Mùa thu này trở nên đặc biệt hơn đối với cụ Hoàng Ngọc Túy (xóm Đông Sơn 3, xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An). Ở tuổi 99, cụ Túy vinh dự đón nhận danh hiệu 80 năm tuổi Đảng, một mốc son rất đỗi tự hào đối với người cán bộ lão thành suốt đời tận trung với Đảng, với đất nước.
Gần 100 tuổi đời, cụ Túy vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Câu chuyện những ngày đầu tham gia cách mạng tái hiện qua lời kể của cụ như thể mới diễn ra ngày hôm qua.
Cụ Hoàng Ngọc Túy 99 năm tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng (Ảnh: Hoàng Lam).
Tháng 7/1945, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh, phong trào khởi nghĩa giành chính quyền bắt đầu diễn ra ở một số địa phương. Thời điểm này, chàng thanh niên Hoàng Ngọc Túy vừa tròn 18 tuổi, trở thành Phó Bí thư Đoàn thanh niên cứu quốc thôn Đông Trung (xã Đô Lương, phủ Anh Sơn, Nghệ An).
Cùng với các tổ chức chính trị khác, chàng thanh niên Hoàng Ngọc Túy có mặt trong đội tuyên truyền của tổ chức Việt Minh xã, bí mật đến từng thôn xóm, từng hộ dân tuyên truyền, giác ngộ nhân dân chuẩn bị cho ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
Ngày 15/8/1945, Chính phủ Nhật đầu hàng vô điều kiện, Ủy ban khởi nghĩa Việt Minh liên tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh phát lệnh hành động, tổ chức thành lập ủy ban khởi nghĩa, ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời ở các địa phương trong tỉnh.
Đêm trước ngày khởi nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Việt Minh huyện, nhân dân các xã tổ chức mít tinh, biểu tình rầm rộ. Ông Túy khi đó là thành viên tổ tự vệ, cùng bà con nhân dân mang theo gậy gộc, giáo mác đi khắp các ngã đường hô vang khẩu hiệu đả đảo đế quốc, đả đảo thực dân phong kiến, bỏ sưu cao thuế nặng, dân cày có ruộng... Khí thế đấu tranh hừng hực khắp các thôn xóm.
Cụ Túy hồi tưởng về ngày tổng khởi nghĩa cướp chính quyền (Ảnh: Hoàng Lam).
Ngày 23/8/1945, nhân dân phủ Anh Sơn, trong đó có nhân dân xã Đô Lương, đồng loạt nổi dậy, kéo về phủ lỵ ở xã Đặng Sơn, buộc tri phủ phải giao nộp ấn tín, thành lập chính quyền cách mạng lâm thời.
“Trước đó, khí thế đấu tranh của nhân dân lên cao khiến bọn quan lại, địa chủ sợ hãi. Nhiều nơi dân bắt địa chủ mang giấy tờ, sổ nợ ra xé, đốt. Nhân dân sung sướng vô cùng.
Ngày Tổng khởi nghĩa, lòng dân trăm người như một, tin tưởng vào Việt Minh, vào Đảng cộng sản sẽ mang lại cơm no áo ấm, mang lại ruộng đất cho dân cày, tin vào quyền làm chủ của một đất nước độc lập...”, cụ Túy nhớ lại.
Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử dân tộc và trong chính cuộc đời thanh niên yêu nước Hoàng Ngọc Túy.
Từ Phó Bí thư đoàn thanh niên cứu quốc thôn Đông Trung, ông trở thành công an thường trực xã Đô Lương. Ngày 27/7/1948, người thanh niên Hoàng Ngọc Túy được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng và tiếp tục rèn luyện, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau ở Nghệ An, Hà Nội, Hải Phòng...
Cụ Túy bên các con, cháu, chắt (Ảnh: Hoàng Lam).
Từ năm 1959, ông chuyển sang công tác trong ngành y tế, trở thành dược sĩ cao cấp. Ông đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Ty Y tế (Sở Y tế) Nghệ An từ năm 1972 cho đến khi về hưu năm 1982.
Cả cuộc đời trọn vẹn đi theo Đảng, ông thấy mình may mắn được tham gia và đóng góp vào cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8. Với 99 năm tuổi đời, đảng viên lão thành Hoàng Ngọc Túy đã chứng kiến từng bước chuyển mình của lịch sử dân tộc và vui mừng trước sự đổi thay của quê hương, đất nước.
“Cả cuộc đời bố tôi sống mẫu mực và thanh bạch, nghiêm khắc với bản thân và các con, cháu. Ở tuổi gần 100, cụ vẫn tự chăm sóc bản thân, duy trì lối sống lành mạnh, gương mẫu, rèn dạy các con, các cháu điều hay, lẽ phải”, ông Hoàng Quốc Hùng, con trai út cụ Túy, tự hào chia sẻ về người cha của mình.
Với những đóng góp trong quá trình hoạt động cách mạng và công tác, cụ Hoàng Ngọc Túy được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huy chương Vì sự nghiệp sức khỏe nhân dân, cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu ghi nhận khác.