
Cổng chào thôn Phú Phong bị đổ sập sau va chạm với chiếc xe cẩu - Ảnh: H.A.
Chiều 28-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Trọng Vỹ - Phó chủ tịch UBND xã Hương Khê (Hà Tĩnh) - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chiếc cổng chào bị đổ sập đè trúng hai mẹ con đang đi trên đường.
Theo đó, khoảng 13h17 cùng ngày, anh Trần Văn Đức (33 tuổi, ngụ tại xã Hương Đô, Hà Tĩnh) lái xe cẩu chạy trên tuyến đường thuộc xã Hương Khê.
Khi đến khu vực cổng chào thôn Phú Phong, phần móc của chiếc xe cẩu va chạm với cổng chào. Sau đó, tài xế hạ cẩu xuống và tiếp tục cho xe tải di chuyển.

Hai mẹ con chị G. bị cổng chào bê tông đè trúng dẫn đến bị thương - Ảnh: H.A.
Khoảng 3 phút sau, cổng chào đổ sập. Lúc này, chị L.T.G. (38 tuổi, ngụ thôn Phú Gia, xã Hương Khê) chở con trai là cháu T.Đ.T. (8 tuổi) đi học ngang qua và bị cổng chào đè trúng.
Người dân chứng kiến đã hô hoán, đồng thời gọi tài xế xe cẩu (trước đó va chạm với cổng chào) đến nâng cổng lên để đưa các nạn nhân ra ngoài.
Vụ việc khiến cháu T. bị đứt lìa tay phải, chị G. bị thương. Cả hai được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Xe máy của chị G. hư hỏng nặng.
Nhận tin báo, chính quyền xã Hương Khê đã cử lực lượng chức năng đến hiện trường cứu người và làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Trước những bản tin mới đây nhắc tới cụm từ 'giá long môn', nhiều độc giả bất ngờ và thắc mắc: 'Sống gần 40 năm giờ mới nghe từ này', 'Sao không dùng từ nào thông dụng, dễ hiểu hơn?'...