Đâm chết em trai rồi trốn vào rừng sâu, ăn quả rừng và uống nước suối cả tháng
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Sau khi đâm chết em trai trong lúc xô xát, Vừ Bá Lỉa ở Nghệ An bỏ trốn vào rừng sâu. Một tháng sau, Lỉa trở về nhà và được vợ đưa đến cơ quan công an đầu thú.
Công an lấy lời khai Lỉa - nghi phạm dùng dao đâm chết em - Ảnh: TÂM PHẠM
Ngày 23-9, lãnh đạo UBND xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An, cho biết Vừ Bá Lỉa (38 tuổi, trú bản Phù Khả, xã Na Ngoi) - nghi phạm trong vụ đâm chết em trai - đã ra đầu thú sau một tháng lẩn trốn trong rừng.
Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Lỉa được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Theo thông tin ban đầu, trước đó Lỉa từ miền Nam trở về quê. Tối 21-8, trong lúc tham gia một nghi lễ tại nhà người dân trong bản, Lỉa nghe tin mình bị một số người chê bai, nói xấu.
Bực tức, Lỉa yêu cầu những người liên quan phải xin lỗi.
Khoảng 23h cùng ngày, thấy anh trai nóng giận, Vừ Bá Bì (36 tuổi) đến can ngăn. Hai anh em sau đó xảy ra lời qua tiếng lại rồi xô xát.
Trong lúc giằng co, Lỉa lấy một con dao ở gần đó đâm em trai khiến anh Bì tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Lỉa bỏ chạy vào khu vực rừng sâu thuộc bản Phù Khả để lẩn trốn.
Nhận tin báo, Công an xã Na Ngoi phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, hai đồn biên phòng và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đóng trên địa bàn tổ chức truy tìm nghi can.
Tuy nhiên, khu vực Lỉa bỏ trốn có địa hình rộng, núi rừng hiểm trở, thời tiết mưa kéo dài nên việc truy tìm gặp nhiều khó khăn.
Cùng với truy xét, lực lượng chức năng vận động người thân thuyết phục Lỉa trở về trình diện, chấp hành pháp luật.
Sau khoảng một tháng lẩn trốn, ngày 21-9, Lỉa trở về nhà. Người này được vợ đưa đến cơ quan công an đầu thú.
Lỉa khai trong thời gian trốn trong rừng, để cầm cự qua ngày, người này ăn các loại quả rừng và uống nước suối.
Đâm chết em trai trong đêm, nghi phạm ở xã biên giới Nghệ An cầm dao bỏ trốn. Công an địa phương phát thông báo truy tìm trên toàn quốc.
Ngày 23 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An xác nhận nghi phạm Vừ Bá Lỉa, 38 tuổi, trú tại bản Phù Khả, đã ra đầu thú sau một tháng lẩn trốn trong rừng sâu do liên quan vụ án đâm chết em trai. Đối tượng sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu đã được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Sự việc khởi nguồn từ vụ mâu thuẫn bộc phát diễn ra vào tối 21 tháng 8 tại địa bàn xã biên giới Na Ngoi.
Theo thông tin ban đầu, sau khi từ miền Nam trở về quê, Lỉa tham gia một nghi lễ tại nhà người dân trong bản và nảy sinh bực tức vì cho rằng mình bị chê bai, nói xấu. Khoảng 23 giờ cùng ngày, em trai của nghi phạm là Vừ Bá Bì, 36 tuổi, tiến lại can ngăn khi thấy anh trai nóng giận dẫn đến lời qua tiếng lại rồi xô xát. Trong lúc giằng co, Lỉa lấy một con dao ở gần đó đâm anh Bì tử vong tại chỗ rồi lập tức bỏ chạy vào khu vực rừng sâu thuộc bản Phù Khả để lẩn trốn.
Nhận tin báo, Công an xã Na Ngoi phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cùng hai đồn biên phòng và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng trên địa bàn khẩn trương tổ chức truy tìm nghi phạm. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình núi rừng hiểm trở kết hợp thời tiết mưa kéo dài, buộc lực lượng chức năng kết hợp vận động người thân thuyết phục đối tượng ra trình diện.
Khai báo tại cơ quan công an, Lỉa cho biết trong suốt một tháng lẩn trốn trong rừng đã phải ăn các loại quả rừng và uống nước suối để cầm cự qua ngày. Đến ngày 21 tháng 9, nghi phạm trở về nhà và được vợ đưa đến cơ quan chức năng đầu thú để tiếp nhận sự xử lý của pháp luật.