Bỏ qua điều hướng

Cứu người trên sông Trà Lý, một Thiếu tá quân đội bị nước cuốn trôi mất tích

Cứu người trên sông Trà Lý, một Thiếu tá quân đội bị nước cuốn trôi mất tích
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Đến 18 giờ ngày 12/9, trên sông Trà Lý, phường Trà Lý (tỉnh Hưng Yên ), các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tập trung tìm kiếm hai nạn nhân bị nước cuốn trôi, trong đó, có một nạn nhân là quân nhân thuộc Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên). Năm học sinh chết đuối thương tâm ở sôn...

Khoảng 10 giờ sáng, Thiếu tá Trần Văn Tùng (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn BB568) trong quá trình công tác đến khu vực cầu Bo, phát hiện một thanh niên tên là Đặng Văn Lộc (sinh năm 1996, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) có biểu hiện tự tử.

Đồng chí Tùng cùng với một công dân tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên cùng đến thuyết phục, động viên Đặng Văn Lộc từ bỏ ý định tự tử, đồng ý để đồng chí Tùng chở về nhà bằng xe máy. Nhưng bất ngờ Lộc lại bỏ chạy, nhảy xuống sông Trà Lý.

1-6287.jpg
Đội cứu nạn 116 tham gia tìm kiếm. (Ảnh: Cộng tác viên)

Không quản ngại hiểm nguy, đồng chí Tùng nhanh chóng cởi bỏ quân phục, lao ra dòng nước xoáy để cứu thanh niên Lộc. Nhưng không may, dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi khiến cả đồng chí Tùng và thanh niên Lộc cùng mất tích.

Sau khi nhận được thông tin sự việc, Trung đoàn BB568 đã có mặt tại hiện trường gặp nhân chứng lấy tường trình để nắm bắt sự việc, đồng thời báo cáo, tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhanh chóng thành lập sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn do đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo.

2-5337.jpg
Đến 18 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy 2 người. (Ảnh: Cộng tác viên)

Trung đoàn cũng đã điều động 50 đồng chí của đơn vị, phối hợp cùng 25 thành viên Đội cứu hộ cứu nạn 116, 45 đồng chí công an, dân quân của phường Trà Lý, phường Trần Lãm cùng phục vụ nhiệm vụ cứu nạn.

Đến 18 giờ cùng ngày, các lực lượng vẫn chưa tìm thấy 2 người.

MAI TÚ
Vụ việc một quân nhân gặp nạn khi xông pha cứu người trên sông Trà Lý vào sáng ngày 12/9 đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Khoảng 10 giờ cùng ngày, Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên), phát hiện anh Đặng Văn Lộc (sinh năm 1996, trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) có ý định tự tử tại khu vực cầu Bo. Mặc dù đồng chí Tùng cùng một người dân tại phường Trần Hưng Đạo đã kiên trì thuyết phục và động viên, anh Lộc bất ngờ bỏ chạy rồi gieo mình xuống dòng nước xiết. Không ngần ngại hiểm nguy, Thiếu tá Trần Văn Tùng lập tức cởi bỏ quân phục và lao xuống dòng nước xoáy với hy vọng cứu vớt nạn nhân. Tuy nhiên, do mực nước sông Trà Lý chảy quá mạnh, cả đồng chí Tùng lẫn anh Lộc đều bị cuốn trôi và mất tích ngay sau đó. Hành động dũng cảm quên mình của Thiếu tá Tùng thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ cao đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ, song cũng mang lại nỗi đau đớn cùng sự lo âu lớn cho gia đình và đồng đội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Trung đoàn BB568 đã lập tức cử lực lượng tới hiện trường lấy lời khai nhân chứng và tham mưu thành lập Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn do Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trực tiếp chỉ đạo. Lực lượng cứu nạn được huy động lên tới 120 người, bao gồm 50 chiến sĩ của Trung đoàn BB568, 25 thành viên Đội cứu hộ cứu nạn 116 cùng 45 cán bộ công an và dân quân hai phường Trà Lý, Trần Lãm. Tính đến 18 giờ ngày 12/9, công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được tiến hành khẩn trương và tích cực nhưng chưa ghi nhận kết quả.