Bỏ qua điều hướng

Cứu thanh niên nhảy cầu, thiếu tá quân đội bị nước cuốn mất tích cùng nạn nhân

Cứu thanh niên nhảy cầu, thiếu tá quân đội bị nước cuốn mất tích cùng nạn nhân
Nguồn ảnh: VietnamNet

Phát hiện một thanh niên nhảy cầu xuống sông Trà Lý (Hưng Yên), Thiếu tá Trần Văn Tùng nhảy xuống cứu nhưng bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi cùng nạn nhân, cả hai mất tích.

Tối 12/9, đại diện UBND phường Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) cho biết lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm hai người mất tích trên sông Trà Lý. Trong đó có Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987, nhập ngũ tháng 9/2005) là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568.

Trước đó, vào khoảng 10h15 cùng ngày, Trung đoàn Bộ binh 568 nhận được tin báo của người dân về việc một quân nhân của đơn vị đã dũng cảm để lại quân phục trên bờ, nhảy xuống sông Trà Lý cứu một người đuối nước. 

Hưng yên 4.jpeg
Quân phục và tư trang của Thiếu tá Tùng để lại trên bờ sông Trà Lý. Ảnh: CTV

Qua xác minh cho thấy, khoảng 9h40 ngày 12/9, Thiếu tá Tùng điều khiển xe mô tô trên đường đi làm nhiệm vụ trở về đơn vị. Khi đến giữa cầu Bo, Thiếu tá Tùng và anh Đoàn Văn Tiến (trú phường Trần Hưng Đạo, Hưng Yên) phát hiện anh Đ.V.L. (SN 1996, trú xã Đông Hưng, Hưng Yên) đang giằng co với mẹ là bà N.

Theo lời bà N., bà nghi anh L. đang có ý định tự tử. Thiếu tá Trần Văn Tùng và anh Tiến nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục, động viên anh L. từ bỏ ý định tự tử. Sau đó, anh L. đồng ý và nhờ Thiếu tá Tùng đưa về nhà.

Thái Bình 3.jpeg
Các lực lượng tổ chức tìm kiếm, cứu hộ. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, khi Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy để chở anh L. về thì người này bất ngờ nhảy xuống sông.

Thấy vậy, Thiếu tá Tùng liền cởi quân phục, để lại tư trang trên bờ rồi nhảy xuống sông để cứu anh L đang chới với giữa dòng nước. Thời điểm đó, nước sông chảy xiết, cả hai bị nước cuốn trôi và mất tích.

Thái bình 1.jpeg
Đến 20h tối nay, Thiếu tá Tùng và anh L. vẫn mất tích.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Trung đoàn Bộ binh 568 cùng lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan đã có mặt chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Các lực lượng chức năng tổ chức thu thập thông tin, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Đội cứu hộ đường thủy 116 Thái Bình tập trung tìm kiếm.

Đến 20h tối nay, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân.

Sự việc Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Bộ binh 568, bị nước cuốn mất tích khi dũng cảm nhảy xuống sông Trà Lý cứu người tự tử đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Sự cố xảy ra vào khoảng 9 giờ 40 phút ngày 12/9 tại khu vực cầu Bo thuộc phường Thái Bình, khi vị sĩ quan này đang trên đường làm nhiệm vụ trở về đơn vị. Dù trước đó đã cùng người dân tiếp cận thuyết phục nạn nhân từ bỏ ý định tiêu cực, sự việc bất ngờ bộc phát khiến anh không ngần ngại để lại quân phục nhằm ứng cứu kịp thời. Hành động quên thân cứu người của Thiếu tá Tùng phản ánh tinh thần trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng trước tình huống nguy cấp của nhân dân. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên cùng Trung đoàn 568 và các cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường. Đội cứu hộ đường thủy 116 cũng được huy động tối đa phương tiện, lực lượng để rà soát toàn bộ khu vực hạ lưu sông Trà Lý. Tính đến thời điểm hiện tại, dòng nước lũ chảy xiết cùng địa hình lòng sông phức tạp đang gây ra nhiều cản trở cho công tác rà soát và cứu hộ của lực lượng chức năng. Các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang nỗ lực bám sát hiện trường, bảo vệ tài sản và tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hai nạn nhân. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn đường thủy cũng như công tác quản lý, hỗ trợ tâm lý người dân trong những tình huống khủng hoảng.