Bỏ qua điều hướng

Đá trên mặt sân lầy lội, HAGL thua ngược cay đắng Hải Phòng: Thủ môn Trung Kiên mắc sai lầm tai hại

Đá trên mặt sân lầy lội, HAGL thua ngược cay đắng Hải Phòng: Thủ môn Trung Kiên mắc sai lầm tai hại
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Chiều 13.9, ở vòng 2 V-League 2026-2027, HAGL dẫn trước CLB Hải Phòng ngay phút thứ 10 nhưng lại nhận thất bại chung cuộc 1-3.

Cầu thủ đôi bên gặp khó

Cơn mưa nặng hạt trút xuống Gia Lai khiến mặt sân Pleiku vốn mới được làm lại chưa đầy 2 năm trở nên lầy lội. Dường như hệ thống thoát nước của sân hoạt động không tốt, mặt sân bị đọng nước và hóa sình lầy ở những khu vực cầu thủ hoạt động mạnh. Các pha phối hợp bóng ngắn vì thế cũng không được thực hiện. Cả HAGL lẫn CLB Hải Phòng chủ yếu triển khai tấn công bằng bóng dài và chờ đợi cơ hội từ tình huống cố định.

Đá trên mặt sân lầy lội, HAGL thua ngược cay đắng Hải Phòng: Thủ môn Trung Kiên mắc sai lầm tai hại- Ảnh 1.

Các cầu thủ khó chơi bóng vì mặt sân quá xấu

ẢNH: HỒ ĐỨC

Phút thứ 10, từ một pha dàn xếp đá phạt góc bên cánh phải, bóng tìm đến vị trí của tài năng trẻ Trần Gia Bảo. Sau đó, anh thực hiện cú đánh đầu cận thành, giúp HAGL vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, đội bóng phố núi không duy trì được lợi thế quá lâu. Chỉ 8 phút sau, Hồ Minh Dĩ tung cú sút hiểm hóc ở ngay sát vòng cấm địa, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, gỡ hòa 1-1 cho CLB Hải Phòng. Đây cũng là tỷ số sau 45 phút đầu tiên.

Đá trên mặt sân lầy lội, HAGL thua ngược cay đắng Hải Phòng: Thủ môn Trung Kiên mắc sai lầm tai hại- Ảnh 2.

Tiền đạo sinh năm 2008 ghi bàn đầu tiên cho HAGL ở V-League mùa này

ẢNH: HỒ ĐỨC

Đá trên mặt sân lầy lội, HAGL thua ngược cay đắng Hải Phòng: Thủ môn Trung Kiên mắc sai lầm tai hại- Ảnh 3.

Bùn đất văng lên sau những tình huống tranh chấp của cầu thủ 2 đội

ẢNH: HỒ ĐỨC

Sai lầm tai hại

Sang hiệp 2, bàn thắng tiếp tục đến sớm. Ở phút 49, pha xử lý ở góc hẹp của Joel Tagueu khiến thủ thành Trần Trung Kiên bất ngờ. Nhà vô địch ASEAN Cup 2026 không thể ôm gọn bóng mà phải đẩy ra. Ngay lập tức, Milan Markaric băng vào đá bồi, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách Hải Phòng.

Sau bàn thua, HAGL nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Họ có 1 lần đưa bóng đi trúng xà ngang từ cú đánh đầu cận thành của Lucas Matheus ở phút 68. Tiếp theo đó, đội bóng phố núi tiếp tục tích cực pressing, tạo ra áp lực rất lớn về phía khung thành CLB Hải Phòng. Phút 82, sau một tình huống lộn xộn, Nay Di Đan, cầu thủ vào sân thay người làm, rung mành lưới của thủ thành Nguyễn Văn Toản. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị, sau khi trọng tài tham khảo VAR. 

3 phút sau, HAGL lại một lần nữa hụt hẫng vì VAR. Phút 84, Nguyễn Thanh Nhân xử lý khéo léo, khiến Nguyễn Vũ Tín của CLB Hải Phòng phạm lỗi trong vòng cấm địa. Ban đầu, trọng tài chính Võ Hoài Thương cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ HAGL đã việt vị, hủy quyết định ban đầu. 

Đá trên mặt sân lầy lội, HAGL thua ngược cay đắng Hải Phòng: Thủ môn Trung Kiên mắc sai lầm tai hại- Ảnh 4.

Trung Kiên băng ra nhưng lại phá bóng hụt

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đá trên mặt sân lầy lội, HAGL thua ngược cay đắng Hải Phòng: Thủ môn Trung Kiên mắc sai lầm tai hại- Ảnh 5.

Markaric có một trong những bàn thắng dễ nhất sự nghiệp. Thủ môn Trung Kiên không thấy đâu, anh sai lầm lớn khi băng lên quá xa và không kết hợp tốt với đồng đội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đến phút 90+2, mọi thứ chấm dứt với HAGL. Trong một tình huống băng ra phá bóng, Trung Kiên lại xử lý hỏng, để lại khung thành trống cho Markaric ấn định chiến thắng 3-1 cho CLB Hải Phòng. 

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


Trận thua ngược 1-3 của HAGL trước CLB Hải Phòng ngay tại Pleiku ở vòng 2 V-League 2026-2027 là hồi chuông cảnh báo về cả yếu tố cơ sở vật chất lẫn sự thiếu tập trung chuyên môn. Mặt sân Pleiku hóa sình lầy do hệ thống thoát nước kém hiệu quả sau cơn mưa nặng hạt, buộc cả hai đội phải từ bỏ lối chơi phối hợp ngắn để chuyển sang đá bóng dài. Dù trẻ tài năng Trần Gia Bảo sớm mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 10 từ pha đánh đầu cận thành, lợi thế này nhanh chóng bị Hồ Minh Dĩ san bằng chỉ 8 phút sau đó bằng cú sút hiểm hóc. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra trong hiệp hai khi những sai lầm cá nhân nơi hàng thủ HAGL hoàn toàn phá hỏng nỗ lực của toàn đội. Thủ môn Trần Trung Kiên mắc lỗi đẩy bóng không gọn gàng ở phút 49 tạo điều kiện cho Milan Markaric nâng tỷ số lên 2-1, trước khi chính anh băng ra phá hỏng ở phút 90+2 để chân sút đối phương dễ dàng ấn định thắng lợi. Ngược lại, Hải Phòng cho thấy sự bản lĩnh và khả năng tận dụng thời cơ triệt để khi thi đấu trong điều kiện thời tiết cùng mặt sân bất lợi. Bên cạnh sự sa sút ở hệ thống phòng ngự, HAGL cũng trải qua một ngày thi đấu thiếu may mắn trước các quyết định công nghệ và xà ngang. Cú đánh đầu của Lucas Matheus ở phút 68 đưa bóng tìm đúng khung gỗ, trong khi công nghệ VAR lần lượt từ chối bàn thắng của Nay Di Đan ở phút 82 và hủy quả phạt đền ở phút 84 đều vì lỗi việt vị. Thất bại này khiến đội bóng phố núi phải nhanh chóng nhìn nhận lại bài toán nhân sự lẫn phương án thích ứng khi điều kiện thi đấu không thuận lợi.