Kể từ 2016, Match Day - Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội đã trở thành ngày hội truyền thống của các thí sinh dự thi và các thế hệ bác sĩ nội trú.
Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khoá 51 (2026-2029) đánh dấu bước hoàn tất kỳ tuyển sinh Sau đại học, xác lập danh sách học viên đủ điều kiện trúng tuyển Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội.


Không khí ngập tràn niềm vui tại Match Day 2026 của thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).
Khẳng định nỗ lực của các tân bác sĩ
Thứ hạng, chỉ tiêu và quá trình chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú được công khai trực tiếp theo thời gian thực. Nhà trường chốt chính xác 100% danh sách thí sinh trúng tuyển theo chỉ tiêu đã công bố ngay sau khi kết thúc sự kiện.
Kết quả thi được đánh giá qua kỳ thi tổng hợp, bao phủ toàn bộ nội dung cốt lõi và nâng cao của chương trình đại học. Kỳ thi gồm 3 buổi thi với đề thi kết cấu từ các môn Lâm sàng, gồm: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu và Y học cơ sở gồm Giải phẫu, Sinh lý, Hoá sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh, Mô phôi, Giải phẫu bệnh nhằm đánh giá khách quan chuyên môn của từng thí sinh.
Căn cứ trên điểm số nỗ lực của mỗi thí sinh trong kỳ thi tuyển, mỗi bác sĩ nội trú tương lai lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất với đam mê và định hướng phát triển cá nhân.


Các thầy cô chào đón các tân bác sĩ nội trú khoá 51 về chuyên ngành của mình (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).
Thí sinh có thứ hạng điểm thi cao hơn được ưu tiên chọn chuyên ngành trước. Ngay khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được chọn, hệ thống máy tính của trường sẽ tự động khóa chuyên ngành đó.
Kỳ tuyển sinh Bác sĩ nội trú khóa 51 (2026-2029) của Trường Đại học Y Hà Nội ghi nhận 1.114 thí sinh đến từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên cả nước đăng ký tham gia.
Sau kỳ kiểm tra đánh giá năng lực, có 780 thí sinh đạt ngưỡng điểm sàn, chính thức bước vào Ngày hội đăng ký chuyên ngành (Match Day). Trong khóa này, nhà trường chỉ phê duyệt 444 chỉ tiêu, phân bổ đều cho 37 chương trình đào tạo thuộc các khối ngành Lâm sàng, Cận lâm sàng và Y học cơ sở.
Lựa chọn của thí sinh chính thức có hiệu lực sau khi hoàn thành ký nhận trực tiếp vào Sổ đăng ký chuyên ngành gắn bó với 3 năm học tập tiếp theo.
Mỗi chuyên ngành đều có giá trị riêng

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, mỗi chuyên ngành đều có giá trị riêng và mang lại cơ hội thành công cho những người cố gắng, kiên trì theo đuổi đam mê (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).
"Kết quả thi đỗ, thứ tự đỗ cao của ngày hôm nay không quyết định đầu ra của bác sĩ nội trú là xuất sắc hay không. Các em phải giữ vững bản lĩnh, tinh thần học tập, không dừng lại ở bất cứ vị trí nào", GS Tú gửi gắm mong muốn tới thế hệ bác sĩ nội trú khoá 51.
Tân bác sĩ Phạm Quang Minh - ngành dự thi Răng Hàm Mặt với số điểm kỳ thi 27.00 điểm là người đầu tiên hô tên trong hội trường.
“Ra khỏi hội trường rồi nhưng tôi vẫn còn hồi hộp, nhưng may mắn mình hô vẫn to, rõ ràng”, Quang Minh vui vẻ nói.


Bác sĩ nội trú Phạm Quang Minh (bên trái) chuyên ngành Răng Hàm Mặt và bác sĩ nội trú Nguyễn Đức Anh Quân (bên phải) chuyên ngành Sản Phụ Khoa là hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).
Sản phụ khoa tiếp tục là chuyên ngành “hot” khi được cả 3 thí sinh có thứ hạng cao nhất lựa chọn. Nguyễn Đức Anh Quân, thủ khoa đầu vào bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội với số điểm 24,9/30 điểm lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa.
Trước đó, Anh Quân đã chuẩn bị “chạy đường dài” cho đường đua bác sĩ nội trú bằng quãng thời gian ôn tập trong 2 năm. Để vừa trau dồi kiến thức và năng lực chuyên môn, buổi sáng Quân học ở bệnh viện, chiều học lý thuyết ở trường, buổi tối tiếp tục đi trực tại bệnh viện.
Trong vòng 2 tuần, Anh Quân phải học 6 mặt bệnh. Ngoài thời gian 8 tiếng để ngủ, nam sinh dành 10-12 tiếng cho việc học.

Văn Thành An có tổng điểm thi đầu vào 3 môn đạt 29,6 điểm (Ảnh: Thương Huyền).
Văn Thành An, tân bác sĩ nội trú Sản phụ khoa đại học Y Hà Nội lựa chọn chuyên ngành này vì với cậu, Sản Phụ Khoa là chuyên ngành thiêng liêng khi tài năng và y đức có thể mang lại niềm vui cho nhiều gia đình.
“Tôi sinh ra ở Quảng Nam (cũ), nay là Đà Nẵng. Là người con của mảnh đất miền Trung còn nhiều khó khăn, tôi mong muốn sau khi hoàn thành chương trình học nội trú 3 năm có thể trở về cống hiến cho quê hương mình”, top 5 bác sĩ nội trú 2026 chia sẻ.
"Điểm tựa lớn nhất của tôi là gia đình"
Thí sinh Lê Bá Tường Anh (Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh) lựa chọn nội trú ngành Phẫu thuật tạo hình. Anh chọn học nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội vì vốn là người ở ngoài Bắc, ra Hà Nội học sẽ thuận tiện cho việc học và chăm sóc gia đình hơn.
"Đây là chuyên ngành phù hợp với khả năng của tôi và còn nhiều cơ hội để phát triển nghề nghiệp trong tương lai", Tường Anh chia sẻ.

Lê Bá Tường Anh chia sẻ, nhờ gia đình và các thầy cô đồng hành, cậu đã có thêm động lực và hoàn thành kỳ thi nội trú gian nan (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).
Nữ bác sĩ Nguyễn Hải Thuỳ Linh với điểm thi nội trú 24,08, cựu học sinh chuyên Sinh tại Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam lựa chọn chuyên ngành da liễu. Cô cho biết, mình chọn ngành da liễu để trước hết là chữa được bệnh cho mình và cho gia đình. Thuỳ Linh kể thêm, gia đình đã luôn ủng hộ các quyết định của cô khi lựa chọn chuyên ngành nội trú.
"Cảm giác đau đớn và sự tự ti khi mắc zona thần kinh từ bé đã khiến tôi càng thêm quyết tâm chinh phục chuyên ngành Da liễu trong kỳ thi bác sĩ nội trú lần này", Thuỳ Linh nói.


Nguyễn Hải Thuỳ Linh (bên trái) chuyên ngành Da liễu và Hà Vũ Huyền Linh (bên phải) chuyên ngành Nội khoa tại Match Day 2026 (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).
Sau thời gian thực tập lâm sàng tại các bệnh viện, Hà Vũ Huyền Linh nhận thấy Nội khoa là chuyên ngành phù hợp với mình nhất.
"Tôi thấy mình rất may mắn khi được chọn chuyên ngành Nội khoa mình yêu thích để theo đuổi trong 3 năm tới. Gia đình chính là động lực lớn nhất của tôi khi có cả bố, mẹ đều là các bác sĩ Hồi sức cấp cứu và Lão khoa để noi gương", Huyền Linh chia sẻ.


Các tân bác sĩ nội trú vui vẻ lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt bên gia đình và bạn bè để chuẩn bị bước vào hành trình mới trong 3 năm tiếp theo (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).