùng các đồng đội.

Về nội dung nguyên quán “Phúc Lộc - Yên Bái” trên tấm bia, bà Tiếp cũng như chính quyền xã Ba Lòng nhận định có thể trước đây khi lập phần mộ đã khắc nhầm Phúc Lợi thành Phúc Lộc.

Con gái liệt sĩ tìm thấy phần mộ của bố sau 53 năm nhờ một bức ảnh - 4

Các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Nguyên, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Phan Thanh Liệu, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Lòng, cho biết trên địa bàn có 2 nghĩa trang liệt sĩ với 330 phần mộ. Thời gian qua, địa phương chủ động rà soát, chăm sóc các phần mộ, đồng thời chụp ảnh những phần mộ chưa có thân nhân đến thăm để đăng tải thông tin trên các nền tảng internet.

Theo ông Liệu, cách làm này nhằm tạo thêm một kênh thông tin để thân nhân liệt sĩ ở các tỉnh, thành có thể nhận diện, đối chiếu và liên hệ với địa phương.

“Mỗi ngày, xã dự kiến đăng thông tin 2-3 phần mộ, giúp thân nhân có thêm cơ hội nhận diện, xác minh. Việc đưa hình ảnh phần mộ lên mạng tuy đơn giản nhưng có thể tạo ra kết nối bất ngờ. Trường hợp gia đình liệt sĩ Châu là một ví dụ”, ông Liệu nói.

Theo thông tin ghi nhận từ Dân Trí, bài viết về 'Con gái liệt sĩ tìm thấy phần mộ của bố sau 53 năm nhờ một bức ảnh' đang thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả. Bản tin phản ánh rõ diễn biến khi thông qua bức ảnh được chia sẻ trên mạng cùng sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, bà La Thị Tiếp đã xác định được phần mộ người bố liệt sĩ t, cung cấp nhiều góc nhìn thực tế cho bạn đọc. Thông tin chi tiết và góc nhìn chuyên môn tiếp tục được các bên phối hợp cập nhật đầy đủ đến độc giả.