Bỏ qua điều hướng

Cùng con học cách sẻ chia

Cùng con học cách sẻ chia
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Trong khi nhiều gia đình quan tâm đến điểm số và thành tích của con, chị Trương Thị Mỹ Linh (Trung tâm Kiểm nghiệm TP.Cần Thơ) chú trọng hơn đến việc dạy con biết quan tâm, chia sẻ và cư xử tử tế với những người xung quanh.

Bằng việc đồng hành cùng con trai Trần Bá Triết (11 tuổi, học sinh lớp 5, Trường thực hành Sư phạm Sóc Trăng) trong các chuyến thiện nguyện, chị Trương Thị Mỹ Linh muốn con có thêm cơ hội tiếp xúc với những hoàn cảnh khác mình, từ đó học cách quan tâm và sẻ chia.

Năm 2020, chị Linh bắt đầu tham gia CLB thiện nguyện Chia sẻ yêu thương.

Tại CLB, chị phụ trách công việc hậu cần, từ chuẩn bị bánh, trà sữa đến phân loại, đóng gói quà trước mỗi chuyến đi. Có những buổi chiều sau giờ làm, chị tranh thủ làm việc cùng CLB đến tối muộn.

Hai mẹ con dần trở thành những thành viên quen thuộc trong các chương trình của CLB. Với chị Linh, việc đưa con đi cùng cũng là cách để em trực tiếp nhìn thấy nhiều hoàn cảnh khác nhau và hiểu hơn về những điều mình đang có.

Dạy con làm người tử tế - Ảnh 1.

Hai mẹ con chị Linh luôn bên nhau khi đi hoạt động thiện nguyện

ẢNH: TGCC

Thành viên "đặc biệt" của những chuyến đi

Khi bắt đầu theo mẹ tham gia các hoạt động thiện nguyện, Bá Triết còn học mẫu giáo. Chị Linh không đặt ra yêu cầu cụ thể, chủ yếu để con quan sát, làm những việc phù hợp với lứa tuổi và đặt câu hỏi khi có điều chưa hiểu.

Chị nhận thấy trẻ nhỏ đôi khi dễ xem những điều quen thuộc trong cuộc sống là hiển nhiên. Vì vậy, thay vì chỉ giải thích bằng lời, chị muốn con có những trải nghiệm thực tế: gặp người lớn tuổi neo đơn, những gia đình còn khó khăn hay những bạn nhỏ không có điều kiện như mình.

Trong các chương trình, Triết thường làm những việc vừa sức như phụ chuẩn bị quà, sắp xếp đồ dùng, hỗ trợ phát nước hoặc trao quà cho các bạn nhỏ.

Dạy con làm người tử tế - Ảnh 2.

Chị Mỹ Linh và bé Triết những ngày đầu tham gia hoạt động thiện nguyện

ẢNH: TGCC

Dạy con làm người tử tế - Ảnh 3.

Bé Triết phụ trách chuẩn bị quầy nước cho các bạn nhỏ trong chương trình

ẢNH: TGCC

Bài học từ những điều gần gũi

Với chị Mỹ Linh, việc dạy con về sự tử tế bắt đầu từ những hành động hằng ngày. Chị hướng dẫn con cách chào hỏi, cảm ơn khi được giúp đỡ, xin lỗi khi làm sai, biết chia sẻ đồ ăn, đồ chơi và quan tâm đến người lớn tuổi.

Chị cũng cố gắng làm những điều mình muốn con học theo. Khi tham gia các hoạt động cộng đồng, chị để con quan sát cách người lớn làm việc, cách trao quà và trò chuyện với người nhận.

Trong suốt 5 năm theo mẹ, có một chuyến đi khiến Bá Triết nhớ lâu. Tháng 12.2025, em cùng đoàn trao quà Noel cho trẻ em tại một khu vực ngập nước ở xã Mỹ Phước.

Lần đầu nhìn thấy những căn nhà lá giữa vùng nước ngập, Triết quay sang hỏi mẹ: "Mẹ ơi, tối các bạn ngủ và học bài ở đâu vậy mẹ?". Chị Linh giải thích rằng nhiều gia đình phải đưa đồ đạc lên chiếc giường gỗ duy nhất để vừa sinh hoạt, học tập vừa ngủ.

Trên đường trở về, cậu bé trở nên ít nói. Em khẽ nói với các anh chị trong đoàn: "Con thấy tội mấy bạn quá...".

Dạy con làm người tử tế - Ảnh 4.

Bé Triết và mẹ Linh (áo vàng ở giữa) đi trao quà cho bà con nghèo

ẢNH: TGCC

Khi con biết nghĩ cho người khác

Sau nhiều lần đi cùng mẹ, Triết bắt đầu chú ý hơn đến những người xung quanh. Ở nhà và ở trường, em có những việc làm quen thuộc như nhặt rác, phụ mẹ việc nhà hay giúp đỡ bạn bè.

Những thay đổi ấy không đến từ một bài học riêng biệt mà được hình thành qua nhiều trải nghiệm nhỏ. Với chị Linh, điều quan trọng là con dần hiểu rằng không phải ai cũng có hoàn cảnh giống mình và mỗi người đều có thể làm một việc phù hợp để giúp người khác.

Chị không đặt mục tiêu con phải làm thật nhiều việc thiện. Điều chị mong là khi gặp một người cần giúp đỡ, con biết quan sát và nếu có thể thì đưa tay hỗ trợ.

Theo chị Mỹ Linh, sự tử tế không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn. Đó có thể là một lời hỏi thăm khi thấy ai đó buồn, một câu động viên đúng lúc, giúp người gặp sự cố trên đường hay đơn giản là biết lắng nghe và đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.ư

Dạy con làm người tử tế - Ảnh 5.

Bé Triết trao quà cho bạn nhỏ lang thang trên đường phố

ẢNH: TGCC

Với một đứa trẻ, những điều ấy có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Quan trọng hơn, đó là những thói quen được hình thành qua cách người lớn ứng xử mỗi ngày và qua những gì trẻ được trực tiếp nhìn thấy, trải nghiệm.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Dạy con làm người tử tế - Ảnh 6.

 

Trong bối cảnh nhiều gia đình tập trung vào thành tích học tập, phương pháp giáo dục hướng con trẻ đến sự tử tế và lòng nhân ái đang khẳng định giá trị bền vững. Chị Trương Thị Mỹ Linh, công tác tại Trung tâm Kiểm nghiệm TP.Cần Thơ, đã lựa chọn đồng hành cùng con trai Trần Bá Triết trong các hoạt động cộng đồng từ khi em còn nhỏ. Thông qua những trải nghiệm thực tế, cậu bé 11 tuổi học sinh lớp 5 Trường thực hành Sư phạm Sóc Trăng từng bước nhận thức sâu sắc về sự chia sẻ và đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn. Gắn bó với CLB thiện nguyện Chia sẻ yêu thương từ năm 2020, chị Linh đảm nhận công tác hậu cần và luôn chủ động đưa con trai cùng tham gia các chương trình. Chị tạo điều kiện cho Bá Triết hỗ trợ các công việc vừa sức như chuẩn bị quà, sắp xếp đồ dùng hay phát nước cho những em nhỏ khác. Việc trực tiếp quan sát và phụ giúp người lớn trong các chuyến đi thực tế giúp trẻ nhỏ trân trọng những điều bình dị đang có thay vì coi đó là điều hiển nhiên. Những chuyến đi cộng đồng đã mang lại những bài học nhận thức giàu tính nhân văn cho cậu bé 11 tuổi. Đáng chú ý, trong chuyến trao quà Noel tháng 12.2025 tại khu vực ngập nước xã Mỹ Phước, hình ảnh những căn nhà lá chật hẹp đã chạm đến cảm xúc và khơi dậy sự trắc ẩn trong lòng em. Từ câu hỏi ngây thơ về chỗ ngủ và nơi học tập của các bạn nhỏ vùng ngập lũ, Bá Triết dần hình thành thói quen biết nghĩ cho người khác. Sự tử tế không đến từ các bài học lý thuyết riêng biệt mà được vun đắp tự nhiên qua hành động nhỏ hằng ngày ở nhà cũng như ở trường. Sự đồng hành bền bỉ của người mẹ đã góp phần định hình nhân cách tốt đẹp, giúp trẻ chủ động nhặt rác, phụ giúp việc nhà và sẵn sàng hỗ trợ bạn bè xung quanh.