Bỏ qua điều hướng

Cuộc đoàn tụ cuối tuần dang dở và món quà Trung tá Trần Văn Tùng chưa kịp tặng con gái

Cuộc đoàn tụ cuối tuần dang dở và món quà Trung tá Trần Văn Tùng chưa kịp tặng con gái
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Trần Văn Thiện, cha của Trung tá Trần Văn Tùng, cho biết trước đây ông đã lên đường bảo vệ Tổ quốc, còn nay con trai ông hy sinh để bảo vệ sự bình yên của nhân dân. Rất đau xót, nhưng ông nói mình và gia đình luôn cảm thấy tự hào.

Cuộc đoàn tụ cuối tuần dang dở và món quà Trung tá Trần Văn Tùng chưa kịp tặng con gái - Ảnh 1.

Giây phút người thân và đồng đội tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng - Ảnh: THIÊN KHÔI

Trong cơn mưa nặng hạt chiều 14-9, dòng người vẫn xếp hàng dài trên con đường dẫn vào thôn An Bình (xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên).

Họ là đồng đội, người thân, đến tiễn đưa Trung tá Trần Văn Tùng, cán bộ quân đội đã hy sinh khi quên mình cứu người dưới dòng sông Trà Lý.

Chưa kịp tặng món quà cho con gái

Ông Trần Văn Kha (chú họ của Trung tá Trần Văn Tùng) cho biết hôm thứ Sáu (ngày 11-9) anh Tùng có gọi điện, thông báo chủ nhật sẽ về nhà và mang theo phần quà của Trung đoàn 568 trao cho con gái lớn.

Món quà đơn vị dành tặng khi cháu đạt học sinh xuất sắc.

"Sáng thứ Bảy, khi thấy người nhảy xuống sông Trà Lý, cháu tôi đã không quản nguy hiểm nhảy xuống dòng nước xiết để cứu người. 

Do dòng nước lớn, cháu đã hy sinh, gia đình chúng tôi rất buồn và tiếc thương vô cùng", ông Kha xúc động kể sự việc.

Cuộc đoàn tụ cuối tuần dang dở và món quà Trung tá Trần Văn Tùng chưa kịp tặng con gái - Ảnh 2.
Cuộc đoàn tụ cuối tuần dang dở và món quà Trung tá Trần Văn Tùng chưa kịp tặng con gái - Ảnh 3.

Trong cơn mưa nặng hạt, dòng người vẫn hướng về căn nhà của Trung tá Trần Văn Tùng - Ảnh: THIÊN KHÔI

Trong khi đó, ông Trần Văn Dung (chú ruột của Trung tá Trần Văn Tùng) chia sẻ vợ chồng cháu mình vừa xây nhà được hơn một năm nay.

Căn nhà được xây sau nhiều năm tích góp cùng số tiền vay mượn thêm của người thân. Nhà mới xây xong, chưa ở được bao lâu thì sự việc xảy đến. Bao nhiêu dự định của hai vợ chồng vì thế còn dang dở.

"Tùng là người chồng, người cha có trách nhiệm. Sự hy sinh của Tùng là mất mát lớn không gì đo đếm được", ông Dung nói.

Cuộc đoàn tụ cuối tuần dang dở và món quà Trung tá Trần Văn Tùng chưa kịp tặng con gái - Ảnh 4.

Vợ và con gái Trung tá Trần Văn Tùng khóc nấc khi tiễn biệt anh - Ảnh: THIÊN KHÔI

"Bố bảo cuối tuần về mang quà cho con với chị mà..."

Ông Trần Văn Thiện, cha của Trung tá Trần Văn Tùng, vẫn nhớ như in từng mốc thời gian tin dữ xảy đến với gia đình ông.

Cuối giờ sáng 12-9, ông và vợ đang chuẩn bị bữa cơm trưa thì nhận được điện thoại. Phía đầu dây báo tin con trai ông nhảy xuống sông cứu người, không may bị nước cuốn mất tích.

Tâm trí rối bời, ông không kịp nghĩ nhiều mà lập tức thông báo cho người thân rồi nhanh chóng chạy đến hiện trường.

Tại chân cầu Bo, người đàn ông chỉ biết cầu nguyện khi nhìn thấy dòng Trà Lý sóng nước cuồn cuộn, đục ngầu.

Cuộc đoàn tụ cuối tuần dang dở và món quà Trung tá Trần Văn Tùng chưa kịp tặng con gái - Ảnh 5.

Ông Trần Văn Thiện, bố đẻ của Trung tá Trần Văn Tùng - Ảnh: THIÊN KHÔI

Trắng đêm hôm đó, ông Thiện và gia đình túc trực bên bờ sông để chờ tin. Trong lòng ông luôn cầu nguyện sẽ có phép màu đối với con trai mình.

Vậy nhưng những hy vọng trong ông như sụp đổ khi tối 13-9, đội cứu nạn thông báo đã tìm thấy thi thể con trai ông. 

"Đau xót vô cùng, lúc đó tôi và vợ ôm nhau khóc", ông kể.

Nói về hoàn cảnh gia đình con trai, ông cho biết Trung tá Tùng có hai con: một bé gái học lớp 2, một bé trai 4 tuổi. Còn quá nhỏ, cậu con út đến nay vẫn chưa nhận thức được cha đã hy sinh.

"Từ qua đến nay, cháu gặp người thân cứ hỏi bố đi đâu rồi, sao chưa về với con. Bố bảo cuối tuần về mang quà cho con với chị mà... Nghe những câu hỏi ngây thơ ấy, không ai cầm được nước mắt", ông Thiện nói.

Cuộc đoàn tụ cuối tuần dang dở và món quà Trung tá Trần Văn Tùng chưa kịp tặng con gái - Ảnh 6.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy trao Huân chương Dũng cảm cho thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng - Ảnh: H.Q.

Trung tá Trần Văn Tùng từng nhiều năm công tác tại Lào Cai. Khoảng một năm nay anh được chuyển về Trung đoàn 568, cách nhà hơn 10km.

"Trước đây khi công tác xa, nửa năm Tùng mới về thăm nhà một lần. Khi chuyển công tác về gần nhà thì tuần nào được nghỉ là lại về thăm gia đình.

Hai con của Tùng lúc nào cũng mong ngóng đến cuối tuần để được gặp bố. Vậy mà giờ đây mong ước nhỏ bé đó không còn được thực hiện nữa rồi", ông Thiện vừa kể, giọng nghẹn lại.

Là thương binh hạng I, ông Thiện nói trước đây ông đã lên đường bảo vệ Tổ quốc thì nay con trai cũng hy sinh để bảo vệ sự bình yên của nhân dân.

Rất đau xót, nhưng ông nói mình và gia đình luôn cảm thấy tự hào.

Cuộc đoàn tụ cuối tuần dang dở và món quà Trung tá Trần Văn Tùng chưa kịp tặng con gái - Ảnh 7.

Không quản trời mưa, dòng người vẫn nối dài tiễn biệt - Ảnh: THIÊN KHÔI

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Tuấn Anh Vũ - Phó chủ tịch UBND xã Vũ Thư (Hưng Yên) - cho biết đến khoảng 17h30 cùng ngày, đám tang của Trung tá Trần Văn Tùng đã diễn ra hoàn tất, được thực hiện chu toàn.

Cuộc đoàn tụ cuối tuần còn dang dở và món quà Trung tá Trần Văn Tùng chưa kịp trao tặng con gái - Ảnh 6.Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đến thăm, động viên gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên khẳng định sự hy sinh dũng cảm của Thiếu tá Trần Văn Tùng là tấm gương sáng ngời về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vì nhân dân quên mình, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội, nhân dân, địa phương.

Sự hy sinh quên mình của Trung tá Trần Văn Tùng khi dũng cảm gieo mình xuống dòng sông Trà Lý cuồn cuộn cứu người đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Ngay sau hành động quả cảm ấy, thân nhân của anh đã được trao tặng Huân chương Dũng cảm để ghi nhận tấm gương xả thân vì sự bình yên của nhân dân. Người cha của anh, ông Trần Văn Thiện, từng cầm súng bảo vệ Tổ quốc, giờ đây nén đau thương cùng gia đình tự hào trước sự hy sinh cao cả của con trai. Cuộc đoàn tụ gia đình dự kiến vào cuối tuần vĩnh viễn không thể diễn ra, để lại hẫng hẫng và những dự định còn dang dở. Trước đó, Trung tá Tùng đã hẹn sẽ mang về phần quà biểu dương học sinh xuất sắc của đơn vị dành tặng con gái lớn. Căn nhà mới xây sau nhiều năm tích góp của hai vợ chồng chưa ở được bao lâu đã vắng bóng người chồng, người cha trách nhiệm. Hình ảnh hai con nhỏ chưa trọn hơi ấm của cha khiến ai nấy chứng kiến đều không khỏi nghẹn ngào. Cậu con trai 4 tuổi ngây thơ vẫn liên tục hỏi người thân về sự vắng mặt của cha cùng món quà chưa kịp nhận. Tấm gương dũng cảm của Trung tá Trần Văn Tùng sẽ luôn sống mãi trong lòng đồng đội và quê hương.