"Con và chị hai sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng các cô chú ạ" - Trương Nguyễn Ngọc Tiên viết trong Lá thư tâm sự gửi đến chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời.
Con chào ba ạ!
Dạo này ba có khoẻ không ạ. Ba hết bệnh chưa ạ! Lúc trước con thường thấy ba về chơi với con nhưng lúc này con không thấy ba nữa.
Trương Nguyễn Ngọc Tiên vui mừng chia sẻ thành tích học sinh xuất sắc với người ba ở nơi xa qua Lá thư tâm sự
ẢNH: NVCC
Ba ơi, năm nay con được lên lớp bốn rồi và con thi được học sinh xuất sắc đó ba. Ở trường con có chương trình đọc sách và cũng nhờ chương trình đó con mới biết thêm nhiều cuốn sách hay. Ba ơi, trong những năm tháng vừa qua, ba vắng nhà chỉ còn mẹ và hai con, con và chị hai được các cô chú trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của tòa soạn Báo Thanh Niên giúp đỡ để con và chị hai có điều kiện học tập tốt, để sau này chúng con có tương lai tươi sáng nên mẹ và hai chị em con rất vui và rất cảm ơn chương trình và các cô chú ạ.
Con và chị hai sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng các cô chú ạ. Ở nơi xa ba hãy an lòng vui vẻ nha ba dù nơi đó không có mẹ, con và chị hai nhưng mẹ, con và chị hai lúc nào cũng nhớ đến ba.
Con của ba
Trương Nguyễn Ngọc Tiên
Lớp ¾ trường TH Tân Trạch
__________________________
Trương Nguyễn Ngọc Tiên, học sinh lớp ¾ Trường tiểu học Tân Trạch, háo hức viết thư kể với ba về niềm vui đặc biệt trong năm học mới của mình.
Trong lá thư, em hồn nhiên hỏi thăm sức khỏe, mong ba đã hết bệnh, đồng thời bày tỏ nỗi nhớ khi lâu rồi không còn thấy ba về chơi cùng em.
Thành tích học sinh xuất sắc trở thành món quà tinh thần mà Tiên muốn gửi đến người cha đang ở nơi xa, nơi em luôn hướng về bằng tình cảm trong trẻo.
“Ba ơi, năm nay con được lên lớp bốn rồi và con thi được học sinh xuất sắc đó ba”, lời khoe giản dị cho thấy niềm vui lớn của cô bé.
Với Tiên, kết quả học tập không chỉ là một thành tích ở trường, mà còn là dịp để em chia sẻ với ba những cố gắng của mình trong suốt năm qua.
Từng câu chữ mộc mạc, có phần ngây thơ, lại khiến người đọc cảm nhận rõ sự háo hức của một học sinh nhỏ trước thành quả đáng tự hào.
Tiên kể rằng trường em có chương trình đọc sách, nhờ đó em được làm quen với nhiều cuốn sách hay và mở rộng thêm thế giới của mình.
Những trang sách dường như mang đến cho em niềm vui học tập, giúp những ngày đến trường thêm phong phú, dù cuộc sống gia đình còn nhiều thiếu vắng.
Trong bức thư gửi ba, cô bé không chỉ kể chuyện điểm số, mà còn chia sẻ những điều mới mẻ đang diễn ra quanh mình với sự hồn nhiên đáng yêu.
Ba vắng nhà đã lâu, trong gia đình hiện chỉ còn mẹ cùng hai chị em Tiên nương tựa, chăm sóc nhau qua những ngày tháng không dễ dàng.
Dẫu vậy, em vẫn nhắc đến ba bằng giọng trìu mến, như thể khoảng cách không thể ngăn cản tình cảm gia đình luôn hiện diện trong trái tim nhỏ bé.
Tiên mong ba ở nơi xa được an lòng, vui vẻ, dù nơi ấy không có mẹ, em và chị hai cùng những sinh hoạt thân thuộc của gia đình.
Trong những năm qua, Tiên và chị hai nhận được sự hỗ trợ từ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên.
Sự đồng hành ấy giúp hai chị em có điều kiện học tập tốt hơn, tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng hy vọng về một tương lai tươi sáng.
Với mẹ và hai con, sự giúp đỡ từ chương trình cùng các cô chú là nguồn động viên thiết thực giữa lúc gia đình còn nhiều khó khăn.
Trong thư, Tiên gửi lời cảm ơn chân thành đến chương trình và những người đã quan tâm, hỗ trợ hai chị em trên hành trình học tập.
Cách em gọi “các cô chú” nghe gần gũi, lễ phép, thể hiện sự trân trọng trước tình cảm mà mọi người đã dành cho gia đình mình.
Niềm vui của cô bé vì thế không dừng ở thành tích cá nhân, mà còn gắn với mong muốn đáp lại sự yêu thương bằng những nỗ lực cụ thể.
Tiên hứa sẽ cùng chị hai cố gắng chăm ngoan, học giỏi, để không phụ lòng những người đã đồng hành và đặt niềm tin nơi hai em.
Lời hứa ấy tuy giản dị nhưng chứa đựng quyết tâm của một học sinh nhỏ, đang từng bước biến sự giúp đỡ nhận được thành động lực vươn lên.
Qua những dòng thư, người đọc thấy được một cô bé giàu tình cảm, biết ơn gia đình, thầy cô, chương trình và những người luôn âm thầm hỗ trợ.
Khép lại lá thư, Tiên nhắn ba rằng mẹ, em và chị hai lúc nào cũng nhớ đến ba, dù hiện tại mỗi người đang ở một nơi khác nhau.
Thành tích học sinh xuất sắc, niềm vui đọc sách cùng lời hứa chăm ngoan đã tạo nên món quà tinh thần ấm áp mà em muốn gửi đến cha.
Câu chuyện của Trương Nguyễn Ngọc Tiên, được Báo Thanh Niên chia sẻ, cho thấy tình thân và sự đồng hành đúng lúc có thể nâng đỡ những ước mơ nhỏ bé.