Bỏ qua điều hướng
•

Đại tá Tư Cang tặng 2 súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại tá Tư Cang tặng 2 súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Ở tuổi 99, Đại tá Tư Cang trực tiếp trao tặng hai khẩu súng là kỷ vật chiến tranh cùng ba cuốn hồi ký cho Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Đại tá Tư Cang trực tiếp trao tặng hai khẩu súng là kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) - Ảnh: ĐVCC

Ngày 30-9, Đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63, nguyên Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 316 - đã trực tiếp trao tặng những kỷ vật gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của ông cho Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM).

Việc trao tặng diễn ra tại lễ phát động phong trào hiến tặng và tiếp nhận kỷ vật, hiện vật gắn với Di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Long Phước.

Trong số các kỷ vật được Đại tá Tư Cang trao tặng có hai khẩu súng, gồm một khẩu AK của Nga và một khẩu M79 của Mỹ.

Đây là hai kỷ vật từng đồng hành cùng Đại tá Tư Cang và Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Viết Thanh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) - trên cùng một chiếc xe Jeep tiến vào giải phóng Sài Gòn trưa 30-4-1975.

Ngoài ra, Đại tá Tư Cang còn trao tặng ba cuốn hồi ký gồm "Nước mắt ngày gặp mặt", "Tình báo kể chuyện" và "Sài Gòn Mậu Thân 1968".

Cũng tại buổi lễ, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận nhiều hiện vật gắn với Địa đạo Long Phước do các cựu chiến binh và thân nhân cựu chiến binh trao tặng.

Trước đó, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu đã kêu gọi các cựu chiến binh, gia đình, nhân chứng lịch sử, tổ chức, cá nhân hiến tặng hiện vật, hình ảnh, tư liệu, kỷ vật gắn với Địa đạo Long Phước. Thời gian tiếp nhận hiện vật đến hết ngày 30-11.

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Các kỷ vật được tặng cho Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: ĐVCC

Ông Trần Công Sơn, Giám đốc Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết Long Phước là vùng đất có truyền thống cách mạng, từng là căn cứ, địa bàn đứng chân của nhiều đơn vị bộ đội.

Từ năm 1949, quân và dân địa phương đã dùng cuốc, xẻng, ky tre đào hàng ngàn mét đường hầm liên hoàn qua 5 ấp. Hệ thống địa đạo trở thành nơi trú ẩn, chiến đấu và bảo vệ lực lượng cách mạng.

Trong kháng chiến, quân và dân Long Phước đã chống trả nhiều trận càn, trong đó có 44 ngày đêm chống càn năm 1963.

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3.Tuổi 18 rưng rưng nghe chuyện yêu nước của người anh hùng 98 tuổi

81 năm là quãng thời gian 'nước Việt Nam mới' được khai sinh - ngày 2-9-1945 - cho tới hôm nay. Một cuộc trò chuyện giữa hai thế hệ tuổi 18 qua 81 năm, may thay chúng tôi vẫn còn có thể thực hiện, và hơn thế, còn tìm được một gạch nối gần gũi.

Ngày 30 tháng 9, ở tuổi 99, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) đã trực tiếp trao tặng nhiều kỷ vật chiến tranh quý giá cho Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ lễ phát động phong trào hiến tặng và tiếp nhận hiện vật gắn với Di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Long Phước. Đây là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc nhằm lưu giữ những tư liệu lịch sử sống động cho các thế hệ mai sau. Trong số hiện vật được trao tặng, đáng chú ý nhất là hai khẩu súng gồm một khẩu AK của Nga và một khẩu M79 của Mỹ. Hai vũ khí này từng đồng hành cùng Đại tá Tư Cang và Trung tướng Võ Viết Thanh trên chiếc xe Jeep tiến vào giải phóng Sài Gòn trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bên cạnh đó, nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63 còn đóng góp ba cuốn hồi ký do chính ông sáng tác phản ánh chân thực cuộc đời hoạt động cách mạng. Đợt tiếp nhận hiện vật kéo dài đến hết ngày 30 tháng 11 nhằm làm phong phú thêm kho tư liệu về vùng đất Long Phước giàu truyền thống. Nơi đây từng là căn cứ cách mạng kiên cường với hệ thống địa đạo liên hoàn được quân dân đào từ năm 1949 để trú ẩn và chiến đấu. Việc những nhân chứng lịch sử trực tiếp trao lại kỷ vật không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn truyền lửa yêu nước cho thế hệ trẻ.