Cứu sống nữ bệnh nhân vỡ tim nguy kịch, gia đình đã chuẩn bị hậu sự
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Sau khoảng hơn 2 tuần được cấp cứu trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, gia đình đã chuẩn bị hậu sự, nữ bệnh nhân 63 tuổi ở Nam Định đã được cứu sống, chuẩn bị ra viện trong niềm vui của gia đình.
Nữ bệnh nhân sau 19 ngày điều trị biến chứng vỡ tim cực kỳ nguy kịch - Ảnh: HỒNG HÀ
Theo bác sĩ Lê Văn Tuấn (Viện Tim mạch quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai), thời điểm nhập viện bệnh nhân bị sốc tim nặng sau khi xuất hiện cơn đau thắt ngực. Kết quả siêu âm xác định khoang màng ngoài tim tràn ngập dịch và máu do biến chứng vỡ thành tự do sau nhồi máu cơ tim cấp.
Đây là biến chứng rất nguy hiểm trong số các biến chứng tim mạch, các báo cáo thế giới cho biết tỉ lệ tử vong có thể lên tới 90-100% nếu không được cấp cứu kịp thời.
Đây là trường hợp được đánh giá là cực kỳ nguy kịch, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã thực hiện cấp cứu theo quy trình báo động đỏ nội viện cấp cao nhất để đảm bảo nguồn máu, chế phẩm máu an toàn, chuỗi xét nghiệm chuyên sâu, kiểm soát chặt tình trạng đông - cầm máu và các chỉ số sinh học phục vụ đại phẫu.
Để đảm bảo thời gian vàng cho người bệnh, quy trình chuẩn bị ca điều trị cho bệnh nhân chỉ kéo dài 2 phút và 10 phút hội chẩn, sau 20 phút nhập viện bệnh nhân đã được chuyển vào phòng mổ.
Khó khăn trong ca điều trị nữa là mổ tim khi tim đang đập, bảo toàn sự sống cho người bệnh. Ê kíp gồm các bác sĩ ngoại khoa vững vàng chuyên môn đã phẫu thuật trên tim đang đập, sử dụng màng ngoài tim tự thân kết hợp keo sinh học chuyên dụng để phục hồi tổn thương.
Theo bác sĩ Phạm Quốc Đạt - thành viên ê kíp cấp cứu cho người bệnh, trong trường hợp này, các bác sĩ phải tập trung mở lồng ngực nhanh, nếu không quả tim càng ngày càng bị bóp nghẹt và bệnh nhân tử vong.
Việc phối hợp để triển khai mở lồng ngực kịp thời và vá lại vị trí bị hoại tử, đồng thời quá trình hồi sức sau phẫu thuật tốt để tránh các biến chứng sau phẫu thuật đã cứu sống người bệnh.
19 ngày sau khi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tới mức gia đình gần như hết hy vọng và chuẩn bị hậu sự, nữ bệnh nhân cho biết bà đã gần hết đau ngực, gần như khỏe lại hoàn toàn và chuẩn bị được về nhà.
"Trao một trái tim, tặng một cuộc đời"
Bệnh nhân được ghép tim (bên phải ảnh) và người thân, gần một tháng sau ca ghép. Anh đã được trao tặng một trái tim - một cuộc đời - Ảnh: HỒNG HÀ
Cùng ngày, Bệnh viện Bạch Mai cho biết vừa cho nam bệnh nhân 40 tuổi (bên phải ảnh) xuất viện sau ca ghép tim. Trước ghép, bệnh nhân ở trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, chức năng tim chỉ còn 17%, cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc vận mạch.
Giữa tháng 8 vừa qua, bệnh nhân đã may mắn nhận được trái tim hiến tặng từ một thanh niên 29 tuổi đã chết não. Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp triển khai ca ghép.
"Bệnh nhân đã được trao cơ hội sống bằng trái tim của một người khác. Người thanh niên 29 tuổi không còn cơ hội sống đã trao cho anh một trái tim, cũng là trao anh một cuộc đời mới.
Trong lồng ngực của anh có món quà vô giá cuộc đời đã trao cho anh. Anh hãy giữ gìn và sống thật khỏe mạnh, sống có ý nghĩa. Tôi cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc tới anh ấy - người đã về cõi vĩnh hằng và gia đình anh ấy. Sự sống đã được tiếp nối, chúng tôi cúi đầu trước nghĩa cử ấy" - ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, xúc động chia sẻ.
Chỉ khoảng 12% bệnh nhân đột quỵ được Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) tiếp nhận đến viện trong 3 giờ đầu và khoảng 40% nhập viện sau 6 - 24 giờ. Thực tế đặt ra nhu cầu mở rộng cửa sổ điều trị cho người đến muộn.
Một nữ bệnh nhân nhập Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng sốc tim nặng, sau khi xuất hiện cơn đau thắt ngực dữ dội và đột ngột. Siêu âm cho thấy khoang màng ngoài tim đã tràn ngập dịch cùng máu, nguyên nhân là biến chứng vỡ thành tự do sau nhồi máu cơ tim cấp. Bác sĩ Lê Văn Tuấn, Viện Tim mạch quốc gia, đánh giá đây là tình trạng cực kỳ nguy kịch, đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.
Vỡ thành tự do sau nhồi máu cơ tim thuộc nhóm biến chứng tim mạch nguy hiểm nhất, với nguy cơ tử vong được các báo cáo trên thế giới ghi nhận lên tới 90-100%. Khi máu và dịch dồn vào khoang màng ngoài tim, quả tim bị chèn ép nghiêm trọng, khiến khả năng co bóp suy giảm nhanh chóng. Vì vậy, từng phút trong quá trình tiếp nhận, hội chẩn, chuẩn bị máu và đưa bệnh nhân vào phòng mổ đều có ý nghĩa quyết định.
Bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện cấp cao nhất, huy động nguồn máu, chế phẩm máu an toàn cùng các xét nghiệm chuyên sâu phục vụ cuộc đại phẫu. Ê kíp đồng thời kiểm soát chặt tình trạng đông, cầm máu và những chỉ số sinh học quan trọng, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ trong lúc cấp cứu. Quy trình chuẩn bị điều trị chỉ kéo dài hai phút, hội chẩn mất mười phút, còn bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ sau hai mươi phút nhập viện.
Thách thức lớn nhất nằm ở việc phải phẫu thuật khi trái tim vẫn đang đập, bởi bất kỳ chậm trễ nào cũng có thể khiến tình trạng chèn ép trở nên nghiêm trọng hơn. Các bác sĩ ngoại khoa nhanh chóng mở lồng ngực, xác định vùng cơ tim hoại tử rồi vá lại tổn thương bằng màng ngoài tim tự thân kết hợp keo sinh học chuyên dụng. Bác sĩ Phạm Quốc Đạt cho biết ê kíp buộc phải thao tác thật nhanh, nếu không quả tim tiếp tục bị bóp nghẹt và người bệnh có thể tử vong.
Sau phẫu thuật, sự phối hợp giữa các chuyên khoa tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hồi sức, theo dõi tuần hoàn và ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm. Việc mở lồng ngực đúng thời điểm, khâu vá vị trí vỡ cùng quá trình chăm sóc sau mổ hiệu quả đã giúp bệnh nhân vượt qua cửa tử. Đây là kết quả của một chuỗi xử trí khẩn trương, nơi năng lực chuyên môn, nguồn lực bệnh viện và quyết định trong từng phút cùng tạo nên cơ hội sống.
Mười chín ngày sau khi nhập viện, người phụ nữ từng khiến gia đình gần như tuyệt vọng, thậm chí chuẩn bị hậu sự, đã có thể trò chuyện và cảm thấy sức khỏe gần trở lại bình thường. Bà cho biết cơn đau ngực gần như biến mất, cơ thể hồi phục rõ rệt và bản thân đang chuẩn bị được xuất viện về nhà. Từ một ca bệnh được nhận định cực kỳ nguy kịch, hành trình hồi phục của bà trở thành minh chứng rõ ràng cho giá trị của cấp cứu tim mạch đúng thời điểm.
Cũng trong ngày, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về một nam bệnh nhân 40 tuổi vừa được xuất viện sau ca ghép tim, mở ra một câu chuyện khác về sự sống được tiếp nối. Trước khi ghép, anh mắc suy tim giai đoạn cuối, chức năng tim chỉ còn 17% và cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc vận mạch. Giữa tháng 8 vừa qua, anh nhận trái tim hiến tặng từ một thanh niên 29 tuổi chết não, nhờ sự phối hợp thực hiện của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Trung ương Huế.
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ xúc động nói trái tim được hiến tặng đã trao cho người bệnh không chỉ cơ hội sống, mà còn một cuộc đời mới. Ông gửi lời tri ân sâu sắc tới người hiến tạng và gia đình, đồng thời nhấn mạnh nghĩa cử ấy đã giúp sự sống tiếp tục hiện diện trong một cơ thể khác. Bài viết Tuổi Trẻ cũng đề cập thực trạng chỉ khoảng 12% bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện Nhân dân 115 đến viện trong ba giờ đầu, trong khi khoảng 40% nhập viện sau sáu đến hai mươi bốn giờ, cho thấy nhu cầu mở rộng cửa sổ điều trị cho người đến muộn.