Bỏ qua điều hướng
•

Cụ ông 80 tuổi vẫn tặng hoa người vợ đã khuất mỗi dịp 20/10

Cụ ông 80 tuổi vẫn tặng hoa người vợ đã khuất mỗi dịp 20/10
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Suốt nhiều năm sau ngày vợ qua đời, ông Thanh ở Hà Tĩnh vẫn đều đặn mua hoa tươi, mang đến mộ bà mỗi dịp 20/10. Hành động lặng lẽ của cụ ông khiến nhiều người xúc động.

Hai ngày qua, clip ghi lại cảnh cụ ông chở bó hoa tươi trên xe máy, đi về phía nghĩa trang ở Hà Tĩnh, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Câu chuyện phía sau càng khiến nhiều người xúc động khi hình ảnh xuất hiện đúng dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Theo thông tin người đăng tải chia sẻ, cụ ông có thói quen mua hoa tươi, mang hương đến thăm mộ vợ mỗi năm, dù bà đã mất gần 2 thập kỷ.

Cụ ông 80 tuổi vẫn tặng hoa người vợ đã khuất mỗi dịp 20/10 - 1

Hình ảnh cụ ông dùng xe máy chở hoa tươi đến nghĩa trang tặng vợ và mẹ khiến nhiều người xúc động (Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn).

Hình ảnh được ghi lại trên một cung đường ở phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, khu vực trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh.

Clip nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự xúc động, ngưỡng mộ tình cảm thủy chung, son sắt của cụ ông dành cho người vợ quá cố.

Không ít ý kiến cho rằng, câu chuyện giản dị ấy gợi nhắc về giá trị của tình yêu và nghĩa tình vợ chồng, khi sự quan tâm dành cho người thương vẫn được gìn giữ qua năm tháng.

Chiều 20/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, Tiến sĩ Trần Thị Mai Loan (SN 1984), giảng viên Trường Đại học Lao động - Xã hội (Hà Nội), xác nhận người đàn ông trong clip là bố chị - ông Trần Xuân Thanh (80 tuổi, trú phường Sông Trí, Hà Tĩnh), thương binh hạng 2.

Cụ ông 80 tuổi vẫn tặng hoa người vợ đã khuất mỗi dịp 20/10 - 2

Người thân cho biết cụ ông đã duy trì việc làm lặng lẽ này suốt nhiều năm (Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn).

Theo chị Loan, bố chị từng nhập ngũ năm 18 tuổi, sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ngày 2/9 vừa qua, ông được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Vợ ông Thanh trước đây làm giáo viên, mất vì bệnh hiểm nghèo cách đây 19 năm. Từ ngày vợ qua đời, ông ở vậy, một mình nuôi dạy 7 người con, gồm 5 trai và 2 gái, trưởng thành.

Suốt nhiều năm qua kể từ ngày bà mất, vào các dịp 20/10, 20/11 và 8/3, ông đều mua hoa, mang hương đến thăm mộ vợ và mẹ. Việc làm ấy đã trở thành thói quen, được ông lặng lẽ duy trì qua từng năm.

"Trước đây, khi mạng xã hội chưa phát triển, việc làm của bố chỉ có con cháu, họ hàng biết. Hôm qua, một người đi đường tình cờ ghi lại cảnh bố chở bó hoa rồi hỏi chuyện, sau đó đăng clip lên mạng nên nhiều người mới biết đến", chị Loan kể.

Cụ ông 80 tuổi vẫn tặng hoa người vợ đã khuất mỗi dịp 20/10 - 3

Ông Thanh bên các con, cháu trong ngày nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng (Ảnh: Mai Loan).

Biết câu chuyện của bố được nhiều người quan tâm, chị Loan vừa nhớ mẹ, vừa thương bố. Người con gái cho hay nếu có ngày nghỉ dịp này, chị muốn về nhà ngay để ở bên ông.

Chị cho biết thêm bố rất yêu thích thể thao, đặc biệt đam mê bóng đá. Nhờ duy trì thói quen vận động, ông có sức khỏe khá tốt. Tuy nhiên, khoảng 3 năm nay, các con khuyên ông hạn chế những hoạt động mạnh, chuyển sang các môn nhẹ nhàng hơn như đi bộ để phù hợp với tuổi tác.

"Bố sống tình cảm, luôn dành cho mẹ sự quan tâm dù bà đã mất 19 năm. Tôi rất xúc động và thương bố. Với chúng tôi, cách sống, đức tính của bố luôn là tấm gương sáng để con cháu học hỏi, noi theo", chị Loan chia sẻ.

Hình ảnh cụ ông 80 tuổi chở bó hoa tươi hướng về phía nghĩa trang tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh vào dịp 20/10 đã thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận. Nhân vật chính là ông Trần Xuân Thanh, thương binh hạng 2 và vừa nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng vào ngày 2/9. Suốt 19 năm kể từ khi người vợ giáo viên qua đời vì bạo bệnh, ông vẫn duy trì việc mua hoa đến viếng mộ bà cùng người mẹ quá cố vào các dịp lễ lớn. Sau biến cố mất bạn đời, ông Thanh ở vậy một mình nuôi dạy 7 người con khôn lớn và trưởng thành. Thói quen lặng lẽ này vốn chỉ có người thân được biết trước khi một người đi đường tình cờ quay clip và đăng tải lên mạng xã hội. Chia sẻ về cha mình, Tiến sĩ Trần Thị Mai Loan cho biết lối sống son sắt và nghĩa tình của ông luôn là tấm gương lớn đối với toàn thể con cháu trong gia đình. Câu chuyện không chỉ phản ánh phẩm chất bền bỉ của người lính năm xưa mà còn khơi gợi giá trị cốt lõi của đạo nghĩa vợ chồng truyền thống. Giữa nhịp sống hiện đại, hành động kiên trì gửi gắm tình yêu vượt qua ranh giới sinh tử đã lan tỏa thông điệp nhân văn về sự trân trọng gia đình. Sự thủy chung giản dị của ông lão bát tuần trở thành điểm tựa tinh thần quý báu, nhắc nhở cộng đồng về trách nhiệm gìn giữ nghĩa tình thiêng liêng.
amung