Thức dậy mỗi ngày là thấy niềm vui - Tác giả: NGUYỄN NHƯ THÙY
Tôi xin kể câu chuyện của tôi, về việc tôi chơi môn thể thao yêu thích là cầu lông. Trước khi kết hôn thì tôi vốn là người thích chơi thể thao, thường chạy bộ hoặc đạp xe, từ khi kết hôn và sinh con hầu như tôi không chơi thể thao nữa, vì vừa lo con nhỏ lại đi làm và làm việc nhà, ngày nghỉ thì tự cho mình quyền được ngủ nướng và relax cho thoải mái.
Nhưng đến khi con học tiểu học cũng không cần tôi chăm sóc như hồi nhỏ nữa, thời gian rảnh nhiều hơn, việc làm văn phòng cũng không thường xuyên vận động, cơ thể càng ngày càng tăng cân và trì trệ, hay ốm vặt và khó ngủ. Tôi cũng thử đi bộ lại thì bữa đi bữa không tại không thấy đam mê.
Một hôm đi ngang công viên thấy các cô các bác tầm 60 tuổi mà chơi cầu lông hay quá nên vào xin chơi. Sau hôm ấy tự nhiên tôi lại muốn chơi cầu lông, mỗi ngày đều lên mạng xem các video đánh cầu, và may sao gần nhà cũng có sân cầu lông nên tôi có đến xem, càng xem càng thích nên xin vào nhóm đánh chung.
Thế là từ hôm chơi cùng nhóm thì ngày nào cứ 5h sáng là xách vợt đi, cứ mỗi ngày thức dậy là thấy có động lực hẳn, chơi đánh cầu tầm 1 tiếng về coi như cả ngày tràn đầy năng lượng.
Sau một thời gian chơi, tự nhiên thói quen dậy sớm chơi thể thao đã hình thành, các bạn trong nhóm cũng là những người thích thể thao nên lại còn rủ nhau chạy bộ mỗi sáng, thế là chơi được hai môn thể thao.
Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Cựu vương MMA Martin Nguyễn tiếp tục cống hiến cho thể thao Việt ở sàn boxingSau khi tuyên bố giải nghệ MMA chuyên nghiệp, Martin Nguyễn bất ngờ thông báo sẽ ra mắt boxing chuyên nghiệp tại quê nhà.